1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng của kẻ thứ 3.-( Thương gửi chị :congvanden)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 29/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng của kẻ thứ 3.-( Thương gửi chị :congvanden)

    Em cũng đã từng là kẻ thứ 3 trong hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên, em chưa bao giờ đi chơi riêng hay làm gì để cho người ấy khó xử vì em. Đơn giản,người ta chẳng biết em yêu, chị ạ.Em không giống với người đã xen vào cuộc sống của chị, vì em biết hạnh phúc không thể có được khi tranh cướp của người khác.Em thà yêu đơn phương chứ không chịu chấp nhận 1 tình yêu chắp vá khi tâm hồn em nguyên vẹn. Thật ra người thứ 3 cũng đáng thương lắm, chị ơi. Ở đây, Em không muốn nói đến những con người.........Chỉ nói đến những người yêu thương thật sự thôi. Họ đã yêu những người mà không được phép yêu. Dư luận lên án, xóm làng cười chê,con cái không tôn trọng...... Như vậy không phải là cũng nặng nề lắm sao.Cũng là 1 người phụ nữ, chị đau khổ đã đành, nhưng em biết người phụ nữ ấy cũng đang chẳng sung sướng gì đâu. Nhất là chị ấy còn đang mang em bé nữa.Chị đã có danh phận nhưng người ấy thì không. Họ đã vay mượn tình cảm của Chị thì đương nhiên phải trả, song lúc như thế, lúc mà người đàn bà cần có sự quan tâm yêu thương nhiều nhất thì lại cô đơn và người đàn ông ấy lai nói 1 câu: " Bỏ đi". CHị sẽ thấy sao? Người đàn ông ấy có còn xứng đáng để được nhận yêu thương từ 2 người phụ nữ là chị và người thứ 3 kia nữa hay không?. Khóc ư? Anh ta đã khóc và nhìn chị với anh mắt đau khổ không muốn rời ư?. Em không tin.Có thể những ai đọc topic này sẽ cho em là không tốt.... Không khuyên chị, an ủi chị quay lại với gia đình. Nhưng đó là suy nghĩ của em . Chị chưa có sự ràng buộc về con cái với người đàn ông ấy thì càng chia tay sớm bao nhiêu , trái tim chị càng bớt nhức nhối bấy nhiêu.Em cực đoan quá chăng?. CHị là 1 người tốt, chồng chị không xứng đáng với tình yêu của chị đâu.Cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với những người như chị.
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều phức tạp, nhiều rắc rối xảy ra mà ta không thể hiểu và cũng không thể chấp nhận.Nhưng suy xét cho cùng câu chuyện 3 người này đều là những đau khổ cho cả 3 người.Chị đau đớn vì tình cảm bị chia sẻ, bực tức ghen tuông vì có kẻ thứ 3 xen vào anh và chị, sụp đổ vì cảm giác bị lừa dối.Anh đau khổ dằn vặt vì không hiểu sao mình lại có thể lừa dối người vợ yêu thương, làm tan nát lòng 1 người con gái khác, đứng giữa 2 người con gái và tự làm khổ chính mình, kẻ thứ 3 đau khổ vì mang trong mình giọt máu của người đã có vợ, đau đớn vì yêu mà như không được yêu, dằn vặt vì cảm giác tội lỗi khi chen vào tình cảm của người khác, phá hoại gia đình người khác?
    Nhưng chị ơi sâu xa trong câu chuyện này là thế nào đây?Cần mở rộng tấm lòng, 1 người phụ nữ có lòng bao dung lớn và nhân hậu biết cảm thông chia sẻ, biết cho người mình yêu 1 cơ hội, biết nhìn nhận sự thay đổi của chồng mới là đáng quý chị ạ.Tất nhiên còn tuỳ thuộc xem biểu hiện của anh ý ra sao?
    Em mong chị có quyết định đúng đắn cho cuộc hôn nhân của mình.Bình tĩnh và chín chắn chị nhé.
  3. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    lanhlung thân mến, với người thứ 3 như bạn quả là biết suy nghĩ...chỉ là trái tim trót trao nhầm...
    đúng khi có người thứ 3 cả 3 người sẽ đau khổ!!!
    nhưng người thứ 3 thân mến, tại sao lại lao vào hạnh phúc của người khác để tìm hạnh phúc cho mình, hạnh phúc thật sự đâu có nằm trên nỗi đau của ngưòi khác!?
    bạn sẽ có người bên mình, bởi thế giới này chẳng ai đơn lẻ cả!
    còn chiện của chị congvanden... quả thực tớ trong trường hợp ấy hiện giờ ko biết fải nên làm rì!!!!chỉ vì ko có con mà bị chồng ruồng rẫy.... quả là....ko biết còn từ nào để nói.
    tớ tôn thờ tình yêu, ví như ông xã nhà tớ sau này ko thể có baby, tớ chẳng bỏ, chẳng tìm ngưòi đàn ông khác
    nhưng đó chỉ là tớ mà thôi!

Chia sẻ trang này