1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng người con !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bienhoa_mot_muathu, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienhoa_mot_muathu

    bienhoa_mot_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng người con !

    Ngày con đi cha lặng im không nói.
    Mẹ nhạt nhòa nước mắt tiển con xa.
    Con củng khóc, lệ nhoè cay mi mắt .
    Cha lặng người , xiết chặt mãi tay con.

    Những năm tháng học hành nơi xứ la.
    Nổi cô đơn luôn theo mãi bên lòng.
    Nhưng con hiểu mẹ cha luôn sát bước.
    Mãi bên con , mong mõi dáng hình con !

    Nơi xứ người có nhiều điều mới lạ.
    Vẩn không bằng quê mẹ yêu thương.
    Chiếc võng củ, mẹ " à ơi " câu ha''t.
    Cha thật hiền với thửa ruộng, vườn rau.

    Con càng lớn càng đi xa , xa mãi.
    Nơi quê nhà, mái tóc bạc trông theo.
    Để mùa thu lá rơi đầy trước ngõ.
    Gió bồng bềnh cho tóc trắng rưng rưng !
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    welcome bạn
    bạn đang ở xa nhà phải không, nỗi lòng của những đứa con xa nhà bao giờ cũng thế, cứ chơi vơi như cánh chim lạc bầy vậy. Nhưng cố lên nhé .
    Mình cũng đã có bài thơ..
    [​IMG]
    Thư từ gác trọ
    ( cho những ngày vừa qua)
    Mẹ ạ ! Thư con từ gác trọ
    Chữ liêu xiêu như bóng hắt trên tường
    Mắt con đỏ vì đèn bàn cũng đỏ
    Biết mình gầy ngại chẳng dám soi gương
    Mẹ ạ! Thư con từ gác trọ
    Ve chẳng còn kêu ran tiếng khóc
    Buông sách vở chợt thấy lòng mắc nợ
    Với dặn dò ... mẹ nói ... con nghe
    Mẹ ạ ! Thư con từ gác trọ
    Ngủ chưa mơ đã thoáng giật mình
    Giữa thành phố tiếng gà không có
    Đêm chẳng dài con thức đợi bình minh
    Mẹ ạ! Thư con từ gác trọ
    Quạt vo.. vo.. đều đặn quay vòng
    Mùa thi rồi sẽ qua mau chóng
    Con lại về trong vòng tay mẹ trông mong
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 18/11/2004
  3. bienhoa_mot_muathu

    bienhoa_mot_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào deny , mình lá thành viên mới , rất vui được sinh hoạt chung với các bạn, deny làm thơ hay lắm , mình rất mong chia sẽ tâm sự cùng các bạn.

Chia sẻ trang này