1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời tạm biệt hay im lặng ra đi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gameplay, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gameplay

    gameplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nói lời tạm biệt hay im lặng ra đi ?

    Mình và cô ấy từng yêu nhau , sau đó thì chia tay vì cô ấy quay lại với bạn trai cũ. Mình chấp nhận làm bạn của cô ấy trong 3 năm qua , phải chứng kiến cô ấy yêu người này, rồi người khác. Cô ấy kể mọi chuyện cho mình nghe. Mình luôn ở bên cô ấy những lúc cô ấy vui và buồn. Cô ấy thật vô tâm, kể cả chuyện cô ấy với người yêu mới quen gần đây nữa. Mình thấy cô ấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình muốn ra đi nhưng ko biết nói lời tạm biệt hay im lặng ra đi ?



    Được gameplay sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 29/11/2007
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mắc cười quá đi.Cưòi cái đã.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Con sẽ luôn bên cạnh papa.
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn đã die rồi, còn đi lại làm sao dc nữa mà đòi đi ra đi vào. Nằm yên, ngủ đi thôi.
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Rút lui trong im lặng đi bác. Biết đâu việc bác lẳng lặng rút sẽ khiến chị kia thấy trống trải, hụt hẫng rồi phát hiện ra tầm quan trọng của bác đấy. đôi khi nguời ta ko biết quý những gì người ta đang có đâu. Mà nếu chị kia ko biểu hiện nhớ nhung hay hụt hẫng gì thì việc bác rút đi càng đúng đắn
  5. timban4phuong_

    timban4phuong_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình quen 1 nguoi` bạn gái, có 1 thàng làm bạn của cô ấy giống hệt bác, nhưng là 5 năm cơ, bây giờ tình cảnh cũng y như bác
    Nói chung con gái khi đã kô yêu mà lâu như thế rôi` thi` kô thay đổi đâu
    Ra đi đầu kô ngoảnh lại
    Mọi lời nói chỉ là vô nghĩa
    im lặng và vui vẻ
    Thế là hay nhất
  6. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tìm gái khác ngay, sao lại có ng thế cơ chứ
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    đúng roài ! thay sề ngay!
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cút thẳng luôn , chứ lại còn gọi vọng theo như kiểu phim cổ điển làm gì hả bác .
    gái như thế thì có thể chứng minh là siêu vô tâm , chẳng có tí nhạy cảm nào mà bác cũng chịu được 3 năm thì hơi bị ghê đấy .
  9. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    không bỏ hơi phí.
  10. gameplay

    gameplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì mình cũng khổ vì cô ấy nhiều, nghe cô ấy kể về bạn trai mới cũng chỉ biết giả lả nói nói cười cười thôi, nhiều lần cũng muốn ra đi. Nhưng cô ấy là người dễ bị tổn thương, mỗi lần có chuyện buồn chỉ biết kể với mình, từ những chuyện như té xe bị trầy chân, bị bạn gạt,giận nhau với người yêu đến chuyện anh trai của cô ấy chết như thế nào , ba của cô ấy có người đàn bà khác bên ngoài, mà có lẽ cô ấy chẳng bao giờ kể cho ai khác. Mỗi lúc như thế lại cảm thấy thương, mềm lòng và ko đành ra đi
    Nhưng có lẽ đến lúc để cô ấy phải tự lo cho bản thân thôi, vì mình ko thể ở bên cô ấy hoài được và hi vọng cô ấy sẽ tìm được một người khác. Chỉ là ko biết nên như thế nào thôi
    Được gameplay sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 30/11/2007

Chia sẻ trang này