1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng bày tỏ cùng ai

Chủ đề trong 'Dancing' bởi canhchim_mattroi, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhchim_mattroi

    canhchim_mattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thanks em đã góp ý và khích lệ anh nhé . Chỉ cần vài lời nói của em mà anh cảm thấy như có "trăm vạn hùng binh" hỗ trợ.
    Tuy rất thích dancing nhưng anh chưa thể có được niềm đam mê thực sự để có thể cảm nhận như những lời em nói. Anh sẽ cố gắng áp dụng những bài học của em để kô chỉ nhảy đẹp hơn mà còn hiểu sâu hơn về Dancing. (Kô bít có cần hiểu nó như mình hiểu người iu kô nhỉ?)
  2. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Partner ới, nàng ở đâu?
  3. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một tên nữa gào thét partner! Nhảy với nhìu người chả sướng hơn ạ?
  4. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không sướng. Nhảy hoài với một người thích hơn.
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Haha ha haha....
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không sướng. Nhảy hoài với một người thích hơn.
    [/quote]
    Nhảy với một người mà "thích" thì thích hơn nhảy với nhiều người. Nhảy với một người mà không "thích" thì nhảy với nhiều người "thích" hơn. Nhảy với một người mà "thích" và nhiều người cũng "thích" thì thích nhiều người hơn mới là đúng chứ!
  7. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nhảy với một người mà "thích" thì thích hơn nhảy với nhiều người. Nhảy với một người mà không "thích" thì nhảy với nhiều người "thích" hơn. Nhảy với một người mà "thích" và nhiều người cũng "thích" thì thích nhiều người hơn mới là đúng chứ!
    [/quote]
    Khi nhảy ta mong muốn điều gì? Có người mong muốn mình nhảy đẹp, nhảy chuẩn, có người mong muốn nhảy với cạ đẹp, cạ chuẩn... Đối với mình, dancing chỉ đúng ý nghĩa khi ta nhảy với partner mà ta cảm thấy nhạc ngấm vào rạo rực trong người trong vũ điệu Latinh bốc lửa, hay dịu dàng mê đắm trong tiếng nhạc Stadard du dương. Đôi bên đều chìm trong bể nhạc, cùng tận hưởng sóng nhạc trào dâng, cuốn đi hai tâm hồn đồng điệu. Đó mới chính là cái mà mình hướng tới
  8. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thường thì chỉ biết mình có phê hay không, khó biết "đối phương" lắm
    Trước có người nói em chỉ làm 1 việc là theo nam, hồi đó cảm thấy rất hạnh phúc, lại nói là sau em học vào, biết 1 số thứ lại muốn phô bày những thứ mình mới biết được, độ theo giảm đi, làm nam cũng không thoải mái, em cũng không tin lắm, nhưng đúng là càng về sau thì càng thấy không hài lòng
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Úi úi, thế thì thành pro rồi
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chưa đạt đến trình độ này, muốn hỏi anh xem thế nào là "chìm trong bể nhạc" ? Nó có giống với cái cảm giác chới với khi chìm trong bể bơi không ạ
    Thoáng nghĩ đến mà cứ thấy rùng cả mình. Chân tay tự dưng ngoe nguẩy theo điệu Swimming

Chia sẻ trang này