1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi galia72, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galia72

    galia72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói lời chia tay

    Mình vừa chủ động chấm dứt một ty , buồn thật đấy, biết rằng mình vẫn yêu, nhưng.......
    Bọn mình nếu nói là yêu thì có lẽ cũng dc hơn 4 năm rồi,
    có lẽ mình nói lời chia tay vì cảm thấy mối quan hệ nặng nề quá.
    Mình nói lời chia tay, anh ấy cũng chẳng phản ứng gì cả, suốt một tuần nay cũng chẳng liên lạc với mình nữa. Dường như, đối với anh ấy đó là chuyện hết sức bt thi fải.
    Anh ấy cũng ko hỏi mình lí do vì sao?
    Mình nói lời chia tay thật sự cũng đột ngột, nhưng cũng ko fải la tự nhiên mà như vậy. Suốt mấy tháng qua, bọn mình cũng cãi nhau suốt về cách đối xử của anh ấy đối với mình.
    bình thường hoá quan hệ dc khoang 1 tháng nay thi fải
    Nhưng mình.......
    Mấy hôm mắt của mình bị đau , anh ấy cũng chẳng để ý, chỉ nói là bố của anh cung từng bị như thế. Cuối cùng mắt sưng to quá, một cậu bạn thân ở lớp lại fải đưa mình đi khám, mất hết cả buổi sáng. Về nhà anh ấy cũng chẳng co fản ứng gi!
    2 hôm sau ,mắt mình vẫn chưa khỏi + thêm ko co xe đi học, anh ấy cũng chẳng đã động gi đến chuyện sẽ lai mình đi.
    Sáng hôm đấy, nhảy lên se buýt rõ là đông , chỉ sợ mắt bị nhiễm trùng mất.
    HÔm sau nhờ đứa bạn lai di học , nó hỏi:" sao ko nhờ anh hàng xóm"
    Liệu có fải anh ấy quá vô tình ko? Liệu mình có thể thông cảm cho anh ấy nữa đc ko?
    CHuyện này như giot nc lam tran ly!!!!!
  2. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vô tình hay không, chỉ có bạn mới hiểu. Anh ấy yêu bạn hay không, cũng chỉ có bạn mới cảm thấy.
    Mà tớ cảm thấy bạn đã có câu trả lời rồi...
    Đừng buồn Galia. Rồi mắt bạn sẽ lành ...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã quyết định cho mình rồi mà...day dứt làm gì nữa...Mà mình thấy thái độ của anh ấy chẳng giống những người yêu nhau tẹo nào...Bạn đau mắt như thế, vậy mà anh ấy lại có thể dửng dưng được.....Không phái là anh ấy quá vô tình đâu, người con trai dù vô tình và vô tâm đến mức nào đi nữa thì cũng không thể dửng dưng trước người yêu của mình được...Điều đó chứng tỏ rằng anh ta đã không còn yêu bạn nữa nên mới vô tình như vậy....Và lời chia tay của bạn đối với anh ta là mọt hành động đúng....Đừng buồn nhiều làm gì...Hãy sống vui vẻ lên và bạn sẽ tìm được người mình yêu đích thực - người luôn lo lắng quan tâm đến bạn ....quên anh ta đi
  4. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đúng là nhiều khi phụ nữ như mình thường hay suy nghĩ và day dứt sau mỗi lần hành động, thường ko dứt khoát đc ...
    Điều đó mình hiểu, nhưng qua câu chuyện của bạn, mình hiểu thêm rằng lời chia tay của bạn là hoàn toàn đúng và bạn chẳng việc gì phải day dứt và suy nghĩ nhiều làm gì
    Thử hỏi xem, bạn có ng yêu mà khi bạn bị ốm như vậy lại chả có 1 chút quan tâm nào đến bạn ...người yêu kiểu gì mà ko bằng bạn thân trong lớp nhỉ..Tớ là hết sức phẫn nộ đấy...yêu thế thì bỏ quách cho xong bạn ạ...;thế giới này k thiếu đàn ông tốt...có ng yêu để làm chỗ dựa tinh thần khi mình cần 1 bờ vai, 1 ánh mắt trìu mến và 1 cử chỉ hành động yêu thương gần gũi....
    Chứ ko fải yêu để mà có ng yêu...đúng ko các bác nhi?
    Theo tớ , thì bạn hãy vui lến, chia tay lần này là cho bạn 1 dịp may khác để có cơ hội khác trong tương lai gặp đc ng tốt hơn anh bạn cũ đó bạn ạ
  5. mashimaro_xxx

    mashimaro_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Như thế là quá đủ để quên rồi bạn ạ..
    Ở vị trí là 1 đứa con trai, tôi thấy bạn của bạn thứ nhất là vô tình (tôi kô nói đến việc tình yêu chấm dứt vì đấy là việc kô thể cưỡng ép được, nhưng nếu bạn là bạn của tôi, nếu bạn buồn hay bạn bị bệnh, chắc chắn tôi sẽ quan tâm)
    Thứ 2 là vô trách nhiệm (Dù thế nào thì anh ta cũng phải biết là khi chia tay thì bạn sẽ buồn khổ, cũng nên có 1 vài lời hỏi thăm chứ)..
    Nói chung là sẽ còn nhiều sự lựa chọn khác cho bạn mà.. Vui vẻ lên để đi tiếp nhé, sống cuộc sống tự do bạn sẽ thấy cuộc đời độc thân cũng nhiều điều thú vị lắm ...
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông gì mà tệ quá. Chưa cưới còn như thế, cưới rùi chắc vợ chết con đau cũng không thèm nhìn . Bye bye là thượng sách rùi. Có thể vô tình ở điểm nào chứ sự vô tình đến lạnh nhạt vô tâm như trên thì nên bo bo xì ra....
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trách người thì nên nhìn lại mình một chút. Bỗng dưng nói lời chia tay sao.
    Mối quan hệ nếu thật sự là gánh nặng, quá nặng nề thì nên chấm dứt. Nếu bạn là người nói ra trước thì không nên trách anh bạn kia. Chắc hẳn anh ta cũng nghĩ được rằng: Bạn đã chán đến tận cổ mqh này, và bạn chắc hẳn cũng chả muốn tiếp tục. Vậy anh ta hỏi lý do làm gì???.
    Hay bạn muốn anh ta gạn hỏi rồi nhảy chồm chồm lên khi bạn nói lời chia tay thì mới vừa lòng.
    Lý do anh ta không đếm xỉa đến bạn thì cũng nên xem xét vì sao. Bạn có vài thằng đong đưa??? và bạn cũng hơi dễ dãi trong những mqh đó ??? . vv....vv
    Dù sao chuyện mình đã quyết. Đừng nên day dứt. Chúc vui !!!
  8. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đồng í với nhận xét của bác Miracle : Con gái nhiều cái buồn cười thật đó. Lúc chia tay thì nằng nặc đòi cho bằng được . Đến khi chia tay rồi vẫn còn thích lăn tăn. Tôi là tôi chúa ghét cái loại đó.... còn tôi mà là cái anh chàng bạn trai cũ của cô galia72 , mà biết có người mồm nói chia tay nhưng vẫn còn thập thò.... Tôi khinh cho đấy
  9. lalaland

    lalaland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hello,
    Đứng trên phương diện của một người con trai, tôi ủng hộ thái độ của em toàn diện .
    Trên thực tế, bốn chữ "ch" để bảo toàn tình yêu của người em yêu không còn nữa, có còn lại chỉ là những điều dấu diếm vì chữ nghĩa thôi . Cũng vì không có lý do chính đáng để nói lời chia tay, thế cho nên sự hất hủi mới lộ nguyên hình .
    Bốn chữ "ch" tôi muốn nói là
    - Chìu chuộng
    - Chia sẻ
    - Chăm sóc
    - Chịu đựng
    Bốn cột trụ của tình yêu đã mất .
    Thôi đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa
    Cứ cúi đầu, lặng lẽ bước chân đi
    Trời sẽ sáng, tiếc thương rồi sẽ hết
    Và dấu giầy, mai sẽ lá sương che
  10. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bác Lalaland tìm ở đâu ra 4 chữ "Ch" thế? Riêng về nội dung của 4 chữ "Ch" này thì còn phải bàn lại nhé - chưa chắc đã là trụ cột của tình yêu đâu. Nhất là cái chữ "chịu đựng", em thấy chẳng đúng tí nào, nhất là bác lại dùng cho con trai.
    Em nói thế này bác đừng giận, nhưng đàn ông các bác mà biết chịu đựng á? Hơi tí là kêu toáng lên ấy chứ Mà đã "chót" chịu đựng được cái gì cũng phải kể công hai chục lần
    Mà chịu đựng cũng được, nhưng không thể là trụ cột của tình yêu! Trụ cột như thế thì đổ cái rầm lúc nào không biết ấy chứ Đấy là em còn chưa kể hai chữ "chìu chuộng" và "chăm sóc" chẳng phải gần như trùng làm 1 sao?
    Trêu bác tí thôi. Bác nè, em đồng ý với quan điểm của bác:
    Thôi đừng khóc, đừng buồn, đừng nhìn nữa
    Cứ cúi đầu, lặng lẽ bước chân đi
    Trời sẽ sáng, tiếc thương rồi sẽ hết
    Và dấu giầy, mai sẽ lá sương che

    To Galia:
    Bạn đừng lăn tăn nhiều. Hết yêu rồi thì nên ... nghỉ, đừng vương vấn, chỉ là tự kỷ ám thị mà thôi. Cũng chẳng nên ngồi mà phân tích ai đúng ai sai, ai khôn ai dại, ai thiệt ai hơn.
    Tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người, Phật dạy thế mà. Còn yêu thì còn nợ. Hết yêu là hết nợ. Đừng lăn tăn làm gì, màu mè lắm, hình thức lắm. Sống nên nhìn vào cái bản chất, đừng câu nệ bề ngoài. Bản chất là 2 người không yêu nhau, có khóc, có giận, có ngồi phân tích 1000 năm cũng không giải quyết được gì mà.
    Chính vì tớ nghĩ như thế nên tớ không nhảy vào phê phán anh người yêu của bạn. Tớ không quan tâm đến chuyện anh ấy đúng hay sai (mặc dù rất có thể anh ấy sai). Phê phán để làm gì? Anh ấy có còn là gì nữa đâu. Quên đi, không cần phải phê phán, thế mới là chấm dứt thật sự.
    Tớ thấy trên đời, mệt nhất là kiểu yêu mà cứ cãi nhau liên miên, yêu rồi lại bỏ, bỏ rồi lại yêu, dày vò khổ sở, mệt mỏi ấm ức, khóc lóc trách móc, nữa ghét nửa thương. Yêu mà cái Tôi của ai cũng to như cái đình vậy. Đôi khi đó chỉ là một sự trói buộc hình thức hoặc một thói quen mà thôi. Phải rồi, đó có thể chỉ là một thói quen mà thôi... Tình yêu đích thực đẹp hơn thế rất nhiều...
    Galia ơi, bạn nên cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng tất cả đã chấm dứt. Galia đừng dấn thân vào một mối quan hệ kiểu như vậy.
    Một tình yêu khác, thực sự trưởng thành, thực sự cảm thông và tôn trọng sẽ đến. Tự tin vào bản thân và biết đặt niềm tin vào người khác. Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ gõ, cửa sẻ mở ... . Nói gì thì nói, yêu nhau phải đem lại cho mình sự bình yên và che chở chứ, phải không nào?
    Chịu khó đi chơi nè, chat chit nè, tâm sự với mẹ nè, vui vẻ bạn bè nữa. Trên đời này còn bao nhiêu thứ có ý nghĩa hơn việc lệ thuộc vào một tình yêu vị kỷ.
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 05/10/2004

Chia sẻ trang này