1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng người đi làm cho Tây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TinyChick, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chán nhưng vẫn phải làm mà ở nhà còn chán hơn, đi làm thì mới mở mang đầu óc quan hệ, mới biết nhìn đời không còn kiểu "ếch ngồi đáy giếng", tớ sợ nhất thảm cảnh anh "xã" bắt ở nhà quấy bột trông con, không được giao tiếp với xã hội. Dù mồm luôn "gào to" sao phụ nữ khổ thế hết công việc xã hội rồi những việc không tên ở nhà nhưng dù sao đi làm cũng hơn bị trói chân vào các công việc gia đình nhàm chán. Tất nhiên là làm chỗ nào cũng thế mà thôi, cứ thử nghỉ dài kiểu như Tết âm lịch lại thấy nhớ văn phòng, nhớ đồng nghiệp ngay. Trưa nay vừa đi ăn cơm chay với cả văn phòng, mới thấy à hoá ra mình nhớ nhất giọng trẻ con của đ/c Project Coordinator, "hắn" vừa hứa sẽ có bài "diễn văn" cho đám cưới của mọi người. Ở đâu cũng vậy thôi, mình cố gắng thì mọi người chẳng phụ, chỉ cần có một công việc "nên hồn" là tớ thấy sướng rồi, có chọn lựa lại vẫn thích làm cho ra làm, chơi ra chơi dù nhà nước hay cho Tây cũng phải rạch ròi.

    Bright Autumn

    Được mard sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 30/01/2004
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏằi ngặỏằi nhỏ** "tÂm sỏằ" vỏằ>i "thỏÊo luỏưn" hay sao 'ỏƠy nhỏằ?? Hỏằng hỏt topưc cỏằĐa tỏằ> rỏằ"i. Bỏt 'ỏằn 'ỏƠy!
    Giỏằ hỏt bỏằâc xúc rỏằ"i, nhơn lỏĂi thỏƠy câng phỏÊi, hiỏm có môi trặỏằng làm viỏằ?c nào dỏằ. chỏằi nhau, toàn là thanh niên nên cỏằâ thỏằĐng thỏng mà làm, sỏp ngỏằ"i tỏưn mÊi 'Âu, thỏằ?nh thoỏÊng mỏằ>i ra tuỏĐn vài bỏằa nên câng không bỏằi sỏp ngỏằ"i cĂch nhau 'úng mỏằTt cĂi vĂch ngfn, mail qua mail lỏĂi mỏng mỏằ nhau! )
    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 31/01/2004
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Làm tự lập thì sẽ không có thời gian để kịp chán vì lúc nào cũng căng như cánh cung rồi. Còn đi làm thuê- dù cho tư bẩn hay cho doanh nghiệp tư nhân thì cũng như nhau tuốt tuồn tuột.
    Đối với các em gái- để đỡ chán các em chỉ có cách lấy chồng rồi tu tu xình xịch với chồng, lúc la lúc lắc với con. Đối với các em giai- chỉ có cách đi xơi gái, uống rượu tinh vi và lao vào nghiên cứu toán học chẳng hạn. Trong tất cả các con đường để đỡ chán anh thấy cắm đầu vào khoa học nghệ thuật mà nghiên cứu là đỡ chán hơn cả, vì lúc nào cũng có ti tỉ việc để nghĩ.
    Câu này là cho anh:
    "To die := to stop doing math
    to stop doing math := to die"
    Còn các em nên tự tìm lấy một câu để cho đời có ý nghĩa mà làm đi. Ví dụ em Chick, anh rê-côm-mền em một câu:
    "To die := to stop lăn tăn"
    To stop lăn tăn := to die"
    Vì người Việt ghét các khái niệm trừu tượng, cho nên anh cũng không giải nghĩa từ lăn tăn làm gì kẻo lại càng trừu tượng hơn.
    -----------------------------------

    Học là biển khổ, quay đầu là bờ.

Chia sẻ trang này