1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời yêu với người mình thật lòng yêu là đều khó làm nhất.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhu, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời ai lại tập nói lời yêu bao giờ . Nếu bạn thật lòng yêu 1 ai đó thì đến 1 lúc mà tình cảm dâng trào tuyệt đỉnh không kiềm chế được nữa thì sẽ khắc tự bộc phát ra thôi . Như thế người ta mới thấy được sự chân thành của mình chứ . Ai lại đi tập làm chi . Hì . Nhưng công nhận nói lời yêu với người mình thực sự yêu quả là khó . Có ai có cảm giác nói cong muốn ngất luôn chưa . Hic nói xong 3 từ gì gì đó tự nhiên muốn xĩu luôn á .
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tập để nói lời yêu là việc làm hơi ấu trĩ, Nhưng nó cũng có ích đấy các bạn . Nhiều cái trong cuộc sống này rất khó nói trước. Tập trước cho chắc ấy mà, nhưng thất bại vẫn thất bại.
    Thôi thì phó mặt cho số phận, Không có em ta vẫn sống, tuy hơi vô vị một chút... chùn..... chụt.......! Thôi thì sống và tin rằng ngày mai sẽ có người yêu ta, và ta cũng.......hi hi
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tập trước là việc đương nhiên rùi !!!!
    Cứ nhìn thấy người ấy là mình run chết đi được .Bây giờ lại còn nhìn vào mắt người ấy nói ra 3 chữ đó nữa chứ ,chịu sao nổi ,tim đập thình thịch luôn .Nói với người mình yêu thật lòng thì run đến thế mà tại sao với người mình yêu ko thật lòng thì chẳng biết ra sao nữa.Dẫu sao cũng chúc bạn thành công.
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "Đời là bể khổ - tình là nỗi đau - từ trong khổ đau ta tìm thấy hạnh phúc."
    Bạn có thấy cuộc đời đúng là vậy không. Riêng mình thì mình nghĩ đúng là như vậy đấy. Cái giây phút ta thót ra ba chữ " anh yêu em" cũng đủ làm ta hạnh phúc rồi. Nhưng các bạn cũng nên nhớ nó cũng mang lại biết bao đau đớn cho bao người đấy. Hãy cẩn thận !

Chia sẻ trang này