1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời chia tay như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langtubachkhoa, 26/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nói lời chia tay như thế nào?

    Chào tất cả các bạn, nhân dịp Noel và năm mới, langtubachkhoa xin chúc mọi Admin,Mod, thành viên của Box Tình ******** Yêu nói riêng, của TTVNOL nói chung một năm mới vui vẻ,
    hạn phúc, vạn sư như ý.
    Và sau đay là điều tôi muốn trao đổi cùng các bạn:

    Trong chuyện yêu đương, đàn ông chúng ta thường phải đóng vai trò chủ động, làm thế nào để tiếp cận, chắc là anh em nói chung cũng có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng còn vấn đề làm sao để say goodbye? Tất nhiên là phải say goodbye thế nào cho tốt? Tuỳ từng hoàn cảnh mà chúng ta phải say goodbye khác nhau, đặc biệt là trong những hoàn cảnh tương đối "nhạy cảm".
    Chẳng hạn, chúng ta tán tỉnh một cô, sau một thời gian, cô ấy đã yêu ta thật lòng, nhưng chúng ta vốn chỉ định chơi bời, lúc này đã chán và cần phải tìm đường "chuồn". Hoặc giả sử ta và một cô đã yêu nhau khá lâu, mọi người, bạn bè đều đã biết, và nàng tất nhiên đã trao thân cho ta, thậm chí đã sống như vợ chồng, lúc này ta lại muốn "bái bai", để tìm thấy cô khác hay hơn
    hoặc vì một lý do nào đó. Trong những tình huống kiểu như thế này, việc nói lời chia tay làm sao cho tốt, nghĩa là nói thế nào mà "sư tử", cho dù có thể ***g lên, nhưng lại không thể có
    cớ để oán trách ta và đặc biẹt quan trọng là không có cớ để trả thù ta sau này. Tóm lại là cách thức chia tay làm sao để ta có thể yên tâm, an toàn đi tìm cô khác, trong lòng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm, không phải băn khoăn, áy náy hay cắn rứt về chuyện cô cũ nhỉ? Tất nhiê, trong trường hợp thứ 2 tôi nêu ở trên thì còn phải tìm cách làm êm dư luận nữa.

    Anh em nào có cao kiến hãy chia sẻ cái.
  2. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này không nên bàn luận. Mod ơi, đồng ý không?
    Nếu bạn thực sự cần, hãy vào topic: những câu nói của người ấy khiến bạn đau lòng nhất, đọc, và chọn lấy một câu bạn cho là đau nhất, đem đi áp dụng nhé.
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chán quá, xem ra cái kiểu tư tưởng bưng bít thông tin vẫn còn tồn tại. Các cô em nên nhớ một điều, dù có bưng bít thì sự thật văn là sự thật, bọn đàn ông ngoài đời không ít thằng nghĩ thế, xem đi để mà biết cuộc đời, chứ cứ chạy trốn thì có ích gì?
  4. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    làm vầy nè "cố nén nước mắt vượt qua cơn bão lòng, biết nói gì đây trước khi biệt ly (chia tay đó). Cuộc tình trong cơn hấp hối nghẹn ngào. Người hỡi hôn anh đi lần cuối". Thà rằng như mà là như thế còn...............còn hơn cặp bồ với em.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì cứ nói thẳng suy nghĩ của bạn ra thôi.Như là anh đã chán em lắm rồi ,anh đã tìm được người khác hợp với anh hơn anh cũng yêu người ta hơn .Từ trước tới nay với em anh chỉ đùa cợt thôi,...Người con gái nào yêu thì yêu nhưng cũng còn lý trí một chút.đã nhận ra bản chất thật của người mình yêu rồi thì dù có đau khổ thế nào cũng sẽ không tìm đến anh ta nữa đâu.Nhưng quan trọng là một số anh chàng khi như vậy lại vừa muốn dứt bỏ người yêu lại vừa không muốn cô ấy nhìn ra bộ mặt thật của mình thế là cứ nói kiểu vòng vo đôi khi lại đổi lỗi cho người con gái là thế này thế kia...làm cho người con gái cảm giác mình có lỗi trong chuyện chia tay của hai đứa nhiều nên không quên được anh chàng đó.
  6. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    NHững anh chàng kiểu này hay nhỉ??Đã trót làm thì mang tiếng sở khanh đi............
    Lúc nào cũng bảo con trai được sinh ra ở đời..... luôn có cái chí ...... nghe xong câu này thấy ngán ngẩm kinh........
  7. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    xưa nay em chia bạn gái chỉ nói 1 kiểu duy nhất ...Hơi khiếm nhã mà lại rất lịch sự
    Anh đã suy nghĩ rất kỹ , anh biết rằng em rất tốt , rất yêu anh , chắc chắn anh sẽ không tìm được người con gái nào tốt như em , nhưng anh cũng tự nhận thấy bản thân mình không tốt , không có điểm gì để xứng đáng với em ,Anh yêu ai a muốn mình mang hạnh phúc đến cho người đó , anh rất yêu em nhưng tự thấy mình không xứng đáng , anh muốn ai đó xứng đáng hơn anh yêu em , đáng được nhận tình yêu của em hơn anh, vì thế anh xin em hãy bỏ anh vì anh không thể tự mình chia tay em được...
  8. macxelll

    macxelll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy ngán quá....Khi chưa yêu được thì bằng mọi thủ đoạn ,bằng mọi cơ hội để lấy cho băng đưọc tình cảm của họ..Giờ không thích nữa thì say goodbye.. Đã vậy thì trước đây đừng có nói yêu người ta...Phải tìm hiểu họ cho kĩ ...
    .Híc...Mà nói cho cùng thì...Không yêu nữa thì cứ thẳng thắn nói không còn yêu nữa..Người con gái chỉ cần biết người mình dành trọn tình cảm không còn yêu mình nữa thì dù trong lòng còn yêu nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo,đủ thông minh để nhận thấy rằng" có níu giữ thì cũng chỉ là lòng thương hại.."
    ''Anh đi đường anh ..tôi đi đường tôi..tình nghĩa đôi ta có thế thôi."
    Nhưng cảnh báo cho mấy người biết nè: Biết đâu người khóc sẽ chính là mấy ông đấy...Bởi thường khi có trong tay một cái gì đó người ta cảm thấy bình thường nhưng khi mất đi mới thấy tiếc nuối, mất mát.....Nhưng người ấy đã xa lắm rồi...Xa hun hút...
    " Đến bao giờ , lãng du trở về..Anh biết yêu em thật nhiều..
    Có khi nào lối xưa quay bước..Đã vắng bóng người anh yêu."
    .''
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi cuộc chia tay đều không tránh khỏi thương đau đâu mà, dù sao cũng tìm cách nhẹ nhất tức là thôi thì làm một cái gì đó để cô ta mắc lỗi và chia tay, như thế người áy náy sẽ không phải là bạn mà là cô ta, hé hé...thế còn khốn nạn hơn. Cơ mà nếu cái loại như thế này thì tớ cũng chẳng hiến kế làm gì cho mệt người. Không xứng đáng, hehe....
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    NEVER SEE AGAIN !
    (Chấm hết. Đừng có nhắn tin nhắn tiếc làm gì ! )

Chia sẻ trang này