1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng chưa biết tỏ cùng ai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chunghynam, 09/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thui, dĩ hòa vi quý thui... không căng thẳng nữa nha
  2. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    ơ , căng thẳng gì ạ , bác cứ là vui tính
    Em hơi nõ mồm, bình thường em cũng nói như thế mà
    Bác muốn không bị bức xúc nhiều thì cứ luyện cho mặt dầy vào
  3. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em khóc đi em khóc nữa đi em...
    Khóc để rồi mai mỗi người một đường...
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Gớm đời , em chả đùa bác nữa, trả bình yên cho bác đấy .
    Đùa người khác thoai
  5. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Á, thua... chạy à Tưởng không biết sợ là cái chi Sao bảo là Phong Trần lắm
  6. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Ừ, anh chịu thua cách nói chuyện nhạt như nước ốc của chú .
    Bảo sao có vào ttvnol vưỡn cứ vô duyên như thường ?
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lại quay lại cái vấn đề cũ: Từ khi lập cái to bích này cứ tưởng là tự thân đem cái nỗi lòng của mình ra để bàn dân thiên hạ được đồng lòng chia sẻ, cũng coi như đã được an ủi lắm lắm rồi Vậy mà: Tâm trạng của mình chưa thấy có được cái sự thông cảm thì lại như có cái gì là sứt mẻ: Bị các bạn trên nì trêu dữ quá, lời qua tiếng lại đâm ra tình cảm các bên như có phần giảm sút... nghĩ mà bùn
    Nỗi lòng của mình ư???... Biết nói sao đây
    Nhà mới lập, các bác vào cổ vũ cho em một tý ạ:
    http://www10.ttvnol.com/forum/SucKhoe/1092374.ttvn
  8. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... thì em vẫn luôn công nhận là em vô duyên mừ Nếu có duyên thì giờ này em đã có khoảng dăm vợ rùi bác ạ
  9. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đi một vòng trong ttvn, cũng chẳng có mấy ai hỉu được nỗi lòng của mình... bùn

    http://www10.ttvnol.com/forum/SucKhoe/1092374.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/duongsinh/1093365.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/thethao/1093752.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_474/1079406.ttvn

  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ơ hời .. lắm chuyện thế .^^
    Thế trải lòng chưa? M,ở lòng chưa ? Thế đã có người phụ nữ nào ở bên chưa?
    Thật tình...
    Ảo thế ^^

Chia sẻ trang này