1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( nổi lòng ( tập 3)) kỷ niệm một chiều mưa về muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamtrinh64, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ( nổi lòng ( tập 3)) kỷ niệm một chiều mưa về muộn

    Chiều làm về muộn, trên đường xe cộ thưa thớt , người qua lại vắng ngắt , đường mưa trơn ướt cảm giác cô đơn len nhẹ vào lòng. Từng giọt mưa rơi ướt đầy mặt , nhoè cả mắt , buồn tủi lạ lùng ...mắt chợt cay xè ?Mưa lớn quá tấp xe vào lề đường trốn mưa , giữa tranh tối tranh sáng hắt ra từ bóng đèn néon trong căn nhà, tôi chợt thấy hai đứa trẻ co ro ngồi nép vào nhau trốn mưa như tôi. Một chút tò mò tôi quan sát các em , và như nhận ra cái nhìn của tôi một em trai gầy nhom nhăn nhở cười và em giơ ra một xấp giấy nhỏ ,?.. thì ra em mời tôi mua vé số:
    -Cô mua cho con 1 vé đi cô
    -Cô không mua vé số , nhưng cô cho con tiền nhé.?
    -Không , con không ăn xin , con chỉ đi bán vé số.
    -Ừa được , vậy cô mua 2 vé .
    - ?????.
    -Đó là em của con hả ?
    -Không , nó bằng con , nó bán báo , mưa quá , hay cô mua cho nó 1 tờ đi
    -Ùa, được
    -Nhưng mưa thế này ướt hết báo. Mà tụi con về đâu ?
    -Tụi con không có nhà ? ngủ ngoài hè nhà người ta.
    -Nhưng ở đâu ?
    -Đi tới đâu mệt thì ngủ ở đó .Có hôm ngủ trong nhà ***g chợ thì sướng hơn ở hè nhà người ta.
    -Ba má con đâu ?
    -Con không có, con không biết???thôi con ngủ đây?..
    Em đã từ chối trả lời câu hỏi của tôi, hai đứa lại quấn vào nhau , tôi không thấy chú bé kia nói một câu nào, nó ngồi im thin thít?. Trái tim tôi se thắt , nhói đau, tôi khẻ khàng ngồi xuống bên cạnh chú bé , nhìn vào mặt em và tôi thấy những giọt nước mắt của em , tôi hỏi : con tên gì ? im lặng !!! chú bé kia lại nói : nó bỏ nhà đi đó cô , nó không có ba , má nó có chồng khác ổng đánh nó ,bắt nó đi bán vé số đem tiền về cho ổng nhậu, bị đòn hoài vậy là nó bỏ nhà đi lấy báo bán , nhưng mấy bửa nay mưa hoài không bán được vậy là bị đói .Mà nó ít chiụ nói chuyện lắm cô ơi. Tôi xót xa quá , nhìn đồng hồ 9g30 tối , nhìn xéo bên kia đường thấy xe bánh mì còn đó , tôi nói : vậy cô mời tụi con bánh mì nghe , con chờ cô nhe. Nói rồi tôi lên xe và đi mua ??. Khi trở lại tôi đưa cho hai đứa bánh mì và chai nước của tôi , em không nói một câu nào , cầm vội ổ bánh mì ??. Tôi vội vàng lên xe phóng đi trong mưa , mặc cho cảm xúc vở oà , tôi khóc nức nở giữa trời mưa , lần này tôi không còn khóc cho mình , mà khóc cho em , những mảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa ??.Tôi chợt nhớ con , nếu còn chắc nó cũng trạc cỡ các em ??tôi đau đớn quá ??Tôi mang mặc cảm bất lực trước những cuộc đời , những con người bé bỏng ấy ??.tôi ao ước có một ngày tôi gặp lại và làm được điều gì đó cho các em ?.

Chia sẻ trang này