1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời yêu với người mình thật lòng yêu là đều khó làm nhất.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhu, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ờ... tôi nghe hắn nói là thix tôi, thế là cứ phán ngay 1 câu "Điên hết thuốc chữa"... hehehe... tội nhỉ !!!
  2. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    có một câu danh ngôn thế này " đứng trước người mình yêu thì kẻ hay nói nhất cũng trở nên câm lặng " có vẻ điều đó đúng ( nhưng tui là trường hợp ngoại lệ, chưa gặp bất cứ người nào ma có thể tôi ngồi yên đến không nói được gì cả! điều đó quả thực cực kì khó khăn cho tôi ha ha ha ha , ước gì có người nào làm cho mình câm được khi mình ngồi đối diện với họ nhỉ chắc khi mình nằm mơ quá ha ha
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    con trai mà không dám tỏ tình sao?
    kém quá đi thôi
    nếu là mình , mình làm một phát xong luôn :D
  4. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cứ liều làm một phát đi bạn. Tôi thấy "meo" có tỉ lệ thành công kô cao. Cứ nói trước mặt nàng. Cần một chút bình tĩnh thôi. Chúc thành công
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có đoạn này dịch trong sách ra
    " Từ lâu chúng mình đã là bạn tốt , nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ . Anh yêu em . Nếu em đồng ý thì gật đầu , nếu em không đồng ý thì sau này anh không làm phiền em nữa " Và nàng gật đầu !
    Cũng giống dân mình thôi,khỏi cần lãng mạn.Bác nào có bạn thân vài năm rồi mà muốn dứt điểm thì nói thử kiểu này xem
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nói lời yêu với người mình thật lòng yêu là điều dễ làm nhất .
    Nói lời yêu thật lòng mới là điều khó làm , vì toàn phải nói với các em mà mình chẳng yêu tí nào cả
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, tôi thấy nói lời yêu đôi khi còn không khó bằng nói một lời từ chối với người yêu mình mà mình không yêu họ.
    Được yêu là hạnh phúc, nhưng biết yêu cũng là hạnh phúc không kém phần, thế nên dù ấp úng thì cũng cứ cố mà nói . Dù đối phương đồng ý hay không thì chắc chắn là người ta cũng sẽ cảm thấy khó hơn bạn đấy
    Được eyes_0f_devil sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/06/2005
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    mod xoá giùm, gửi nhầm
    Được eyes_0f_devil sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 03/06/2005
  9. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 lời yêu từ trong đáy lòng mình hẳn là rất khó rồi. đưng trước người mà mình yêu thương, có lẽ lại càng khó hơn. Bạn sợ rằng, biết đâu người đó sẽ từ chối, bạn sẽ mất đí 1 người mà bạn yêu thương, nhưng thà như thế, còn hơn bạn phải tương tư, đau khổ. CÒn nếu tốt hơn, bạn sẽ được yêu, yêu 1 cách thực sự, và HP thực sự. Lúc đó, cần phải tự vượt qua chính mình. 1 lần ngã là 1 lần bớt dại, trong TY chẳng có ai là hơn ai, đừng quá tự ti vào bản thân mình. Bạn hãy nhìn xuống dưới bạn xem, còn biết bao người ko bằng bạn.
    Bình tĩnh, tự tin ---> chiến thắng.
  10. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, các bạn biết không, mình vừa gặp lại người yêu củ. MÌnh rất đâu lòng nhưng cũng rất vui, vì chúng mình đã chia tay nhau. Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nha....
    Đã lâu mình không gặp cô ấy vi mình bị bệnh ( lao màng phổi ). Mình đến nhà cô ấy chơi, mình bị bệnh nhưng sức khoẻ vẫn bình thường, chỉ có tội là ốm đi rất nhiều. Lúc đầu cô ấy sẵn sái hỏi mình sao dạo này ốm vậy , mình bảo bị bệnh, cô ấy nói sao không báo cho cô ấy biết để cô ấy đi thăm, nhưng sau đó cô ấy biết mình bị lao thì không hỏi mình nằm ở đâu để đi thăm nữa.
    Các bạn thấy đấy, con người sống với nhau mà đối sử với nhau như thế đấy. Con người như thế mà mình đã từng yâu đấy, giờ mình mới hiểu được, các bạn nói mình có nên vui vì đã chia tay với cô gái ấy không?

Chia sẻ trang này