1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng bày tỏ cùng ai

Chủ đề trong 'Dancing' bởi canhchim_mattroi, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng bày tỏ cùng ai

    Mình là người rất thích dancing, nhưng tính hơi "rút rát" nên chả dám đi học một mình. Thế là phải cố gắng cưa cẩm đc 1 cô bạn gái chỉ vì mục đích có cạ đi học nhảy .
    Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, kô bao giờ mình có đc tất cả những gì mong muốn. Hobby của 2 đứa chỉ hợp nhau ở những môn ít di động, dư là: Eating , sleeping , cùng lắm là có chuyển động một chút như F...ing mà thui .
    Thôi đành vậy, có duyên gặp nhau nhưng kô có phận ở bên nhau. Chỉ vì bất đồng ý kiến trong vấn đề Dancing mà 2 đứa đành dựa lưng vào nhau lần cuối, rùi 1-2-3... mỗi người một hướng. Từ nay trên đường đời ta lại mình ta .
    Bẵng đi 3-4 năm, thời gian như chó chạy qua cầu , à kô phải "nước chảy wa cầu" mới đúng, chỉ biết lao đầu vào công việc và học hành, cuộc đời sao mà tẻ nhạt. Hôm rồi rảnh rỗi đc ông bạn cùng cơ wan rủ lên Discovery, rồi DQ mấy buổi, ngồi nghe nhạc và xem dân tình khiêu vũ hay quá, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày nào như hồi sinh trỗi dậy, ngọn lửa đam mê Dancing lại bùng cháy trong tim . Thế nhưng có mấy vấn đề mình rất băn khoăn, mong muốn được bày tỏ với các bạn:
    1- Mình bây chừ đã 30tuổi roài, tuy cái gì cứng vẫn còn rất cứng, nhưng cái mềm dẻo thì kô còn được như ngày xưa nữa. Thế nên kô bít bây giờ mình còn có thể học và nhảy đẹp đc kô nhỉ?
    2- Mình cỹng nghe đến mấy nơi dạy Dancing như: TBH, GVM... nhưng băn khoăn kô biết nên học ở đâu
    3- Vấn đề quan trọng nhất, vì tính "rát gái" mình rất ngại đi học một mình. Vậy kô biết có bạn gái nào có thể đi cùng mình kô nhỉ?
    Các bạn góp ý cho mình với nhé. Thanks!
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Cánh trym mặt trời vui nhể. Thấy anh ngồi mãi một chỗ, rủ mãi không ra rồi thú nhận: què giò. Híhí. Em đâu biết chỗ khó nói của anh.
    Anh add em vào nói chuyện dài hơi nhá: YM:Emkhonglasaohom
  3. HungIPS

    HungIPS Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi học đaf tính cưa câ?m, ti?m partner... thôi ông về lấy vợ đi cho nhanh!
    Tôi học gần năm trời rồi vẫn solo đây này, tinh thần học phải cao thế chứ, hãy... nói không với partner trước khi ghi tên vào lớp học !
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Em buồn cười với bác quá ạ
    Cứng được là tốt rồi, bác nên chú ý cứng cả phần trên chứ đừng quá ưu tiên phần dưới thì nhảy Standard vô tư
  5. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hoà Bình là về cái gì cũng có hết. LF hơi bị nhìu em xinh đới
  6. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ
    "F...ing mà thui " cái này chắc là Flying hả?
  7. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu sai ý iem rồi. Tại vì tính của iem nó hơi "rút rát", và nếu kô Rút thì lại càng Rát hơn .
    Khi lên sàn iem rất ngại mời người lạ nhảy. Thế nên iem mới muốn tìm một người bạn đi học cùng thôi chứ có dám tính chuyện cưa cẩm gì đâu
  8. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hãy có một ý nghĩ mà trước lúc vào học, hãy đứng trước gương và tự nói với mình: " Đứa nào học dancing cũng bắt đầu giống mình mà thôi, ngày hôm nay mình phải học tốt hơn hôm trước mới được..." có nhiều cách để làm anh nâng cao tinh thần lắm, còn chuyện partner thì đừng nên quan tâm vội mà làm gì, em đi nhảy 7 năm nay mà chẳng hề có partner, anh hãy tập cho vững thì anh có thể dance với rất nhiều người, và nếu chẳng may anh tìm phải cô partner hay ghen khi anh muốn dance với cô khác thì lúc này lại may là chưa có đấy.
    Đồng ý với anh là khi anh có tuổi khi mọi chuyển động sẽ cứng, nhưng đó không phải là lý do lớn nhất. Em nhớ lại bài học do em tổng lại của rất nhiều giáo viên trong và ngoài nước.
    - Khi học nhảy, hãy để điện thoại của anh ở chế độ silent và đừng bận tâm đến những mối quan hệ đang làm anh mệt mỏi.
    - Chú ý những khi giáo viên hướng dẫn.
    - Nói chuyện nhiều hơn với các bạn cùng học, làm giảm đi cái cảm giác ngượng ngùng khi với vào học;
    - Người bạn nhảy của anh sẽ tăng thêm nhiều hưng phấn khi nhảy anh hãy connect với cô ấy bằng tay, bằng mắt, bằng trái tim nhiệt thành của anh.
    ...vân vân...
    Em thấy những nguyên tắc của dancing cũng giống khi chúng ta có các mối quan hệ khác như công việc và ái tình.
    Chúc anh sau khi đọc những lời này của em sẽ tăng thêm "Hùng dũng" - phải chiến đấu và thắng trên mảnh đất của mình anh nhé!
  9. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của mphuong hay thật. Nhưng cũng phải tuỳ từng bạn nhảy thì mới có thể giao tiếp bằng tay, mắt, tâm hồn... Có những người mà mình không thể giao tiếp nổi thì sao?
  10. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em buồn cười với bác quá ạ
    Cứng được là tốt rồi, bác nên chú ý cứng cả phần trên chứ đừng quá ưu tiên phần dưới thì nhảy Standard vô tư
    [/QUOTE]
    Cám ơn bác đã góp ý nhé. Em vẫn chú ý cứng cả phần trên đấy ạ. Vì nhiều khi phần dưới nó kô chịu nghe nhời, cứ cứng nhắc cả lên, thế là em phải cứng tay đàn áp . Thế nhưng để nó mềm ra được thì cũng bầm dập hết cả. Khổ lắm cơ
    Được canhchim_mattroi sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 23/01/2007

Chia sẻ trang này