1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

noi long rieng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi turtlever, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turtlever

    turtlever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khi toi chia tay ban trai cu , nguoi do da den voi toi , giup toi vuot qua noi buon , that vong ,luon o ben toi an ui khi toi gap chuyen .luc do toi that su cam thay minh nhu da yeu nguoi do nen quyet dinh tien toi . cu ngo rang moi chuyen se tot dep .toi va nguoi do da co mot thoi gian that dep va vui ve.nhung dung la troi tinh khong bang nguoi tinh.toi gap lai ban trai cu . cu ngo moi chuyen da qua , cu tuong minh da quen duoc nguoi ban trai ay , vay ma khong phai . toi cam thay ban than minh rat toi loi , cu nhu bat ca hai tay , di ben canh mot nguoi ma long lai nho toi nguoi khac . vi vay , toi da dem chuyen ke voi ban trai cua minh .toi that khong muon phai lua doi nguoi thuong yeu toi nhu the .nhung buoi gap sau do , duong nhu giua chung toi da mat di dan su tu nhien. co le vi ban than toi da tu tao ra mot rao can giua hai dua .the roi toi quyet dinh chia tay .toi biet nguoi ay gio rat dau kho , that vong ve toi . co phai toi qua tan nhan khong ? toi that khong hieu vi sao minh lai hanh dong nhu the . tu minh lam kho minh va lam kho nguoi khac. va roi chang biet toi va nguoi do con co the coi nhau nhu ban duoc nua khong ?! nguoi do bao tinh cam trong toi da can .toi uoc gi toi co the noi voi anh toi khong phai khong con mot chut tinh cam nao voi anh nhu toi co gang to ra, van quan tam anh . nhung that buon la tinh cam do chua du de vuot qua tro ngai .sap buoc vao tuoi 19 , tin rang day se la mot bai hoc dang gia cho ban than toi . va.....toi se khong bao gio quen anh .

    still there a love ?
  2. seriouslykidding

    seriouslykidding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh
    Em vẫn ngồi và vẽ
    Là lần thứ mấy rồi
    Không khóc cũng không cười
    Mắt đã mờ sau kính
    Anh vẫn nhìn, lẳng lặng
    Không phải là thờ ơ
    Sau lớp chì mỏng kia
    Cả hồn anh bừng cháy
    Em đặt anh gần cửa
    Và kéo hẳn rèm lên
    Anh thấy không, trời đêm
    Sao lung linh ánh bạc
    Sáng sớm mai gió hát
    Sẻ ríu rít ngoài sân
    Có tiếng hát trong ngần
    Lộng mảng trời xanh ngắt
    Một chiều kia, nắng tắt
    Em chẳng dậy nữa rồi
    Lá một chiếc chơi vơi
    Nhẹ nhàng rơi bên cửa
    Em không còn vẽ nữa
    Anh vẫn lặng ngắm trời
    Gió từ chốn xa xôi
    Sớm mai về lại hát
    Cónhững cơn mưa hắt
    Anh ướt lạnh cả rồi
    Hẳn em giờ cũng lạnh
    Anh mặc lòng. Mưa rơi...
    Em thấy không? Trời ơi
    Nắng thu vàng đẹp quá
    Mặt nước hồ mùa hạ
    Trắng muốt những làn mây
    Có người đi qua đây
    Cất bức tranh đi mất
    Tối tăm trong hòm chật
    Đôi mắt vẫn mở to
    Anh thấy trong mơ hồ
    Một sớm mai gió hát.
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Con người ta luôn luôn thấy hối tiếc về những điều mình đã làm,bởi vì chẳng có ai hoàn hảo cả,ai cũng có lỗi,có điều họ có dám sửa chữa hay không mà thôi.
    Cái gì cũng có giá của nó.hãy biết kiên nhẫn và cố gắng,bạn sẽ đạt được những gì mà đáng lẽ ra đã có,hãy dành lại chúng,không ai tranh mất của bạn cả,chính bạn cũng tự hiểu rằng tự mình làm hỏng tất cả.
    Tại sao phải làm khổ mình khi mà điều đó có hại cho người mình yêu.sao lại không đem hạnh phúc đến cho người mình yêu chứ.
    Bạn biết không,người đã giúp đỡ bạn đó,người ta hiểu rõ hoàn cảnh của bạn,người ta chấp nhận điều đó,chấp nhận tất cả để yêu bạn,vậy nhưng người ta nhận được điều gì ở bạn,chỉ là một bức tường,tại sao bạn làm cho người ta hạnh phúc rồi lại làm cho người ta thất vọng như thế?có bất công quá không?khi mà người bạn yêu đã hiểu bạn rồi,thì bạn còn phải e ngại điều gì nữa nhỉ,cho dù có khó khăn nào người ta cũng sẽ giúp đỡ được bạn cơ mà,bạn đừng ngại chia sẻ những điều đó với người ta,vì chia sẻ cũng là một phần không thể thiếu của tình yêu đó.
    Bạn hãy thử một lần làm theo mong muốn của mình đi,bỏ qua tất cả,tập trung suy nghĩ về một hướng thôi,như thế,bạn sẽ làm được điều mình muốn,và khi đó,bạn sẽ nhận được phản hồi,để bạn có thêm dũng cảm vượt qua những khó khăn.
    KTĐ
  4. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em gái à,
    Đừng buồn nữa. Chị hiểu chuyện của em lắm. Ừm, ngay từ lúc bắt đầu em đã sai nhưng em không thấy nên khi phải chia tay, em mới nhận ra rằng em đã hurt chính em, và cũng hurt người ấy. Dù sao thì kết thúc ở đây còn hơn là em dằn vặt chính em và để rồi cuối cùng cũng phải kết thúc, chuyện khi ấy không khéo còn tệ hơn.
    Khi bị tổn thương thì người ta không tỉnh táo được đâu em. Có lẽ người ấy không muốn nói những điều khiến em suy nghĩ, nhưng họ không thể kiểm soát được thôi. Dù sao cũng chỉ là mới quen nhau, nên vết thương cũng sẽ lành. Tình đầu không dễ dàng gì mà bền vững được. Người đó cũng quá vội vàng ... Trách chi ai ... Em đúng là có lỗi, nhưng chị nghĩ em đã biết sửa sai và em đang phải dằn vặt, áy náy là để trả giá cho lỗi lầm của em rồi. Đừng để có lần sau nữa, em nhé.
    Biết là khuyên em đừng buồn nữa thì em vẫn cứ buồn thôi. Chị chẳng thể làm gì giúp em, xin lỗi nha. Ngoài mặt em sẽ cố tỏ ra bình thản, vẫn cười, vẫn nói. Nhưng bởi vì em luôn như vậy, em luôn giấu đi tình cảm vào bên trong. Để lộ nó ra có lẽ có thoải mái hơn đó em. Cứ điên điên như chị em mà lại hay em ạ. Nhưng chắc em không thể giống chị được phải không? ... Đừng khóc một mình nghen. Khi nào khóc thì tìm đứa bạn thân mà trút vào nó, sẽ dễ chịu hơn khi chia sẻ với một ai đó.
    Free ur soul for a while. Don't think about this again cos it 's over. Don't be alone, my friend. You are never alone.
    lots of love,
    ....when the world turn you in circles and the wind is at your face. When you need somewhere to run to, i know a place. If you want someone who 's willing to dry your tears, I volunteer ...
    Được julie-eilju sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 08/01/2003
    Được julie-eilju sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 08/01/2003
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chị thật là một người chín chắn tửng trải và rất tình cảm nữa. những lời chị nói thật đúng đắn biết bao. em cũng chẳng biết nói gì cả ngoài lời khuyên chị turtlever là hãy sớm vững lòng và vượt qua chuyện này. em tuy mới chỉ là một cô bé nhưng đã không ít lần ngồi khóc một mình chị ạ. buồn lắm và đau khổ lắm. nhưng sau mỗi lần đó em lại cảm thấy nhẹ lòng hơn chị ạ. chính vì em biết cái cảm giác ấy nên em cũng rất đồng ý với chị julie rằng khi chị muốn khóc đừng khóc một mình đừng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ khi mà thực ra mình không phải như vậy. những lúc buồn hãy thực là mình nhất. hãy tìm đến một người một nơi mà ở đó chị cảm thấy thanh thản nhất. và hãy nhớ chúng em luôn o bên chị.
    thân mến
    little sister.
    TMinh
  6. taruy

    taruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn như thế, vẫn lạnh lùng hay cố tỏ vẻ lạnh lùng như thế. Nhưng anh hiểu trong em vẫn có một chút gì đấy dành cho anh. Thế là đủ. Anh không đòi hỏi một tình yêu mạnh mẽ và ào ạt, chỉ cần một ngọn lửa nho nhỏ nhưng bền vững. Và giờ anh tin ở chúng ta.
    Anh chỉ là một người bình thường, yếu đuối và hờn ghen, chẩng đủ niềm tin. Có lẽ em thất vọng ở anh nhiều lắm. Anh trẻ con và chẳng chững chạc gì cả. Những lời anh nói làm em đau lòng lắm phải không em? Anh đã không hiểu em, không thông cảm với tâm trạng của em.
    Em bảo em có thể đoán trước những gì anh nói. Chắc là giờ em biết anh sẽ nói gì rồi. Chỉ là những lời đơn điệu và buồn tẻ lắm phải không em. Anh sẽ cố gắng hiểu em. Tin ở anh nghe em.
    Not available
  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cứ ăn năn như mấy em thì đời buồn quá. Suy nghĩ thoáng đi 1 chút coi? Cứ coi như là chúng ta ko duyên fận thì chẳng thể trách ai, có mỗi ông trời thôi. Thế là thanh thản. Okie?
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay

Chia sẻ trang này