1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng bày tỏ cùng ai

Chủ đề trong 'Dancing' bởi canhchim_mattroi, 21/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chìm nghỉm trong bể bơi thì mình chưa có cảm giác đó (Của đáng tội, cứ xuống nước là mình nổi lềnh bềnh, muốn chìm cũng không nổi).
    Đơn giản là cái cảm giác chìm trong bể nhạc nó cũng giống như chìm trong bể cạn, có điều chân tay không run lẩy bẩy mà lúc đó luớt như mơ, người nhẹ bẫng
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    trạng thái tâm lý chân tay lướt như mơ, người múa may nhẹ bẫng í người ta gọi là Mộng Du. Mộng du chìm trong bể cạn hay trong bể bơi mức độ thiện nghệ vào loại bậc nhất. Xin vĩnh biệt.
  3. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    @aAX: =))
    Lướt nhẹ là cảm giác của em lúc lặn, còn sơ sơ cứ lúc bơi thì lại chạm đáy bể (đầy) 10 điểm bơi Ngoại thương đấy ạ
    Dancing và Swimming có mối liên hệ còn gần hơn là tennis với cả võ thuật í nhỉ
  4. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Swimming làm cho người tập có những động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Chắc em Tiểu Di tập La tinh đẹp lắm
  5. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    latin như bơi (chơi vơi chới với) mà standard như lặn (hùng hục lao xuống đáy) ạ
  6. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chia tay partner quả là một vấn đề. Mình nhảy tuy dở nhưng được cái cao ráo nhiệt tình. Ở lớp Dancing có một cô bé dáng chuẩn xinh xắn mời mình làm partner. Nhảy được dăm buổi thì mình ngán đến tận cổ. Chẳng hiểu cả hai cùng nhảy dở hay tại cô bé xinh quá làm mình ko tập trung, kết quả tạo thành một đôi lộ cộ nhất lớp. Mình muốn stop tìm cô khác nhưng vì phép lịch sự nên mình ko thể cất lời. Hôm qua cơ hội đến, lúc mình nhắc nhở cô bé giữ chắc khung tay, cô bé cãi và chuyển sang nhảy cùng anh khác. Mình mừng quá, túm ngay một cô bé khác nhảy luôn. Cô bé đó nhảy cùng anh kia một lúc thì anh kia cũng oải quá, chàng ca vang bài chim cút. Sau đó cô bé quay lại đề nghị mình nhảy cùng, mình lịch sự từ chối vì đang nhảy dở với cô khác. Cô bé hậm hực và kêu toáng lên là sau này dù mình có mời cũng không bao giờ nhảy cùng nữa. Nửa buồn nửa vui.
    Nói chung con gái hay tự ái thật (Xin lỗi vì đã nói xấu chị em). Mới là partner đã thế, không biết nếu là người yêu thì sẽ như thế nào? Thấy các ông anh đi trước tổng kết câu này chí lý: "Khi hai người yêu nhau chia tay, người đàn ông tốt nhất cũng bị gọi là thằng"
    Được trungpune1979 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 26/01/2007
  7. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, sao lại thế em tưởng anh phải "chìm trong bể nhạc, cùng tận hưởng sóng nhạc trào dâng, cuốn đi hai tâm hồn đồng điệu" chứ
    Giá như đồng điệu về tâm hồn nó cũng đồng điệu luôn cả bước chân luôn có phải tốt không nhỉ

Chia sẻ trang này