1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi galia72, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galia72

    galia72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình ko trách anh ấy, cũng ko mong chờ quay trở lại. Mình chỉ cảm thấy rất buồn mà thôi.
    Cảm ơn các bạn đã chia xẻ với mình nhé. Nỗi buồn ấy đã vợi bớt đc fần nào rùi
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mắt cậu 1 times nữa sẽ khỏi
    nhưng tim của cậu sẽ khỏi nhanh hơn sau chuyện như thế đấy
    hãy đã thằng đó ra khỏi cuộc đời đi nếu thực sự nó như thế
    để xem vài 3 hôm mà biết đâu nó lại mang hoa quả đến thăm chứ chả chơi
    Chàng giả vờ thì sao
  3. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn thì lại ngược lại với mình, cô ấy bị đau mắt, mình muốn đến thăm cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ không muốn gặp mình chỉ vì lí do là không muốn mình nhìn cô ấy trong lúc cứ phải đeo cái kính ở mắt.
    Với bạn, bạn đã có lí khi nói lời chia tay với anh ta, nhưng mình nghĩ bạn sẽ không phải hối hận về điều đó đâu. Đó là một quyết định đúng đắn, thời gian còn dài mà.
    Àh mà bạn đã khỏi mắt chưa nhỉ, mình có thể đến thăm không, hihi. Hy vọng là bạn đã trở lại binh thường
    Chúc sức khoẻ và hạnh phúc

Chia sẻ trang này