1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói lời yêu với người mình thật lòng yêu là đều khó làm nhất.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zhu, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatmuaxanh

    hatmuaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất muốn một lúc nào đó nói thật lòng mình nhưng đúng là để nói ra được sao khó quá . Tôi đã quen em được 1 năm , những ấn tượng để lại trong tôi là em hiền lắm , giọng em rất ấm , và hơn nữa em rất tâm lý với tôi , có em bên cạnh cùng chia sẻ tôi cảm thấy lòng mình hạnh phúc . Nhưng vì hiền lành nhỏ nhẹ nên đôi lúc em hơi yếu đuối , dễ lay động và hơn ai hết tôi hiểu em rất cần có ai bên cạnh . Trước tôi vẫn coi em như em gái , nhưng thời gian dần trôi tôi hiểu rằng có lẽ tôi quý em hơn một người em gái và nhiều lúc tôi rất muốn nói ra nhưng chỉ sợ tình cảm anh em sẽ khác đi ít nhiều .Có ai cho tôi lời khuyên bây giờ ko ?
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dũng cảm lên nào boy, dám đối diện với sự thật đi...Hãy dám chơi một canh bạc của mình, đừng chần chừ rồi sẽ hối tiếc


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  3. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    (post thừa do lỗi của ttvn )
    Được giotdang sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 14/12/2003
  4. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói lời yêu thì phải có đủ các yếu tố thiên thời địa lợi, nhân hoà. Thực ra lúc này tỏ tình chỉ là việc để chính thức hoá mối quan hệ, để loại bỏ mọi hoài nghi mà thôi.
    Tớ nghĩ, tốt nhất là nên tỏ tình khi đã có tín hiệu tích cực từ phía bạn gái (nhân hoà). Mà lúc đó bạn sẽ có nhiều cơ hội để chỉ có 2 người với nhau (cái này quan trọng lắm đấy). Một không gian lãng mạn, mênh mông, yên tĩnh, nơi chỉ có hai người, buổi tối thì càng tuyệt, mà trời hơi lạnh và 2 người đang trú mưa thì không gì bằng. Đấy người ta gọi là thiên thời địa lợi đấy.
    Hãy nắm lấy tay nàng (nhớ là tay bạn phải sạch và ấm), nắm thật chặt vào (nhưng đừng làm người ta đau) và đừng để cho nàng rút ra (tất nhiên con gái sẽ làm bộ làm tịch mà giả vờ rụt tay lại nhưng bạn phải kiên quyết, hì). Tớ cho là yếu tố nắm tay là quan trọng lắm, còn không nhất thiết phải nhìn vào mắt đâu (nhất là với những bạn nam nhút nhát). Nếu nàng chịu để yên cho bạn nắm thì ok rồi, còn trần trừ gì nữa mà không nói: Anh yêu ... (tên nàng). Tớnghĩ nói tên nàng ra sẽ vô vàn lần hiệu quả hơn là nói cái câu Anh yêu em. Như thế nàng sẽ xúc động và thấy trìu mến hơn.
    Nếu nàng im lặng thì có thể nói tiếp: ... (tên nàng) biết là anh yêu ... (tn) từ lâu rồi đúng không?
    Nếu nàng tỉnh táo mà nói rằng: em chẳng biết nói gì cả thì có nghĩa là nàng đã đổ rồi đấy
    Lúc đấy hãy nói: anh ko cần ... (tn) phải nói gì, chỉ cần ... (tn) tin anh là đủ.
    Sau đó bạn có thể hôn tay nàng, vuốt tóc, hôn tóc. Nếu nàng không chủ động ôm bạn, mà cứ ngồi im thì đừng có vội tơ tưởng đến chuyện hôn hít làm gì vội mà hỏng việc đấy. Dừng ở đó thôi. Và cả 2 ngồi im lặng bên nhau mà tận hưởng hạnh phúc, những cái nắm tay. Hì, mà tớ nghĩ, 1 cái thở dài sau khi nói lời yêu mà nàng vẫn im lặng như vậy thì cũng rất ăn điểm lắm đấy. Nàng sẽ bật cười vì sự chân thật của bạn cho mà xem, khi đó không khí căng thẳng sẽ được giải toả.
    Một trong nhiều con đường để đi tới thành công cho các bạn tham khảo Xin khẳng định với các bạn là rất khả thi, vì chàng đã làm như thế với tớ

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Không biết đọc ở đâu đó câu truyện 1 nhà tiểu thuyết gia sáng tác 1 câu truyên về tình yêu thế kỷ 21 (Truyện đọc hồi thế kỷ 20 ). Ông ta không biết viết câu tỏ tình như thế nào? Cô gái của ông ta cũng đưa ra 1 loạt phương án như: Mặt trời của anh, anh... hay là: Anh yêu em như chiếc điện thoại của anh ...
    Một hôm cô gái về ôm cổ ông bố và thì thầm:
    - Anh ấy đã tỏ tình với con.
    - Vậy hả con. Nó nói với con thế nào?
    Cô gái trả lời:
    Anh ấy nói là:
    Anh yêu em!
    Eureka!
    Ông bố reo lên rồi lao vào phòng viết lia lịa.
    To giotdang: Trui ui! You nói y như ông bố viết truyên vậy.
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế là quá đủ để bàn luận về chủ đề topic này khi đọc tới bài viết này AGREE !!!!!
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  7. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tuỳ bạn nghĩ thôi, cũng có thể là truyện lắm chứ

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  8. troidem123

    troidem123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui khong the nao cho nguoi ay biet tinh cam cua mnh duoc , du tui vo cung yeu nguoi ay . Noi chuyen voi nguoi ay khong doi voi tui cung kho roi, chu dung noi den chuyen cho nguoi ay biet tinh cam cua minh . Co le do la tui biet nguoi ay 90% khong yeu tui , chi coi tui la ban , nen tui so noi ra thi khong con giu duoc moi quan he nua ....
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đã yêu thì ko có gì là khó cả.Nếu mình là con trai chắc mình sẽ ko làm như bạn thà một lần nói ra còn hơn vì sau ân hận nếu như người ta có người khác.Bạn cứ cố lên nhé.
    The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself
  10. tablerock

    tablerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Khó hay không là do tính cách từng người ( mình nghĩ thế). Đúng là nhiều lúc chẳng cần nói đâu vì hành động biểu hiện nhiều hơn lời nói. Nhưng mà vẫn thèm được nghe lời nói đó quá. Chờ mãi mà người ta chẳng thấy nói gì cả :">
    I'll never call you again.

Chia sẻ trang này