1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời chia tay như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langtubachkhoa, 26/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, những thằng con trai đểu cáng nhiều lắm Nhưng mà trong số đó, những tên có bản lĩnh nói thật lòng mình khi chia tay thì chắc không nhiều, tuy căm hận nhưng tôi tôn trọng những người đó, dù sao thì sự giả dối cũng kết thúc bởi sự thật
    Nhưng mà đến mức mà ăn ở như vợ chồng rùi mà đòi bỏ người ta, nếu đó là người yêu của tôi thì có mà...chém chết nhá
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ừ. chém cho phát rồi nói VĨNH BIỆT. Thế là chia tay !
  3. minhph80

    minhph80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm thế chả có gì hay ho. Phải làm thế nào cho nó ân hận cả đời hoặc nếm mùi cay đắng thì mới hay. Thằng nào mà làm như thế với em là em xẻo ... về kỉ niêm, cho nó...không còn là đàn ông luôn
  4. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chú mở topic này kể ra cũng đểu phết nhỉ, nói trắng ra là tìm cách để ... đá con người ta khi đã no xôi chán chè. Thế thì sau này con của chú sẽ gặp quả báo thôi, hoặc đơn giản chú sẽ lấy phải một em cũng bị đá ... văng sang cho chú.
    Gì thì gì, thẳng thắn là thượng sách.
    Mà chị em nên tìm hiểu anh em chúng tôi sau ít nhất là 6 tháng mới cho x x x nhé. Thời gian đó tuy ngắn, nhưng cũng đủ để có một nhận định chính xác mà trao thân gửi phận nhé. Dù sao, xu thì có nhiều, trinh chỉ có một, gửi cho mấy chú như kiểu này, phí đi ....
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đúng, sau khi đã chán, không chuồn thì làm gì nữa? Mỗi cô gái có một cái hay riêng, phải cố mà thưởng thức được càng nhiều càng tốt. XOng rồi thì chuồn. Không biết còn chiêu nào chuồn cho hiệu quả không? Dùng mãi vài chiêu e không ổn.
  6. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ............Anh thấy chú langtubachkhoa to kèn ở trong box Thảo luận nói về Gái Tây Gái Ta lắm cơ mà. Sao bây giờ phải hỏi từ những cái đơn giản nhất như "goodbye" hay sao?. Anh tưởng chú có đủ bản lĩnh yêu gái Tây rồi thì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng phải bận tâm nhiều.
    ............Anh nghe giọng chú trong TL có vẻ "cuồng Gái Tây" lắm nên anh nghĩ, nếu chú yêu Tây thì chẳng phải đau đầu nghĩ cách nói lời chia tay đâu. Chẳng cần hoa lá cành làm gì cả, cứ nói tao không yêu mày nữa và chia tay....chấm hết.
  7. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    cái con vẹt langtubk đang ở Mẽo nên không được nghe thằng Ung Hoàng Fu@k nó hát bài anh không muốn bất công với em hả. Nghe đi nhé, rồi bình luận sau.
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trùi nói lời chia tay đơn giản nhất đối với các anh trai là:
    -Thứ nhất lúc nào hôn nàng thì mặt mũi nhăn nhó..Đăm chiêu cảm xúc..Dày vò đau khổ...
    -Thứ hai : khi iu nhau đáng nhẽ fải nồng cháy thì thở dài thường thượt bảo anh đau quá..em sao dạo này làm sao thế...
    -Thứ ba, khi nói chuyện mang mấy vấn đề Đảng Nhà nước pro+ ra mà nhiệt tình dãi bày, quá khích cũng ko sao...
    -Thứ tư: thỉnh thoảng tỏ ra hơi yếu đuối nhậy cảm và tâm hồn fức tạp một chút..kỉu ngồi xem Hàn Xẻng mà rưng rức khóc...
    Cách chia tay này hơi lâu một chút nhưng mà ko bị mang tăm tiếng Sở Khanh..NGược lại còn được hiệu người đàn ông NHậy Cảm của năm..Các em gái khác nghe được nghiêng ngả...
    -Còn khi con gái muốn chia tay thì..Hic em chịu...Nói thật là kể cả ko yêu nữa nhưng em tự thấy mình có trách nhiệm ko thể bỏ được người mà mình đã từng đam mê dù rằng tình cảm đó đã nguội lạnh ...
    Trừ khi người đó đánh tiếng : em thay đổi quá nhiều hoặc anh ko mún nhìn mặt em nữa thì em bb..chứ còn kể cả cạn tình nhưng nghĩa cũng đủ để ko thể cất bước
  9. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nói cho cùng thì đọc một phát đã thấy rõ là sở khanh rùi , có nói cũng thế mà không nói cũng thế , sau một thời gian ngắn , thế nào bác chả tìm thấy em khác , sớm hay muộn cô nàng kia cũng hiểu rõ bản chất của bác thôi
    nói chung em thấy khi yêu , con trai đến là khéo mồm , nói toàn những lời văn hoa đến phát sợ , thề thề thốt thốt : anh yêu em suốt đời , cả cuộc đời này anh chỉ có mình em , đừng bao giờ bỏ anh nhé em........
    cuối cùng thì sao??? đạt được mục đích hay khi đã chán chường thì : em ui ở lại anh đi nhé , hoá ra chỉ là lời nói gió bay thôi
    nhưng thà rằng các bác giai cứ nói thẳng cho người ấy , phịa phịa lí do một tí , còn hơn là ỉm đi , ko nói gì.Đấy mới là điều nguy hiểm , làm chị em cứ hi vọng và đau khổ..........
    mà cũng đừng ai viết một là thư chia tay rùi lạnh nhạt luôn, coi như không quen biết .Làm như dzậy tàn nhẫn và vô trách nhiệm lắm lắm
  10. unbreakable_heart

    unbreakable_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ai cũng có chút "máu đểu" trong người. Dòng máu này chảy cùng dòng "háu gái". Hai dòng này lúc nào cũng nóng nhưng đôi khi họ lại có cả dòng máu lạnh nữa đấy. Tôi thấy nhiều khi đàn ông lạnh lùng đến kinh khủng. Người tôi yêu rõ ràng là một người tốt nhưng khi gặp khó khăn trong cuộc sống thì gánh nặng mà anh cần quẳng đi lại là tôi. Là cái người mà trước đó anh đã thề thốt: cả đời này anh chỉ yêu mình em, anh không thể sống được nếu không có em ect...Lúc không muốn yêu nữa thì anh không liên lạc, không mail, không điện thoại, trốn tránh gặp mặt tôi. Đến lúc tôi không chịu nổi nữa thì mới thú nhận là "anh không còn yêu em nữa. Không phải vì anh đã có người khác mà vì anh không còn muốn yêu nữa". Mặc dù chúng tôi đã xxx và anh biết thừa tôi là người cổ lỗ sĩ và tôi chỉ trao thân gửi phận cho người đàn ông sẽ là chồng mình. Anh nói lời chia tay và để mặc tôi khóc lóc hàng đêm. Thực ra thì tôi **** vào cái gọi là "trinh tiết". Tôi khóc không phải vì mình đã đánh mất "trinh tiết" mà khóc vì đã mất niềm tin và khóc vì mất anh. Ấy vậy mà anh vẫn lạnh như băng giá ấy. Sau khi trải qua khó khăn rồi, anh tìm lại được niềm tin trong cuộc sống và anh lại quay lại với tôi. Lúc quay lại anh nói là "khi anh gặp khó khăn thì chỉ có em là người không bỏ anh. Anh thấy càng yêu em nhiều hơn". Thế là chúng tôi quay lại. Đến một thời gian sau, tôi đi xa, ở nhà anh lại rảnh rỗi thời gian và lại không thấy nhớ tôi nữa. Lại bài cũ lặp lại. Anh không viết thư cho tôi, không điện thoại và lại im lặng để đến lúc tôi gặng hỏi. Lúc đâu tôi thấy đau khổ vô cùng và sau đó là tức điên lên và hiên ngang chấp nhận. Tôi cũng chẳng trách cứ gì anh vì tôi đã kết luận rằng "tình yêu không phải cái gì đó bất biến. Sau này có gia đình rồi thì người ta sống với nhau vì nghĩa vụ nhiều hơn là vì tình yêu. Đàn ông thì ai cũng thích gái trẻ và đẹp". Có ai dám đảm bảo rằng trong suốt cuộc đời một người đàn ông, họ chỉ biết đến một người đàn bà duy nhất? Có mà lấy kính hiển vi soi cả ngày cũng không thấy. Đấy là basic instinct. Các bạn gái ạ, đừng nên chờ đợi quá nhiều vào người đàn ông. Như thế để khi có chuyện gì mình không phải thất vọng.

Chia sẻ trang này