1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời tạm biệt hay im lặng ra đi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gameplay, 29/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. medicine201

    medicine201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên xử chuyện này cho khéo, nếu bạn không dứt khoác sau này bạn khó mà yên với tình yêu mới với 1 người con gái khác, sẽ có nhiều sự hiều lầm từ bạn gai trong tương lai của bạn và cô gái hiện tai.
    Bạn nên dứt khoác tránh gặp mắt cô gái trước mặt bạn và sống làm ăn 1 thời gian đi, và nên kiếm 1 người con gái khác nha. Cô gái hiện tại không phải là của bạn đâu, vì nếu yêu bạn sẽ không tâm sự những người bạn trai khác.
    THeo mình bạn nên tránh gặp mặt và quên ngay mối quan hệ này, cô ấy sẽ hiểu. Cho phép mình nói thẳng nha, cô gái hiện tại thực sự không đàng hoàng chút nào, không đáng để bận tâm.
    Chúc vui
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ko fải im lặng ra đi, mà gặp em ý, nói thẳng là anh chán làm cái ''bung xung'' cho em trút rồi, anh đi tìm người khác biết trân trọng anh cơ.
    Rõ chán, phí hoài tuổi trẻ, thời gian cho đứa chả coi mình ra gì.
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Như thế là chị ý đã coi anh là bạn thân rồi còn j nữa. Cũng là 1 cách hay.
  4. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ sao ông ạn này lại cần phải ra đi nhỉ, họ kể với bạn tức là họ đã rất coi trọng bạn, coi bạn là người bạn thân, tin tưởng bạn nên mới tâm sự với bạn, bạn nên chân trọng
    mà người bạn của bạn có vẻ đa tình quá nhỉ, yêu hết người này tới người khác
    à mà nếu ông muốn ra đi thì bảo cho mình biết nhé
  5. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ông là bạn chứ có phải là người yêu đâu mà fải lăn tăn chuyện đi hay ở nhỉ? Nhưng kể ra chia tay rồi mà còn làm bạn thân 3 năm cho nó kể lể chuyện tình thì ông bạn cũng mát tính đấy. Phải tôi thì...
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Àh,cái này anh cam đoan với chú là thằng giai nào cũng tưởng bở như chú,cũng tưởng là gái chỉ ị bãi bầu tâm sự cho 1 mình mình ngửi mà thôi.Rõ hài.....
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy coi bạn là bạn thân rồi, có coi là người yêu nữa đâu mà ra đi hay ở lại. Hãy ở lại làm bạn.
    Chỉ có làm bạn mới lâu bền thôi.
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chẳng việc gì mà phải đi hay ở cả. Cứ để thế thôi. Việc của bác bây giờ là: Kiếm em khác mà yêu (và kể cho em kia nghe chuyện tình yêu của bác. Có đi có lại mới toại lòng nhau). Xin hết!
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú còn nặng tình thế nên mới lăn tăn chuyện đi hay ở lại. Chú cứ kiếm mấy em khác mà cưa thì chả còn phải lăn tăn gì nữa. Hoặc bảo em kia giới thiệu bạn cho chú. Trừ phi chú là thằng kém tắm chả cưa được em nào khác nên cứ phải bám theo em kia thì khỏi nói rồi.

Chia sẻ trang này