1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời yêu khó thế!?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kiensu, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kiensu

    Kiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nói lời yêu khó thế!?

    Đôi lúc muốn nói yêu thật nhiều, nhưng tự hỏi mình đã yêu thật chưa? Chẳng biết...vì nói lời yêu thật là khó.

    M
  2. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khó lém hả......... Vậy thì............đừng nói nữa........
    Kẻ Máu Lạnh
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    khi nao ban thay chac chan minh co the noi dc I Luv U thi noi
    dung go bo qua
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng nghĩ là dễ, nếu tỏ tình mà người ta từ chối thì ngượng lắm
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  5. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    phải biết nói mà ko bị refuse chứ, chẳng nhẽ ko thể đoán được có thể bị từ chối ko a?
  6. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    theo tôi hả ,chẳng cần fải suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó cả ,tình yêu tự đến và tự đi lúc nào nó đến bạn sẽ tự biết mình sẽ fải làm gì, nhưng trước hết là con trai thì fải đi tìm đối tượng đã
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  7. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Nếu không thể nói, bạn có thể diễn đạt nó bằng nhiều cách khác, con gái họ rất nhạy cảm, chỉ cần qua cử chỉ ánh mắt là họ có thể biết được tình cảm của bạn đối với họ như thế nào rồi. Bạn yên tâm nhé! Quà cáp rất hữu hiệu trong chuyện này đấy!
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đâu phải ai đầu óc cũng nghĩ đến chuyện quà cáp đâu.Nếu muốn người ta biết rằng mình thích họ thì hãy tỏ ra quan tâm đến người ta là được vì vốn dĩ con gái rất thích được quan tâm mà.Chứ tự dưng lại lôi khoản quà cáp ra là mệt đấy bạn ạ.
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, điều quan trọng nhất mà người con gái cần chính là sự quan tâm trìu mến ở người bạn trai. Một chỗ dựa tinh thần là quan trọng nhất, cần thiết nhất.
    Nhưng ở chừng mực nào đấy, những món quà có ý nghĩa sẽ có những giá trị rất lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Tất nhiên, một món quà hay ho ko nhất thiết nằm ở giá trị vật chất.
    ().
    P/s: Lâu lắm mới thấy chị Si rô vào Post bài, cứ tưởng đi lấy chồng roài ()

    |^.^|​
    (^_^)
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hi''hi'' 2 ông anh bà chị mình đã viết bài ở đây rồi mà con em ko thò mặt vào nói câu nào thì hoá ra quá hỗn à. hihi
    em là em rất đồng ý với ý kiến của 2 anh chị. Không lời nói ngọt ngào hay món quà nào có thể thay được những cử chỉ ân cần và sự chăm sóc của người con trai dành cho người con gái. Đó chính là lời tỏ tình đẹp nhất và ngọt ngào nhất người con trai có thể tặng bạn gái của mình. Món quà chỉ là một gia vị nhỏ thêm vào cho tăng thêm phần ''''cân lạng'''' và lãng mạn mà thôi.
    p/s: lâu rồi ko thấy ông anh bà chị xuất hiện trong box tưởng đi đâu với nhau rồi.hi''hi''. hay cùng đứng ở xa theo dõi tụi em vậy.

Chia sẻ trang này