1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng người đi làm cho Tây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TinyChick, 15/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng người đi làm cho Tây

    Chẳng phải để khoe khoang gì, làm cho Tây lương bổng thì cũng khá khẩm, điều kiện làm việc sòng phẳng, lành mạnh thật, nhưng mà mệt quá! Hình như là tại sức khoẻ không tốt, nay mệt, mai nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt. Bây giờ giá có ai vác đi, nuôi cơm miễn phí thì tốt quá!
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nữa anh vác đi nhé



     
  3. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà chỉ nuôi cơm thôi thì tại hạ nuôi Chick suốt đời cũng được.
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nghe hơi thở của đêm
    Tiếng gì lẩy bẩy tưởng mềm môi xưa.

    ------------
    Thời gian đâu mà lo đến tiền bạc. Thời gian đâu mà lo cho sự sung sướng. Tớ chỉ còn mấy năm nữa để sống thôi. Đến 28 là hết đời rồi.
    Chỉ còn mấy năm nữa là tớ sẽ ngỏm củ tỏi. Chúc các bạn ngỏm củ tỏi trước tớ ra đi trong thanh thản. Mà hình như lời chúc này thừa vì người ta ai cũng ngỏm củ tỏi thanh thản thì phải, trừ những người không ngỏm củ tỏi bao giờ.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đi làm ở đâu trả thế, chẳng cứ gì hầu Tây hay ta. Cố gắng mà tập thể thao cho khoẻ em ạ. Mình ốm thì khổ thân chẳng thằng nào nó thương đâu.
    Em thích làm lanh mạnh , lương sòng phẳng thì msg cho anh. Chỉ mỗi tội là lương chỉ tính bằng 6 chữ số thôi.
    Chẳng có gì là hoàn hảo cả.
    F1
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có cái giá của nó cả!Giờ làm cho Tây mệt thế là còn ít đấy,chứ được ai nuôi ăn cho thì có khi còn mệt nhiều hơn nữa đấy!
    Said I love you but I lied!
  7. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Cao á, cao gì mà cao? Cao so với mặt bằng chung á? Các bác đi làm ở State sector còn cao gấp tỷ lần, chẳng qua là các bác ấy không lộ ra thui, cứ tưởng tụi mình vài trăm là cao, chẳng thấm tháp gì cả!
    Tiền per diem của mấy thằng chuyên gia chỗ tớ là 90 USD/ngày, vị chi 1 tháng tiền per diem của nó gấp 4,5 lần bọn tớ, mình thì làm như trâu như "chó" chúng nó lương cao vật vã, ghét.
    Không biết có bao giờ bọn châu Phi mời mình sang làm chuyên gia để lương nó cao cao lên không nhỉ???? :-)
    chúc bà con ăn tết vui vẻ nhé - tớ mệt mỏi quá nên book vé đi Hội An, Chick đi với tớ cho đỡ mệt không?
    :-) :-)
    Meo-meo
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ôi giơ?i la?m gi? có công bă?ng đâu, mi?nh la?m thuê thi? pha?i chịu thôi, la?m cho Tây kiê?u như Tây Âu hay Myf co?n sướng gấp vạn lâ?n với Tây nư?a mu?a kiê?u Châu Á như Nhật, Đa?i Loan hay Ha?n quốc. Tôi co?n bị "tâ?ng áp bức" nưfa la? "chuột đâ?u đen" đó chính la? các bác Việt nam ơ? cơ quan, nhiê?u khi "ngậm bo? ho?n la?m ngọt" thôi, ức muốn chết đi được ma? vâfn pha?i cươ?i sái ca? quai ha?m, vê? nha? thi? mới bật khóc tức tươ?i.
    Nhưng lâu dâ?n rô?i cufng quen đi, quen với kiê?u một mi?nh đi, một mi?nh la?m, một mi?nh hươ?ng (a? không pha?i "nộp tô" cho gia đi?nh va? share phâ?n ít o?i cho em gái), quen với kiê?u sống độc thân, tha?nh ra ngại yêu, yêu rô?i ngại lấy ma? lấy rô?i sợ sef đến lúc ngại có con. Tha?nh ra lại muốn vê? la?m nơi na?o ít tiê?n nhưng có nhiê?u free time đê? "chăm sóc gia đi?nh", "chân trong da?i hơn chân ngoa?i" vậy. Bây giơ? quay lại với quan điê?m "Con gái la?m ra tiê?n ít thôi đê? chô?ng co?n có cơ hội lên mặt chứ".

    Bright Autumn
  9. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Từ khi vào đây làm, mọi người ai cũng kêu " cơ quan mình tàn phá nhan sắc chị em". tất nhiên là lương thì cao và nổi tiếng trong đám bạn vì cái " Thương Hiệu" tầm cỡ của cơ quan. Nhưng nói chung là " nếu được lựa chọn, bạn sẽ làm gì hôm nay" thì mình vẫn " sẵn sàng một sức sống" làm cho sở Tây. Bởi vì đó là cơ hội cực tốt cho những người trẻ tuổi có chí, Sự vất vả, sòng phằng, làm bao nhiêu đáng bấy nhiêu sẽ khiến cho chúng ta bản lĩnh hơn. Mặt khác lại được tiếp xúc với những cái tiên tiến. Thực ra lắm lúc thật mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ một tháng để nghỉ ngơi, refresh, Nhưng công việc cứ cuốn lấy, Sếp Tây của mình lại rất khéo, nên chẳng thể không vui vẻ mà làm việc được. Phải nói là họ biết dung người. Híc
  10. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bọn anh vác em đi nhé ?
    - Chuột dũng mãnh -

Chia sẻ trang này