1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng người đi làm cho Tây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TinyChick, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To TC: Em vẫn chọn làm sở Tây rồi thì còn nỗi niềm gì nữa ??? Tóm lại kêu thì cứ kêu thôi chứ làm thì cứ làm. Kinh nghiệm của mình cho thấy ai kêu nhiều là hay có tật giật mình, có khi chính mình lương cao nhưng vẫn kêu thế cho dân tình thấy khổ.
    Còn chuyện em trực 24x7 thì là thường thôi, dân kỹ thuật (viễn thông, máy tính) chuyện như thế là đương nhiên.
    To chú ATTTran: Không hiểu chú làm công việc gì và ở đâu. Nếu chú làm ở VN thì cái 500 đô bèo của chú bằng mấy tháng tiền ăn của nhà tớ đấy.Nếu ở nông thôn thì bằng nhà người ta ăn một năm.
    Nếu chú chê nó trả ít thì xin đi chỗ khác hay phé đi Tây mà làm nhé. Chuyện đi làm chứ có phải tình cảm đâu mà phải suy tính. Cứ chỗ nào trả hơn thì làm thôi.
    F1
  2. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi nói ở đây là những người làm cho Tây nhiều khi cầm đồng lương 500$ ( mức trung bình khá) , mọi người thì thấy nhiều nhưng thật sự công sức bỏ ra còn quá như thế...
    Còn công việc chắc chắn phải có sự lựa chọn rồi, tôi không đến nỗi vì tiền mà làm những công việc mình không thích chỉ vì lương cao...
    Được attran sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 21/01/2004
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    To f1: Vầng, thì đấy, em cũng bảo là chỉ trong giai đoạn này hơi nhiều rắc rối nên TC lên mạng nhõng nhẽo tí ti, đã nói trước vậy rồi mà chẳng ngờ bị các anh ở đây mắng mỏ ghê quá, híc!
    Thực tình lương của TC so với mức lương nước ngoài cũng là thường thôi, nếu so với các công ty khác về thời gian bỏ ra cho công việc.
  4. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    He, ai chả có lúc thế này hả Chick, về nhà đóng cửa nhõng nhẽo bồ đi nhé, cấm được lên mạng mà nhõng nhẽo làm nhụt nhuệ khí của người khác..
    Standing out from the crowd...
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Ối chị Chick ơi là chị Chick than thở thế này thì em cũng sợ rồi . Độ vài năm nữa phải về VN để đi làm cho bọn Tây mà nghe chị nói vậy , em cũng sợ . Đi làm để lấy kinh nghiệm đi học tiếp nhưng nghe kiểu chị nói thì đúng là em chẳng mê được mất . Kiểu này học xong ĐH rồi về với bố mẹ cho nó yên ổn chứ đi làm cho Tây sợ quá . Hic hic ...... ko đi làm cho bọn nó thì làm sao mà vào được trường tốt để học nốt cái tấm Thạc Sĩ đây hả zời ?
    Mà chị Chick ơi , chị làm cho bọn nước nào vậy ? Nếu chị biết về bọn Anh , cho em hỏi thăm cái ......
     
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, làm đâu mà chả thế. Cứ ở đâu lương tốt thì làm. Bị bóc lột tí nhưng lương còn sống được chứ làm thằng nhân viên quèn ở cơ quan nhà nước với mức lương trước chiến tranh thế giới lầm thứ nhất thì Lavie cũng không có mà uống ý chứ, lại còn phải sợ sệt nữa chứ, mệt. Còn vụ cơm miễn phí thì hình như trong hoả lò có đây, nhưng nghe nói không ngon lắm thì phải (miễn phí mà)
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là nỗi lòng của những người đi làm cho ta :
    1. Làm ăn lè phè, chúa lí do với lại giải thích
    2. Chữ trách nhiệm chắc kô có trong từ điển
    3. BHXH, BHYtế không hỏi thì kô đưa
    4. VV và VV
    Nói túm lại, đi làm thuê thì cho ta hay cho tây cũng thế cả, chỉ còn cách ra làm riêng thì mới sướng thôi (chạy xe ôm, bán quán chẳng hạn )
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm​
    Under reconstruction!​
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi làm cho ta hay cho tây là tuỳ theo ý thích của mình thôi. Làm đúng nghành đúng nghề, gặp chỗ thoải mái, chủ tâm lý, là thấy thoải mái rồi, ta hay tây đâu có quan trọng
    Chuyện những người đi làm nhà nước, mua nhà lầu xe hơi không phải là chuyện hiếm nhưng cũng không phải đơn giản như vậy đâu. Không có chuyện gì xảy ra thì thôi, nếu bị dính thì cứ gọi là "tốt" đi trước " xếp" đi sau, nếu không bị đi cả dây thì thằng nào ít tiền để chạy thằng đấy chết. Kiếm được bao nhiêu rồi cũng ra, lúc bị điều tra thì ăn không ngon, ngủ không yên.
    Đi làm cho Tây, kiếm có thể ít hơn những người đi làm nhà nước "vào ê-kíp", làm cho Tây có thể mệt mỏi hơn, cảm giác bị bóc lột hơn, tần suất sức ép công việc lớn hơn, nhịp lao động nhanh hơn, nhưng thật ra lại đỡ lo hơn.
    Chuyện đứng núi này trông núi nọ là chuyện thường tình của tâm lý con người. Lúc làm nhân viên thấy trưởng phòng (manager) sướng, lúc làm manager thấy làm General Manager sướng, lúc làm General Manager muốn làm President, CEO. Lúc làm President lại muốn làm chủ công ty riêng. Con người là vậy, lòng tham vô đáy, nhưng điều đó cũng chính là động lực thúc đẩy con người ta phấn đấu.
    Trên thực tế, làm việc ở bất cứ vị trí nào, cương vị nào, nếu làm tròn trách nhiệm đều vất vả cả, chỉ có điều là trạng thái tâm lý của con người lúc đó mà thôi, nếu gặt hái được những thành tựu nhất định, được tưởng thưởng về những thành công, nỗ lực của mình, được trọng dụng cũng phấn khởi lắm, làm việc càng hăng say hơn, quên hết mệt mỏi. Nếu làm việc quá sức, bầu không khí ngột ngạt, có thể dẫn đến trầm cảm (stress, depression).
    Em TinyChick thấy làm cho Tây mệt thì thuê Tây làm việc cho em đi.
    Có bạn nào mơ ước "bọn" châu Phi thuê làm việc, nghe có vẻ như dân da đen hạ đẳng hơn da vàng nhỉ. Sự thật có khá nhiều giáo sư và chuyên gia Việt nam đã từng sang dạy học và làm việc ở một số nước châu Phi. Nếu bạn có đầy đủ tài năng và phẩm chất, có rất nhiều nước ở châu Phi có nhu cầu tuyển dụng đấy.
    Nếu mà suy nghĩ kiểu vậy, một người "Tây", "nhất là Mỹ" mà phải đi làm thuê cho một ông A Na Mít Tòong chắc nó tức lắm nhỉ. Trong khi người ta cũng không suy nghĩ gì đâu. Đối với cái đầu thực dụng của chú Mỹ, làm ở đâu cũng vậy, chủ Mỹ trắng, Mỹ đen hay Việt Nam cũng vậy thôi, miễn là trả lương tốt, công việc ổn định, có thu nhập đều đảm bảo, chể độ tưởng thưởng, bảo hiểm tốt. Một khi kiếm được công việc như vậy, người ta làm việc quên sầu, rất tự giác, không bao giờ phải nhắc nhở, hay kiểm soát bởi vì nếu không "tự giác" làm việc chắc chắn sẽ có ngày nhận được cái giấy mời đi nghỉ vacation dài hạn.
    To F1,
    Cách đây 10 năm, em đã lĩnh lương $500/tháng rồi mà bây giờ còn kêu ca dữ vậy
  9. june5th

    june5th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tây với chẳng ta, có việc mà làm đều đều lương bổng đủ sống tèn tèn qua ngày cũng là tốt rồi. Cứ đứng núi này trông núi nọ, đổi chỗ làm liên xoành xoạch thì tới lúc tây cũng chẳng có mà ta cũng không nốt. Tớ thấy nhiều chỗ nhà nước làm cũng vắt chân lên cổ ấy chứ, chắc cũng chẳng có nhiều chỗ nhàn mà lắm tiền đâu các bác ạ. Còn ở đâu cũng thế, sếp Tây cũng như sếp Ta, nói chung đã bị đè đầu cưỡi cổ rồi thì chỉ có biết nhịn thôi ạ. Nằm trong chăn mới biết chăn có rận các bác nhỉ?
    Chết vì bị chấy rận cắn là gì??.....là Chí tử chứ còn gì nữa!!
    Don't speak, please do!
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To anh Netwalker,
    Nào em có kêu ca gì đâu, bạn Tiny Chick đấy chứ. Em bây giờ thì chán lắm.
    To Các bạn khác,
    Lời khuyên của tôi là các bạn cố gắng enjoy cuộc sống, còn làm cho nhà nước hay DNNN đều chán như nhau thôi.
    F1

Chia sẻ trang này