1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời dấu yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluetime7X, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    "Tình yêu là món quà lớn nhất của mỗi người"
    - Jean Anouilh
    "Chỉ có tình yêu thực sự mới khiến cho hai người thông minh trở thành những kẻ ngớ ngẩn nhất"
    - Paul Valery
    "Trong giấc mơ và tình yêu, không có điều gì là không thể"
    - Janos Arnay
    "Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết"
    - Thomas Mann

    "Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa"
    -Henry David Thoreau
    "Tuổi tác không bảo vệ được bạn khỏi tình yêu nhưng tình yêu có thể bảo vệ bạn khỏi tuổi tác"
    -Jeanne Moreau

    "Một người mắc lỗi lầm, đó là cuộc sống nhưng không bao giờ được mắc lỗi trong tình yêu"
    - Romain Rolland

    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 07/08/2005
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Gửi Hương Cho Gió
    Biết bao hoa đẹp trong rừng thẳm
    Ðem gửi hương cho gió phụ phàng!
    Mất một đời thơm trong kẽ núi
    Không người du tử đến nhằm hang!

    Hoa ngỡ đem hương gửi gió kiều,
    Là truyền tin thắm gọi tình yêu.
    Song le hoa đợi càng thêm tủi,
    Gió mặc hồn hương nhạt với chiều.

    Tản mác phương ngàn lạc gió câm
    Dưới rừng hương đẹp chẳng tri âm.
    Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá,
    Lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm.

    Tình yêu muôn thuở vẫn là hương
    Biết mấy lòng thơm mở giữa đường
    Ðã mất tình yêu trong gió rủi
    Không người thấu rõ đến nguồn thương!

    Thiên hạ vô tình nhận ước mơ
    Nhận rồi không hiểu mộng và thơ...
    Người si muôn kiếp là hoa núi
    Uống nhụy lòng tươi tặng khách hờ.

  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe nhói đau vậy? Vậy tất cả tình yêu đều buồn thể này cả sao?
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
    (Thơ sưu tầm)
  5. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Có một không gian nào
    Ðo chiều dài nỗi nhớ?
    Có khoảng mênh mông nào
    Sâu thẳm hơn tình thương?
    Ở đầu này nỗi nhớ
    Anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp
    Cho ta gần nhau hơn
    Ở đầu kia nỗi nhớ
    Nằm đếm tiếng mưa rơi
    Ðược mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa vơi nỗi nhớ...

    Được phuongtimHN sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 08/08/2005
  6. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chồng cô yêu cô nhiều hơn thế cơ, cần gì phải ước. Như cô thì chắc chồng thương yêu nhiều lắm
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu, thế là tốt rồi. Nhưng cuộc đời này có muôn ngàn nẻo đường tình yêu! Chẳng nhẽ trong một phút chạnh lòng, em không được quyền ước mơ về một điều không có thực để rồi tự hiểu ra rằng sự thật chính là điều đang ở cạnh em sao?
    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"
  8. bluetime7X

    bluetime7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu..
    .
    Mắt nai ơi...
  9. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tròn, hoa tạ, với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    - Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
    Những người si theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
    Từ lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn
  10. domino26

    domino26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp, mời Mr Loyal mấy vại nhể
    Bác có lời dấu yêu nào thì cất lên thôi, trêu cô hoa mùa hạ một chồng hai con làm gì, Hoa mùa hạ nhỉ
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thưở nào ra
    Được domino26 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/08/2005

Chia sẻ trang này