1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời dấu yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluetime7X, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetime7X

    bluetime7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói lời dấu yêu

    Tôi đã yêu. Tôi đã quên mình để nghĩ về em. Nhưng em đã từ chối tôi.


    Tôi buồn. Tôi đau đớn. Nhưng tôi hiểu em



    Tôi muốn tìm lại mình. Tôi muốn tìm lại tình yêu. Tôi cũng muốn tìm lại em

    Xin gửi những nỗi niềm, những xúc cảm sâu nặng tận đáy lòng qua những lời thơ, điệu nhạc.





    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên
    Mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm
    Gọi buồn cho mình nhớ tên

    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
    Cho mình còn nhớ nhau
    Chiều qua bao nhiêu lần tay rời
    Nghe buồn ghé môi sầu
    Ngày nào mình còn có nhau
    Xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau
    Xin người biết đau

    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên
    Để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ, nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần
    đợi mùa thu vàng áo thêm

    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên
    Để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần
    Đợi mùa thu vàng áo thêm

    Chiều một mình qua phố
    Nghe dòng nước vẫn vây quanh
    Bước chân nghe quen cũng buồn
    Lạy đời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm
    Ngoài kia ai còn biết tên.




    Được bluetime7X sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 31/07/2005
  2. bluetime7X

    bluetime7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em! Đã biết bao ngày bên em,
    Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
    Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
    thầm yêu em nên tim đau rã rời .
    Anh đã thấy bao người yêu em,
    Tim anh đã nhức nhối yên lặng bên em.
    Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi,
    vì tim em đã trót trao ai rồi .
    Tinh yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng,
    Nhìn em không nói nên câu nói chi đây.
    Lòng xót xa đi bên đời em
    và thấy em chịu nhiều đắng cay
    mà tim anh đây vi yêu em nên đau rã rời .
    Vì em đã trót yêu ai nên mãi vô tình không nhận ra
    Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.
    Một trái tim bên lề rất đau
    vi biết em chẳng hề biết đâu
    Tình yêu anh đã cho em rồi .
  3. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA MÙA THU
    Mùa thu cây vĩ cầm
    Buông tiếng dài nức nở
    Cứa vào trái tim tôi
    Đều đều lời đau khổ
    Tất cả như ngạt thở
    Tất cả đều tái xanh
    Khi chuông reo điểm giờ
    Ngày xưa tôi nhớ lại
    Và rồi hàng lệ nhỏ
    Tới nơi này nơi đó
    Gió đọc cuốn tôi đi
    Như gió ở nơi đây
    Cuốn lá cây vàng úa
    Les sanglots longs
    Des violons
    De l''automne
    Blessent mon c"ur
    D''une langueur monotone.
    Tout suffocant
    Et blême, quand
    Sonne l''heure,
    Je me souviens
    Des jours anciens
    Et je pleure;
    Et je m''en vais
    Au vent mauvais
    Qui m''emporte
    Deçà, delà,
    Pareil à la
    Feuille morte.
    (Paul Verlaine)
    Từ lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn
  4. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    nếu người bạn yêu mà từ chối bạn thì nên viết bài tôi yêu em của PUSKIN thì hơn.
    tôi yêu em đến nay chừng có thể
    ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    ...............................................................
    tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    chúc sớm tìm được lại chính mình. ai mà chẳng có lúc như vậy mà.
  5. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Dù mỗi khi cô đơn , cậu chưa bao giờ bên nhóc , dù mỗi chiều muộn lủi thủi về một mình , cậu chưa bao giờ cùng đi với nhóc, dù những giọt nước mắt ấy đã lăn dài trên má vì nhớ cậu, cậu chưa bao giờ dỗ dành .... Thế đấy chưa bao giờ dành gì cho nhóc được trọn vẹn nhưng nhóc lại dành cho cậu hết tình cảm của mình , để khi xa nhau , nhóc chẳng còn j cả , chẳng còn một trái tim để biết yêu thêm một lần nữa .
    Đó có phải là những lời dấu yêu không nhỉ , lang thang trong thế giớ này , tôi mong có một nơi nào đó để gào thét cho người ấy hiểu tôi đã bị tổn thương đến nhường nào . Người ấy nói yêu tôi cơ mà , sao lại thế , ....
    " Ngày nào còn mang hơi thở , chắc tôi vẫn còn nhớ người
    Ngày nào đôi chân lê bước , tuổi xuân theo chiều nắng phai
    Dù biết người đi , người đi mãi
    Sao tôi còn nhớ ai , đợi chời ai...."
  6. bluetime7X

    bluetime7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em nói tôi xứng đáng gặp một người con gái khác, người sẽ yêu tôi thật lòng ư. Nhưng tôi không muốn. Và tôi biết vì sao. Em cũng biết vì sao...
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
  7. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Con trai toàn có câu này. "Tôi biết tôi chỉ yêu mình em, và tôi chỉ cần em".
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Giá như trên đời này tôi tìm được một người yêu tôi như thế này!
    Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng hơn nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Về Đây Nghe Em
    Về đây nghe em về đây nghe em
    Về đây mặc áo the đi guốc mộc
    Kể chuyện tình bằng lời ca dao
    Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
    Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
    Và về đây nghe gọi tiếng xưa
    Để nhớ trong tiếng vỗ bờ
    Về đây nghe em về đây nghe em
    Về đây thả ước mơ đi hát dạo
    Để chào đời bằng hạt sương mai
    Để bằng lòng ngọt ngào hấp hối
    Và hận thù người người lắng xuống
    Rồi tìm nhau như tìm xót xa
    Trong lúc lệ đã đầy vơi
    Này hồn ơi lên cao lên cao
    Đem ánh sáng hân hoan trên trời
    Rọi vào đời cho ta tinh cầu yêu thương
    Này thịt xương ta chưa mang theo
    Khi ngã xuống mê man tủi hờn
    Này về đây nghe nhau thở dài trong đêm
    Về đây nghe em về đây nghe em
    Về đây cùng khóc trên sông nước buồn
    Chở lòng người trở về quê hương
    Chở hồn mình vào dòng suối mát
    Chở thật thà vào lòng dối trá
    Và ngặt hoa xin tạ chút ơn
    Hanh phuc khi đã gặp nhau

    Theo lý thuyết thì lý thuyết rất gần với thực tế nhưng trên thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết
    Được Twenty_F sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 01/08/2005
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Chia sẻ trang này