1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng người Hà Tây trước giờ sáp nhập.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi vancuongCNN, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi còn là Hà Tây tỉnh ta cũng không phải là tỉnh phát triển xứng tầm với vị thế của nó. Năm 2006 Hà Tây đứng gần cuối cùng về thu hút đầu tư (chỉ hơn mấy tỉnh mới thành lập). Tốc độ đô thị hoá thì không thể tránh khỏi và đấy là xu thế tất yêu của xã hội. Cái mà chúng ta băn khoăn là tốc độ đó không tưong xứng với nhận thức xã hội của ngưòi nông dân. Ngưòi xưa nói thái quá thì bất cập. Chưa kể đến một số cách ứng xử với vấn đề này của những người đầu cơ. Vừa nghe tin bộ xây dựng đệ trình Dự án lên chính phủ một số Đại gia đẫ về Hà Tây mua đất lao xao.... và còn bao nhiêu thứ không tiện nói ra.
    Mà chúng ta dù có ủng hộ về mặt kinh tế, chính trị thì cũng chẳng thể ngăn được cảm xúc của chúng ta.
    Tôi tuy đã sống ở Hà Nội (Nịo thành) 12 năm nhưng nếu ai hỏi tôi là ngưòi ở đâu tôi vẫn tự hào nói mình là ngưòi Hà Tây. Rồi mai này phải nói mình là ngưòi Hà Nội thấy cứ ngượng mồm thế nào ấy!
    Và rồi dần dần cũng quen thôi.Nhưng không thể nào quên mình vẫn từ miền quê lụa mà ra. Rồi con cháu mình sẽ chẳng biết tỉnh Hà Tây là cái gì, cũng giống như Hà Sơn Buồn trước đây.
    Sau này sẽ sản sinh ra 1 thế hệ bắc ngang dòng giữa 2 cái tên: Hà Tây - Hà Nội.
    Nó không chỉ đơn giản là 2 cái tên đâu nhé mà nó có tác động tâm lý cũng khá mạnh mẽ.
    Tâm trạng tình cảm rồi cũng chỉ diễn ra trong gần 2 tháng tới rồi chuyện nào nó đi chuyện đó. Và chúng ta tại sao không thế trút bàu tâm sự cho nhau để rồi đến khi cái gì đến nó sẽ đến. Nói như phim Tàu là: Cái gì đến sẽ đến, đã là phúc thì không phải tránh, còn là hoạ tránh cũng không được.
  2. ohculy

    ohculy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin dong y voi bac van cuong.Toan the nhan dan Ha tay dang song trong thoi ki bac ngang qua 2 cai ten Ha tay-Ha noi.Moi nguoi mot tam su mot cam xuc nhung roi moi chuyen se qua cuoc song van cu tiep dien.Mac du hoi buon nhung Ha tay ve Ha noi se mo ra nhung co hoi moi cho nhung nguoi Ha tay.va em cung hy vong Ha tay se phat trien nhung van du duoc net truyen thong-van hoa rieng biet cua no.
    Cung sap den roi cac bac nhi.Phai nho khi nao dien vao mau don gi phan dia chi khong con la Ha tay nua dau cac pac nhe !!!!!!!!!
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về lợi thì em và gia đình cũng là những người được lợi từ vụ sáp nhập này. Nhà em sinh sống ở Hà Nội làm việc ở đây đã lâu. Vẫn chưa kịp nhập khẩu để cho con cái đi học cho dễ, thì một động tác chính trị mà bao nhiều người được lợi. Nhưng lợi ích đó không thể bao hết được nỗi buồn về sự thay đổi. Và chắc Hà Tây sẽ mãi là miền ký ức trong tôi. Và sẽ rất tiếc nhớ. Bạn có như tôi không. Tiếc lắm chứ.

Chia sẻ trang này