1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng của 1 trai già mới yêu lần....đầu !!!!????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ronaldinho19, 30/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ronaldinho19

    ronaldinho19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng của 1 trai già mới yêu lần....đầu !!!!????

    Mình là 1 trai già ,nam nay 28 tuổi,1 kẻ lập dị(mình nghĩ thế ,vì trai HN ,nhà mặt phố,bố có 1 Otô tải và 1 oto Land Cruiser mà lười ăn chơi và 1 điều nữa là lười yêu,đến tận năm 28 tuổi mới dắt người yêu về nhà !!!!??)..thời trai trẻ mình là 1 kẻ lông bông,sống ngẫu hứng yêu hời hợt nhiều vụ cứ ngỡ là tình yêu nhưng giờ nghĩ lại thì mới thấy ko phải! Rồi số trời run rủi thế nào 1 ngày kia mình gặp 1 cháu gái (lúc đầu mình trêu và gọi là cháu vì emm ý kém mình 9 tuổi lận),lúc đầu mình trêu trọc gọi là cháu ,thú thực em bé này tuổi Kỷ tỵ-cái tuổi thường rất cá tính và thông minh nên mình rất khoái trêu trọc(cái này phụ huynh hay bảo là mày già có tuổi rồi mà còn tính trẻ con),thế rồi thời gian trôi đi, thời gian thấm thoắt trôi đi,fải tội cái tính mình nó xấu,ai đời ngày nào cũng trở em nó vòng vèo qua toàn những con đường nguy hiểm như đường Thanh niên,đường Hàn Quốcvvvv.....giả dụ emm nó là người yêu đã đành đây đằng này moi'' het giai đoạn chú cháu mà đổi màu thế này rồi !!!Thu thuc luc do mình cũng có ý đồ đen tối là rình rình cầm tay bé này ((chỉ thế thôi, ko j nữa đâu....thề đấy),thế là có 1 hôm mình lừa lừa bé này và cầm tay được rồi,bỗng em ý hỏi mình câu này làm mình điếng người ,em ý hỏi là "thế gặp ai anh cũng làm thế à?""........mình chỉ cười trừ vì chẳng biết nói j vì .......hiiiiiiiii. Roi hom do 6h toi minh tro em ve den nha ,dot nhien em y thom minh 1 cai vao ma'', 1 cai thom nhe nhang
    nhung no la buoc ngoat lon, la 1 su khoi dau cho 1 tinh yeu dich thuc cua minh tim thay o cai tuoi 28.The roi bat dau tu thoi diem do tinh cam cua 2 dua bong phat trien rat nhanh,cung tai vi nha nha em y sat canh ngay nha minh,em y la chau ruot cua ong bac re,vi o ngay canh nhau nen 2 dua gap nhau thuong xuyen,vi o gan nha nhau cung co cai loi la minh chang can mat cong ra mat ban gai voi phu huynh-dieu ma minh rat ghet va ngai!!Qua thuc day la 1 tinh yeu hoan toan bat ngo voi minh, 1 tinh yeu thuc su, 1 tinh yeu ma khien cho minh muon cuoi ngay nang y lam vo,da mo ve gia dinh voi nhung dua tre,dieu ma truoc kia minh cuc ghet vi thich tu do,day la nguoi con gai dau tien ma khi ben canh minh cam thay yen binh,khi ben canh nang minh cam thay dang song trong 1 the gioi lang man tach biet han voi the gioi on ao ben ngoai,ben nang minh cam thay nhe nhom va quyen het moi ganh nang cua cong viec va dac biet minh cam thay cuoc song tro nen y nghia hon rat nhieu,thuc su minh cam thay vo cung hanh phuc va thanh binh khi tro nang di dao pho duoi anh nang vang, nhu co cam giac dang deo nguoi vo cua minh vay,nhieu luc minh tuong tuong bay gio ma co them 1 nhoc con ngoi giua thi thu vi day nhi! Tu khi yeu nàng mình hôn nàng không biết bao nhiêu lần rồi,mà chết nỗi mỗi lần 2 đứa hôn nhau phải gần =1 hiệp bóng đá !!!đến nỗi dát hết cả môi,mỗi lần hôn xong 2 đứa lại nhìn nhau nhăn nhó kêu dát hết cả môi rồi cười ! Quả thực từ khi yêu nàng mình mới cảm thấy nụ hôn có ý nghĩa đến vậy,dù những lần kiss nhau như vậy mình có thể dễ dàng rủ rê nàng làm nhiều điều hơn là hôn và mình tin chắc là nàng ko fản đối nhưng mình đã không làm vậy ,vì thực sự mình yêu nàng,yêu cái nét thông minh nhưng ngây thơ của tuổi 20,với nàng mình cảm thấy thể xác ko quan trọng =những cảm xúc quý giá mà mình có được với nàng,vì thế mình nói với nàng "chúng ta sẽ không làm chuyện đó cho đến trước khi cưới nhé vợ" nàng ý bảo là "cũng đuwọc,nhưng vợ chồng mình tiếp tục hôn rát môi nhé" .thế rồi thời gian tiếp tục trôi đi êm đềm và đầy ý nghĩa với mình,trong đầu mình đã xnghĩ tới đám cưới ,ko thể đợi lâu hơn đưọc nữa,mặc dù từ lúc yeu nhau đến giờ mới được 6 tháng ......hiiiii .Nói chung mình đã xhạ đo ván cả bố mẹ nàng,em nàng rồi mà ,nên là cứ nghĩ thế là OK ,coi như nàng dãd là vợ của mình rồi ,vậy mà vào 1 hôm 2 đứa đi chơi du thuyền hồ Tây nàng tuyên bố muốn chia tay,thú thực là mình không kịp trở tay,trời đất như tối sầm trước mắt mình ,mình đã mất 2 ngày sống với trái tim như bị ai bóp nghẹn,vô cùng đau đớn ,cũng may vì công việc hấp dẫn cuốn hút nó cũng làm cho nguôi ngoai đi cú sốc này ,mình suy nghĩ về cuộc chia tay này ,nhưng mình ko hiểu nguyên nhân mà nàng cccũng đưa ra lời giải thích ko thoả đáng ,ko biết có phải là do nàng bận ôn thi đại học quá mà đâm ra căng thẳng quá ko nữa (vì nàng ý vừa học DH Thăng Long vua on thi lai ma!). Quả thực sau 1 tháng rưõi chia tay mà mình vẫn còn chưa thể quyên hết được những kỷ niệm tình yêu này ,nhưng cũng qua mối tình thực sự này mà mình cũng rút ra 1 kinh nghiệm là chừng nào chưa cưới nhau thì chừng đó cũng chẳng nên yêu hết với cả trái tim cho 1 người ,bởi vì cuộc đời có nhiều biến cố ko thể lường tgrước được,từ giờ mình sẽ bắt cá = ccả tay và chân cùng lúc để nếu lỡ có thất tình với nàng này còn có tình của nàng khác bù đắp,ko có thì trái tim đau đớn lắm ,với mình đây là tình yêu nguyên vẹn cuối cùng mà mình yêu,mình tự bảo vóiw mình từ lần sau sẽ không yêu 1 cách chân phương ,thật thà ,dành hết tình yêu cho 1 người nữa ,thà trở thành 1 kẻ bắt cá 2 tay còn hơn phải chịu nỗi đau của sự thất tình!!! ÔI trai già 28........đến cuối đời trai trẻ rồi mới nhận ra được chân lý đó chứ!!
  2. Monster87

    Monster87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Co le ban da qua dau kho, cung nhu minh, minh dem long yeu 1 nguoi, chi moit nguoi do thoi, du biet rang ng ta den voi minh trong khi trai tim dang trong trai vi phai cho doi mot ng khac, nhung minh van mong muon ,tin tuong la tinh yeu chan thanh se luon duoc dap tra.
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    bác mới 28 mà đã tự nhận mình là già thì khổ thân các bác còn già hơn bác
    tình yêu đôi khi không nói trưóc đc điều gì cả
    quan trọng là bác chấp nhận nó như thế nào thôi
    hãy nghĩ lạc quan lên
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Sẽ move sang tâm sự trong thời gian tới !
  5. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    28 mà già cái nỗi dề, nhưng yêu em 19 tuổi thì còn trẻ con quá, có lẽ bác chỉ là chỗ dựa tạm thời của em ý, thôi chịu có kiếm 1 em nhớn nhớn hơn chút đi bác ôi
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    niềm kiêu hãnh đã bị dập nát, rồi chú sẽ nguôi ngoai thôi, ko sao đâu.
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Kể nhà giàu nhưng chưa kể bản thân giỏi giang ra sao.
    - Sai một vài lỗi chính tả, viết bài tâm sự mà cũng kô đc tử tế, dấu má chỗ có chỗ không.
    - Chấp nhận thương đau quá dễ dàng.
    - Tóm lại, """""hiền""""" quá!
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác ,e mệt quá!
  9. ronaldinho19

    ronaldinho19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác nhé ,tại tối qua post tẹt ga ,khi chuông reo đến 1h45 có trận chung kết EURO nên vứt đấy chả kịp sửa chính tả j cả, thú thực đêm qua đợi bóng đá sốt ruột quá lôi chuyện tình ra post để giết thơì gian, ko ngờ càng gõ thì kỷ niệm đột nhiên nó lại mò về thế là post dài quá , đến hôm nay đinh sửa chính tả nhưng bản thân đọc qua cũng hãi ,ứ thèm sửa nữa !! Nói vậy chứ ,28 vẫn còn xuân lắm các bác nhỉ ! Nói chung với mình bây giờ tình yêu chỉ là thứ yếu ,sự nghiệp mới là quan trọng ,mới là tình yêu thực mà mình thực sự sở hữu lúc này !
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Có lớn mà chẳng có khôn, già mà đời mà vẫn ngu - để gái nó đá !
    Chỉ vỉ thất tình mà sống buông thả, lại yêu đương lăng nhăng như bọn trẻ con choai choai, ko rủt được bài học cho mình về cách yêu và giữ tình yêu - Sống không có bản lĩnh, đàn ông mà thối trí !

Chia sẻ trang này