1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng của nhóc....?~!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ShopdiscPN, 07/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có quyết tâm thì trái tim nào cũng sẽ tan chảy. Trong khi cô ấy đã yêu em rồi. Chỉ vì ngại gia đình phản đối mới ngãng ra thôi. Em cứ kiên trì và mềm mỏng rồi sẽ được đền đáp.
    Yêu người hơn tuổi sẽ có rất nhiều điều phức tạp. nếu em có suy nghĩ thật chín chắn rồi, thì cố gắng lên.
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    nhờ có chú và cái tính bảo thủ của chú ,20 năm sau xã hội lại chứng kiến sự tan nát của 1 gia đình.đau đớn lắm!
  3. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thưa các pác! Thực sự em muốn nói điều này các bác đừng giận. >*<. Theo các bác có lên tin và mưu cầu hạnh phúc quá đối với người mình yêu hay không? Có lên hạ mình để nói chuyện với má nàng hay không?
    Mặc dù không nói trước mặt nhóc nhưng lại nhon nhén nói xấu em trước mặt con gái mình.
    Rút lại vẫn chỉ có một câu : 83 >< 87 không hợp tuổi, không lấy được nhau. nên từ bỏ ý định đó đi. và còn nối em phải chấp nhận sự thật. Em buồn và đau lòng quá.
    Em chưa từng đợi ai tới 3 tiếng đồng hồ cả, nhưng để rồi đổi lại những lời từ trối từ nàng.
    Theo các bác, có nên níu kéo hay chờ đợi một tình yêu trong tuyệt vọng nữa hay chăng?
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt trường hợp này có lẽ cô nàng đang ngần ngại và cũng đang thử thách bạn
    - Mình y nó nhưng nó có yêu mình kô
    - Nó có thể chờ mình 1 năm, 2 năm,thậm chí là 10 năm nữa hay kô hay nó chỉ muốn tình yêu diễn biến tốt đẹp trong giai đọan này rồi sau đó có người khác tốt hơn mình thì nó sẽ thay đổi
    - Nếu mình yêu nó thì tuổi nhỏ hơn, nó bắt mình phải cung phụng cho nó trong khi mình là con gái, mình cũng thích được bảo ban, được che chở an tòan , nó có thể như thế kô hay chỉ là 1 đứa trẻ con nhõng nhẻo và cộc tính
    -Nếu sau này mình già thì sau nhỉ,bây giờ mình nghe nói và chứng kiến nhiều cặp như thế ,đến lúc về già thì lại chán nhau mình cảm thấy rất sợ
    -1 ng đàn ông có vợ > tuổi đi chơi và nói với bạn bè "tao phải về với mụ già ở nhà tao",người vợ vô tình nghe được _buồn tủi, giá như ngày xưa.....
    - suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt óc để xem sự việc như thế nào,để xem nó có đủ kiên nhẫn để tiếp tục hay kô vì chỗ dựa cả đời kô nên tốn thời gian vô ích cho 1 người thực sự kô yêu và kô biết vượt qua thử thách và nhất là đối với 1 em bé
    -...nhhưng nếu nó yêu mình thật thì mình ...sẽ như thế nào đây bởi vì mình cũng yêu nó...nhưng để coi nó có chờ đợi được hay kô
    Đó là những câu hỏi khi yêu 1 phi công mà mình đã từng chứng kiến
    (ghi 1 hồi mình bị lọan óc luôn) suy nghĩ lại đi ,tùy bạn quyết định nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của mình, con trai 1 thời gian sau thấy gái đẹp hơn thì sẽ thay đổi_chắc chắn_kô có gì là vĩnh cữu.
  5. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    - ^^ GT1 cũng hay nhưng thường là nghiêng về phía "biển rộng có nhiều cá" ta về làm thợ lặn bắt cá thần tiên chứ đêk thèm lái máy bay bà già nữa
    Mí lại vấn đề là chú ta đang iu bi giờ và muốn có giải pháp để BI GIỜ TIẾP TỤC ĐƯỢC YÊU.
    - GT2 thực dụng,nghe có vẻ ko quân tử lắm nhưng là giải pháp cuối nếu sợ mất một ai đó(dù chưa chắc người ta là của mình)-->làm 1 phát rụng.Tiếc là tìn hìn cho thấy nàng cũng đang lạnh dần đi nên có thể đạn cối ko thể làm bụng máy bay to ra đâu.
    Dù sao cũng thấy thin thik 1 vài cái đúng của bác,vote bác 5*
  6. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    .
    Đời chú khốn nạn rồi! Hô Hô!
    Tôi bằng tuổi chú mà bắn máy bay sản xuất trước 1 năm mà đã khốn đốn!
    ------> Đời chú khốn nạn rồi!
    Được ketoido272 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 09/09/2007
  7. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Okey! Okey! Lão đệ xin kính cẩn tiếp thu những ý kiến đáng tôn trọng của các bác.
    Đến hôm nay thì sự việc cũng đã đi theo một chiều hướng chung của mọi người rùi các bác ạ! Đều tốt đẹp cả. Có điều nhóc cũng có phần thấy bùn và bị tổn thương nhiều. Trong tình yêu không có sự quỵ luỵ và mù quáng đâu ạ.! Em hiểu và đã dần nhận thức ra điều đó.
    Em nghe các bác và đưa ra được những PA như sau có thể áp dụng cho mình được. Các pác xem có ổn không nhé! Liệu theo PA này em có gặp tác dụng phụ gì về sau không mong các bác một lần nữa cố vẫn cho nhóc.
    PA1: Im lặng. Hỏi mới nói. vì đã nói lời chia tay do nhiều lý do. nhưng Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Biết đâu....lại.....Phải lo sự nghiệp cái đã. Tuổi này lo ăn, lo chơi, lo sự nghiệp và PM rùi lấy thời gian đâu mà yêu mới đương. Nhóc thầm mặc định cho mình là sẽ như thế. con trong thời gian hoãn binh đó. Em sẽ thử lượn sang vùng trời khác xem mình còn có ý định bắn loại máy bay mình đồng da sắt của pà jà kia nữa không? Nếu còn chứng tổ số phận đã sắp đặt và cứ thế mà thi hành.
    PA2: Thà đau một lần còn hơn đau một đời. Sau có thể ép buộc những cái đâu có thuộc về mình chứ? Nhóc sẽ trả cho cô ấy sự tự do. Mỗi đứa một con đường. Tình yêu là vĩnh cưu dù không lấy được nhau mà. cái chính bên trong tâm hôn vẫn còn nghĩ về nhau vẫn nhắc đến tên nhau. 2 đứa sẽ chẳng phải lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều trong thời gian này nữa. Nhóc và cô ấy sẽ tìm một người mới xem ai yêu ai nhiều hơn. Với lại người VĨĐẠI là:
    Một người bình thường,
    Làm những công việc bình thường
    một cách đều đặn
    Để phục vụ cho một mục đích vĩ đại...!
    Mình sinh ra là để sống có nghĩa đúng không các bác. Theo các bác như vậy có được không?

  8. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo 83 ko hợp với 87? Hợi và Mão quá hợp. Cố gắng lên bạn ơi. Bạn là 1 người dũng cảm dám đương đầu với thử thách. TH của bạn mình đã từng trải qua. Người yêu mình kém 3t (86) tức là còn khắc hơn nhiều. Nhưng tiếc là cậu ấy ko đủ bản lĩnh như bạn. Khuyên bạn thật lòng: Nếu làm theo 2 phương án mà bạn mới nghĩ ra thì chắc chắn rằng cô bạn gái kia và gia đình họ sẽ thở phào nhẹ nhõm vì họ đã lường trước được sự việc. Bạn nên nhớ cô ấy là người bị ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Sau chuyện này có thể cô ấy sẽ chỉ yêu ai do người thân của cô ấy lựa chọn.
    Chúc bạn sớm thành công.
  9. ShopdiscPN

    ShopdiscPN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt thành của Budebuai. Lời khuyên của chị giúp Nhóc có thêm sức mạnh và cũng là niêm an ủi nhỏ nhoi nhưng cần thiết đối với nhóc trong lúc này.
    Xa nàng có mấy ngày chúng em cảm thấy thoải mái hơn. Phải cho nhau thời gian để có khoảng không nghĩ về tất cả mọi việc. Phải có thời gian được bay lượn chứ đúng không các bác?
    Em linh cảm sẽ có ngày chúng em được ở bên nhau. Em luôn nghĩ về cô ấy, luôn có hình ảnh cô ấy trong trái tim mình dù bất cứ làm việc gì hay ở nơi đâu.
    Em thấy có cảm giác an toàn. Cảm ơn diễn đàn, cảm ơn các MOD đã tận tình giúp đỡ em vượt qua những khó khăn trong thời gian qua.

Chia sẻ trang này