1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng người đi làm cho Tây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TinyChick, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Chắc E làm văn phòng thôi chứ có lao động chân tay gì đâu mà kêu mệt kinh thế.Tớ có giả ốm thì cũng chẳng qua bỏ việc đi chơi cho nó sướng thôi, thanh niên ai lại ốm với mệt.
    Nuôi cơm với vác thì đơn giản, zưng mà vác đi đâu mới được, ra chợ người à
  2. waterFire

    waterFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó thôi mà. Bạn làm việc vất vả đổi lại được trả một mức lương cao , xứng đáng với công sưc mình bỏ ra. Chẳng qua người Việt mình thể lực yếu , và cũng quen trì trệ nên vứt vào môi trường công nghiệp trong các công ty nước ngoài cứ la oai oái . Làm một thời gian sẽ quen thôi bạn ơi
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình .Tui thương tui nhớ chị Chick đã lâu , từ ngày nhìn thấy dung nhan xinh đẹp và dịu dàng của chị .Có ai biết cho nỗi lòng của tui không hả trời
  4. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tớ đâu có phủ nhận chuyện lương lậu, nếu không thế thì tớ đã tìm việc khác dễ thở hơn rồi. Mà chính tớ ngay từ ngày mới tốt nghiệp cũng đã là người đặc biệt không thể ưa nổi kiểu làm việc phất phơ, cái cảnh ấy ảo não và chán chường lắm lắm.
    Thực ra cũng chỉ giai đoạn này thôi, mùa này thường là mùa công việc nhiều hơn các mùa khác trong năm, công việc nhiều hơn nhưng sức khoẻ thì lại chẳng chịu tốt hơn theo, mình thì mệt mỏi, ốm đau quặt quẹo, trong khi mấy bạn khác trong công ty thì vẫn cười tươi hơn hớn. Công việc nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, rắc rối nhiều hơn nên hơi ức chế, cho tớ than thở tí xíu :-)
    Mà nói lương cao thì cũng chỉ là tương đối thôi, tớ thấy làm cho nước ngoài đâu có bì được mấy bạn làm bên nhà nước như viễn thông, hàng không... nhỉ? Lương chúng tớ có tấm có món thôi, sếp ký hợp đồng bao nhiêu thì cuối tháng lĩnh bấy nhiêu, không màu mè, không thưởng, không phụ cấp đồng phục này nọ. Hàng tháng, ngoài tiền lương theo qui định của nhà nước (bằng với bên tớ) các bạn ấy còn vô số các khoản tiền thưởng, phụ cấp khác. Cuối năm nhân viên tầm tầm ở bên ý ôm vài chục triệu tiền thưởng về nhà là chuyện thường, công việc thì cũng khá thảnh thơi, sáng đến điểm danh xong đi ăn sáng uống café, trong giờ làm việc thì ý éo rủ buôn dưa lê suốt!
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 20/01/2004
  5. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em mắc một bệnh trầm trọng là đứng núi này trông núi nọ. Các bạn đi làm nhà nước như em nói cũng chẳng nhiều gì. Mà phần lớn cũng đi làm quần quật cả ngày. Em đi làm sở Tây, cho rằng mệt thật nhưng đi làm về là hết, chẳng phải suy nghĩ gì. Khi đi làm thì cứ việc mình mình làm, ngang bằng sổ thẳng có phải uốn éo lượn lờ đâu. Nói chung đi làm sở Tây là sướng rồi.
    Em ra đường hỏi 100 người xem mọi người trả lời thế nào.
    Chẳng qua bây giờ em đang bị khủng hoảng tâm lý nên mới nói vậy. Có gắng nghỉ ngơi đi rồi ra Tết lấy chồng, em sẽ thấy khác ngay
    F1
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    MK, đi nhậu với bọn nhà nước, chúng nó thấy ai làm cho nước ngoài thì ra chiều thông cảm lắm, chắc hơn dưới đáy XH 1 tí. Thấy người nhà nưóc ai cũng có vẻ ấm. Vừa ròi HN mua xe dịp trước Tết thì dân nhà nước mua nhiều hơn hản. Nói là lương nàh nước mà sao khá thế, chán.
    Tiny Chick đi làm vẫn còn vào mạng được thì đã bận lắm đâu, làm cho nước ngaòi ko phải SX thì vẫn đi Ăn sáng Cà Fê thoải mái.
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nói chung chúng ta đều là những người "đứng núi này trông núi nọ" thôi, cuối cùng thì "mọi con đường đều dẫn tới thành Rome", tiền thì chẳng ai cho là nhiều, công việc thì chẳng ai cho là ít, than vãn thì ai chịu được thì không nói còn "lắm mồm" thì "kêu suốt ngày", ở đâu cũng có nỗi khổ cùng sướng riêng. Nói vậy thôi chứ nếu chọn lựa lại tớ vẫn muốn làm công việc dính đến ngoại ngữ, chắc mình chỉ có mỗi ưu thế trong lĩnh vực đó chứ chuyên môn cái gì cũng ậm ừ mà ở cơ quan nhà nước thì phải giỏi tiếng Việt nhất là các câu nịnh bợ, cái đó tớ lại chẳng quen.

    Bright Autumn
  8. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em biết ngay thế nào cũng động chạm đến một số người làm nhà nước, nhưng mà thực tế là vậy, TC không hề thêm bớt gì cả. Cái đó là TC được nghe thực tế từ lời khoe của họ hàng, bạn bè. Còn chuyện so bì lương thì cũng là để thanh minh thanh nga tí ti, rằng thì là làm cho nước ngoài không hẳn là lương quá cao, mà với một số ngành nhất định của nhà nước (như em đã nói là viễn thông hay hàng không) thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu cả.
    Anh f1 nói là sau giờ làm thì được thảnh thơi thì không phải rồi. Bên TC là về dịch vụ nên bình thường sau giờ làm, TC vẫn phải cầm mobile always on, bất kỳ lúc nào người ta gọi đến cũng phải nghe, những ngày gần Tết nhiều sự cố xảy ra thì 4h30 sáng đã bị réo dậy, ở nhà thì không sao, đi ra ngoài mà cầm theo cái mobile ấy là kèm theo một đống giấy tờ tài liệu, không được yên. Còn Tết thì cũng vẫn phải trực, full day luôn, tuy là thay phiên nhau trực nhưng cũng là gần hết cái Tết rồi.
    Tuy thế, nhưng nếu được chọn lựa lại thì vẫn là làm cho Tây thôi. Chứ làm cho nhà nước phức tạp quá. Chỉ hơi ức chế nên trốn lên mạng than thở tí tẹo để lại tiếp tục
    Còn chuyện đứng núi này trông núi nọ thì cũng là chuyện thường tình thôi mà, ai cũng vậy cả thôi, không ai dại mà không chọn cho mình thứ tốt hơn cả, phải không ạ?
  9. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cho Tây cũng năm bẩy loại, mà cũng chưa chắc đi làm cho Tây đã đều giỏi giang và tốt đẹp cả. Chỗ tôi làm, Tây châu Âu hẳn hoi mà vẫn nhận vào làm mấy con ông cháu cha chơi bời lêu lổng.
    Giả lương thì bèo, cú tưởng cầm 500 USD mà đã xứng với công sức mình bỏ ra sao???
    Nói chung đi làm thì ở đâu cũng có cái hay cái dở, quan trọng là công việc có hợp với mình không?
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cách đây hai năm, bọn bên dự án Cây xanh hoà bình của Phi chính phủ làm việc cùng tôi, nói thật chán lắm ! Lúc đầu nhìn cách làm việc thì rất thoải mái ,phải công nhận giờ giấc rõ ràng, thế nhưng, sau này, khi chúng nó thuê tôi làm thêm 2 bản vẽ nữa thì thật là ... tức khủng khiếp ( vì phần công việc này không có không dự án, mà chỉ thuê riêng ) chúng nó mặc cả dã man luôn, điên không chịu được,trả giá mà kì kèo hơn cả trả cá chẳng xứng đáng với sức lao động của mình. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay nhận money mà đau lòng thề sẽ cạch một đời không thèm làm nữa nếu như chúng nó thuê lại.Bẵng đi một thời gian khá dài, lúc ấy là Tết dương, chúng nó sắp về nước , đang đi làm về tôi nhận được 1 phong bì daỳ dày, mở ra đếm được 30 tờ 10000 đ mới toanh + với cái thiệp chúc Tết, nói thật lúc đó tôi cảm động lắm.Cho dù số money không đáng bao nhiu nhưng chúng nó đã cho tôi hiểu đuợc giá trị của cuộc sống trên đời này, tự nhiên trong tôi trào dâng một cảm giác rất lạ ước chi ngày đó tôi đừng hiểu sai về chúng nó, nhất là thằng Nick, tôi rất ân hận vì đã có lần cãi nhau với nó.
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này