1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng chưa biết tỏ cùng ai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chunghynam, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng chưa biết tỏ cùng ai...

    Nghĩ nhiều lắm, đau đầu nhiều lắm vì cái vấn đề không cũ mà cũng chẳng mới này: Có một người phụ nữ ở bên
    Mà đâu có đòi hỏi cao sang cái gì đâu cơ chứ, đâu có phải là cần một người phụ nữ để làm vợ hay là bàn tính cái chuyện yêu đương gì.
    Bởi: Nếu có một người phụ nữ để làm bạn thì vẫn cứ thấy hay và ý nghĩa hơn một đống bạn trai thỉnh thoảng vẫn cứ gặp.
    Mà bọn nó thì: Cũng đa phần có vợ con không chí ít cũng yêu đương hết rồi, nên gặp tụi nó bản thân cũng thấy không tí phần tủi thân
    Nhiều khi cũng thấy chan chán à, định lên rừng tìm ít lá ngón (thuốc chuột có mùi hôi nên không dám dùng) để đoạn tuyệt cuộc đời luôn đi cho nó rồi, nhưng nghĩ đến thân trai chưa có người nối dõi nên lại đành từ giã ý định lan man này
    Từ hôm tháng trước nghe người rủ rê là nếu vào ttvn sẽ mau chóng thoát khỏi cảnh cô đơn, sung sướng lắm lắm nên chui vào như con thiêu thân. Vậy mà... một tháng đã qua nhưng vẫn cô đơn chiếc bóng Tủi quá đi... thành ra bây giờ thiện cảm dành cho mấy bạn nữ trên ttvn có phần như thu hẹp.
    Biết trách chi đây
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn có thêm bạn thì dễ thôi mà đâu cần phải lên ttvnol này mới có bạn .tham gia ttvnol này nêu bạn không mở lòng , không thoải mái cứ phải có mục đích mới lên đây thì cho dù bạn có cố gắng thế nào thì cô đơn vẫn hoàn cô đơn .bạn nên tìm box nào bạn thích và chủ yếu là bạn có thể off (gặp nhau ở ngoài) để tham gia .khi off ở ngoài bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp đưọc mọi ngưòi hơn , dễ dàng hiểu mọi gnưòi hơn khi ấy bạn có thể thoải mái tìm ngưòi cùng sở thích với bạn trên ttvnol hơn là bạn cứ phải ngồi đây lập topic này thì mọi ngưòi cũng vào đấy chứ không phải không có ai nhưng vào đọc rồi ...spam và rồi lại....
    Cuối cùng bạn vẫn cô đơn ...
  3. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tôi mở lòng tôi với mọi người
    Tình thân trang trải với muôn nơi

    Có thể bạn đã nói đúng, thử nghe theo xem sao
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong
    Bác bị lừa òi
    Cứ như em vu vơ không mục đích lại rõ là xuân
    Đưa đẩy linh tinh tí là bình thường ngay.
  5. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lên ttvn mà cứ đi ọp nhiều xem.
    Hết buồn hết cô đơn ngay ấy mà :)
  6. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế hóa ra tui bị lừa sao???
    Bạn dạy tui mấy kiểu đưa đẩy linh tinh tý cho nó xuân cái nào
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ọp thì thích đó, nhưng sợ người mình lại Ẹp...
  8. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Chết dở
    Mình phét tí ấy mà
    Mình có biết gì đâu
  10. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    À, hóa ra tui lại thêm lần nữa bị bạn lừa à

Chia sẻ trang này