1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng của nhóc....?~!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ShopdiscPN, 07/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng của nhóc....?~!

    TextTextTextMèng ơi! Thưa các bác. Em xin trình bày một sự viện đang mang tính nóng hổi và không kém phần làm cho nhóc đây bức dứt suốt thời gian qua. Em bức xúc lắm, Mong các pác hỗ trợ và cứu giúp em nhé!
    Sự việc là thế này, Nhóc năm nay tròn 21 tuổi. Người ui nhóc hơn nhóc tới 4 tuổi lận. Biết vậy nhưng tình yêu nào có giới hạn về tuổi tác có đúng không các pác. Em thầm tự không dối lòng mình và ngay cả người em ui cũng vậy. Có lẽ tình yêu chỉ đẹp khi 2 trái tim thơ dại nhất nhất trong khoảng khắc đó đã đồng cảm với nhau. Em buồn và không biết tự lúc nào đã sinh ra cái bản tính ích kỷ và sở hữu nữa. Thực sự em cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa! Theo các pác thế có phải là luỵ tình không?
    Hai đứa yêu nhau được một thời gian. Đang ngọt ngào, và tiến triển tốt. Bỗng một ngày Cô của nàng phát hiện được. Vì hai đứa em vẫn dấu và chưa cho ai biết cả. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Các cô của nàng không đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Cũng có phần bức xúc lên các cô nàng đã mang chuyện này nói với ba má nàng. Thế là mọi chuyện vỡ nở. Nàng vốn sợ khi đối diện mẹ của mình. Vì bà là một người phụ nữ từng trải. Đã phải cam chịu biết bao chuyện rắc rối trong gia đình nhưng bà một mực vẫn giữ nguyên bản lĩnh và thái độ cương quyết.
    Một hôm bà gọi em đến, bà nói rất chân tình và cố gắng giải thích cho em hiểu rằng hai đứa sẽ không thể đến được với nhau do sự chênh lệch về tuổi tác quá lớn. Em cũng đã xử lý rất tốt hành vi của mình. Trước tiên em coi những lời nói và ý kiến của má N là hoàn toàn đúng sau đó em mới phân tích diễn giải như sau:
    -Nhóc: Bác ạ! con biết những điều bác nói là hoàn toàn đúng. con hiểu con đâu dám làm bác và mọi người phải buồn vì con.
    Con nói bác đừng giận con nhé! Bác rất thẳng tính, con rất thích được cận kề và tiếp chuyện với bác. Bác hãy cho con một cơ hội và thời gian để con chứng tỏ lòng mình.
    -Mẹ nàng: Bác hiểu ý con. Nhưng con biết không? bác không chịu nổi những lời rèm pha từ mọi người xung quanh. Các cô của N cũng không đồng ý như vậy? Bác chẳng chê côn ở một điểm nào cả. Con phong độ, nhiệt tình, nhanh nhẹn bác cũng quý con lắm. Nhưng các con chưa nhận thức được điều gì về sau đâu.
    ---> qua cuộc nói chuyện đó. Dù có nói hết mức và tài năng của em nhưng mẹ nàng vẫn không thực sự vui vẻ. Mẹ nàng cũng đã nói cho em một cơ hội. Và điều đó khiến em có được một chút hi vọng dù chỉ rất nhỏ nhoi.
    Những ngày sau lại tiếp tục trôi qua. Gia đình nàng vẫn một mực phản đối hai đứa. Em buồn và giận lắm. Nhưng tất cả phải nhẫn nhịn và chịu đựng để vượt qua thởi gian thử thách này. Nhưng ngược lại với em. Nàng dường như lạnh lùng hơn. Em cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình nhưng đều vô ích. Thực sự em yêu nàng và không muốn nàng phải buồn hay lo nghĩ gì cả. Nàng sợ má, má nói hai đứa sau này mà lấy nhau nàng sẽ khổ. Vì hai đứa không hợp tuổi. Nếu lấy về sẽ không có tương lai. Em phân vân và chẳng biết phải nói sao, hành động thế nào cả. Chuyện gia đình nàng là vậy ngay cả nàng em cũng thấy thế nào ý. Khó nói lắm.
    Nhà nàng bán hàng băng đĩa lên cũng vì lý do đó nàng ngày ngày bận rộn với công việc của mình. Lấy hàng, lo hàng hết, ... Có rất nhiều người đến và theo đuổi nàng nhưng nàng không ưa ai hết. Nàng hiền và sợ người khác phải buồn lắm. Nàng có ước nguyện mong tất cả những người bên mình được hạnh phúc và không muốn làm mất lòng ai cả. Thật trớ trêu.
    Các bác giúp em giải toả tâm lý căng thẳng về chuyện này nhé. Em muốn được giải thoát.
    Hãy nói cho em biết cách để chứng minh với nàng rằng mình là một người đàn ông.
  2. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhóc quên chưa giới thiệu cho các bác. Ảnh đại diện của em chính là chân dung của nàng. Các bác xem và post ngay cho em nhé. tuy nhiên không bỏ wa lời đánh giá và nhận xét được không các pác!
    Nhóc bùn lắm! Vì nàng mà nhóc dở dang bao nhiêu dự định và việc học hành. Nhóc muốn bình thường. Nhưng không sao làm được. Vì nhóc đã quá yêu chăng?
    Từ khi ui nàng nhóc đã vất bỏ tất cả các mối quan hệ với những người con gái khác. Nhóc chỉ muốn nghỉ về một mình nàng mà thui. .
  3. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tìn iu hôk phân bịt tuỏi tác ! Chính xác ( khi nguời con gái THUA nguời con trai nhiu tuổi cũng đc ) Bởi vây có câu dê già ham gặm cỏ non chứ hôk phải cỏ già mọc đợi dê non
    Ùh thì pác tháo vát,đảm đang ....... túm lại người đàn ông thế kỉ 21. Nhưng pác có thắng đc cái miệng of người đời hôk ? Đối với nhà gái,khi có con lấy 1 chú pé nhỏ tuổi đã là 1 cái nhục ( cái nhục này tui cũng dek bít giải thích thế nào nhưng với nguời VN là NHỤC ).
    Ùh thì pác thuơng nàng,vuợt qua tất cả để có nhau ( cuới nhau oá ) thì liêu pác có sống đc với cái miệng đời hôk.
    Giải pháp 1: 21t xét về tuổi thì đã có thể nuôi thân nhưgn về nghề nghiêp thì pác chưa xong Đh,nếu pác đang học Đh học thì 2dứa hoạt độg bí mật đã,khi nào xong cái bằng thì ........típ tục đọc GP2
    GP2: 2đứa nhận thấy đủ nuôi thân ! ok Cuới nhau rùi bùm chíu biến đi 1 nơi thật xa để ở,khỏi sợ miệng thế gian đia phuơng !
  4. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác salucifer a.! Nhóc cũng đã đến việc này rùi. Nhưng mọi người trong gia đình nàng đều biết tất tần tật rùi. Là một thèng con trai em nhận thức được điều đó chứ. Cái em lo là phải giải thích thế nào và làm thế nào với nàng trong lúc này. Nàng đang bị trấn áp lớn bởi gia đình. Phải làm sao và hành động thế nào đây để nàng có một niềm tin và yên tâm hơn. Em cũng muốn vậy vì có như thế em mới tập chung để chăm lo cho sự nghiệp của mình được.
  5. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    CHú mới 21,nàng 25 ><! Trở ngại quá lớn.
    CHú nên bít nhận thức con gái vốn già hơn con trai cùng tuổi (8x vẫn thấy đúng ,riêng 9x ............xì tin quá nên con gái có vẻ kém fát triển về nhận thức hoặc do típ cận quá sớm và tâm lý phóng khoáng nên ........kết 9x nhất ^O^).Tui xây cho chú 2 giả thuyét đều lấy sự nghiệp of thằng đực lên no1 (vì dek có nó pác dek làm dek j đc)
    GT1:2đứa giả NGU, tam thời vờ chia tay.chú dốc toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp,đến khi chú 25,nhỏ 29 cuới vừa đẹp.Lúc này chú đã có địa vị,hiên ngang mà sống thằng nào y` xèo ...................(hix lai nổi máu rùi ><!).Nhưng cũng fải lưòng trc rủi ro nhà nnàg ép nàng cuới thằng khác.Hoặc chú đi làm rùi mơíi thấy "biển rộng có nhìu cá" nào là thần tiên, cá vàng.................... thì tự bản thân chú thay đổi(cuộc đời dek ai nói trc đc cái j`)
    GT2:Fan cái bầu rùi dẫn về nhà đòi cưói ( hơi đê tiện nhưng .............có em trog dời ^O^)
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thua luôn, hớ hớ, hài vật. chú ta 25, nàng ta 29, xin lỗi qua mất thời xuân sắc rồi, hơi bị khó đấy. Mà cưới bây h cũng ko ổn chút nào. Thật long tớ ko dám đưa ra lời khuyên đâu, nhưng mà tớ ủng hộ cậu này hết lòng. Đừng bao h lùi bước và nhụt chí, cố lên. Dù gì tớ cũng ủng hộ cậu. Sau này mà có cưới nhau nhớ mời nhé, tớ đến.
    Nàng cũng xinh đấy, cố lên.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Lập đội bay đê. Dạo này trò phi công trẻ lái may bay bà zà đang hót
  8. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bụp! Các bác ơi! trong quá trình Bay. Phi công trẻ tôi chợt nhận ra máy bay của mình sắp hết xăng, lại thiếu đạn nữa. Cảm ơn các pác đã tiếp nguyên liệu và vũ khí cho em! Nhưng dường như nguyên liệu do các pác cung cấp máy bay của em chưa sử dụng hết tính năng của nó.
    Em bít bùn thì cũng chẳng giải quyết được nội tâm của hình hiện tại. Em vẫn tim đến công việc Nhưng trong suy nghĩ và trí óc hình ảnh nàng vẫn day dứt mãi trong em.
    Cưới ư? bây giờ thì chưa được. Chẳng ai muốn cưới thằng trẻ con về làm chồng cả.
    Chờ đợi ư? Em cũng đã nghĩ tới điều đó và nghĩ điều đó là đúng và cần phải làm. Nhưng em cũng như các bác nghĩ vậy. mẹ nàng đang giới thiệu cho nàng toàn thằng quoái vật. Nàng cũng đã thẳng thắn và nói thật với em những gì đã diễn ra. Các pác ơi! nàng nao lúng, hình như nàng bị phân tâm rùi. Phải làm cách nào để nàng vững tâm mà cùng em cố găng đây. Em cạn suy nghĩ rùi. Mong các bác hiến kế cho em. Nếu thành công dù chỉ 60% thui . Kiểu gì các pác cũng được nhậu một bữa miễn phí và xả hết ga tại nhà máy bia hải phòng. Em hứa đấy!
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    20 năm nữa bác sẽ hối hận
  10. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải hối hận chứ? Nhóc yêu thật lòng và sống đúng với lương tâm mình mà. Nhóc cũng học được của mấy bác cái tính "DÁM LÀM, DÁM NGHĨ Và DÁM CHỊU. nên sẽ chẳng hối hận. Nhưng em vẫn thắc mắc một điều rằng: Làm thế nào để cảm phục một trái tim bướng bỉnh sát đá, cương quyết nhưng lại mềm yếu, nhút nhát đây.
    Thật lòng em khó sử lắm. Bác nào phải trường hợp như em chắc sẽ giã từ sớm thui. Em đảm bảo đấy!
    Em tôn trọng tình yêu của mình. Không chỉ vì người ui em lớn tuổi hơn mà là vì giá trị về tình yêu đích thực. Nếu mai này không thành em cũng không hối hận vì biết mình đã cố gắng và bảo vệ hết sức mình rùi. Em không muốn phải rằn vặt bản thân mình. Cuộc sống có bao giờ được vĩnh cửu đâu các bác. Phải chăng nên bằng lòng với những cái hiện tại và nhất thời?
    Như thế có cứng nhắc và khuôn mẫu lắm không?

Chia sẻ trang này