1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI LÒNG!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khach_lo_duong, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    :-ss
  2. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    :-w
  3. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    :-"
  4. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @-)
  5. Violet_sad

    Violet_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Uh ! chẳng hiểu sao trong tình yêu ta cứ như là đứa con nít vậy.
    Những lần nôn nao chờ đợi hẹn hò , cứ như phát khùng lên vì em ko đến thế nhưng lại chẳng nói được gì khi gặp mặt , vậy là đã hai năm rồi .
    chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày đánh dấu thật sự việc chấm dứt một chuyện tình, một chuyện tình buồn. Những lời hứa của em ngày đó ta vẫn còn mang trong lòng cho đến tận bây giờ, nhưng ta có cảm giác được là em còn nhớ nó nữa đâu.
    Có lẽ tất cả cũng chỉ tại ta, tại ta đã nhớ mãi những gì không nên nhớ nữa.
    Em có lỗi gì đâu ! sao trong lòng ta cứ trách mãi, mà đến tận bây giờ ta cũng không biết là mình trách em với quyền hạn gì cơ nữa . mình đã không còn là của nhau nữa , vậy mà cứ bao đêm mất ngủ , bao lần phải nghẹn lòng vì nỗighen tức của mình.
    Ta đã có lần nói với em, ta đâu được thượng như người ta đã nói nếu không đến được với nhau, thì khi thấy em hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc của ta, nhưng bây giờ trong lòng ta là một nỗi buồn vô hạn với đầy những mâu thuẫn.
    Chẳng lẽ lòng em dễ dàng quên nhau dễ đến như vậy ư !

  6. 0808

    0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng bao giờ làm em buồn, ta chẳng bao giờ làm em phải rơi nước mắt. Nhưng ta cảm nhận được rằng em không hề cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ta! Trái lại em chấp nhận ở bên người ấy, bất chấp những khổ đau mà người ấy mang đến cho em. Phải chăng hạnh phúc sẽ không trọn vẹn khi chỉ có niềm vui?!?!?!?
  7. Violet_sad

    Violet_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại một lần nữa mơ thấy người ta bên người ấy, chẳng hiểu sao gần đây tinh thần mình có vẽ yếu hẳn đi , trước đây rất ít khi bị mơ thấy những chuyện hay suy nghĩ ban ngày, chắc tại mình suy nghĩ vể nó nhiều quá, nhưng mà ko nghĩ đến cũng không dc mọi việc cứ xảy qua trước mắt nhất là xung quanh mình đi đâu, lúc nào cũng nghe mọi người cứ nghe nói về ngày cưới của người ta.
    Còn nhớ lần đó mình đi karaoke với người bạn ở TB , cả ba dều say và vui thật vui , đêm đó về cứ như là còn bên cạnh nhau và kỳ qoặc hơn nữa là hôm sau gặp nhau cả ba đều có cùng cảm giá như vậy trong đêm ấy, những kỹ niệm như vậy có lẽ nào dễ dàng bỏ lại sau lưng để chấm dứt tình trạng như bây giờ đc chăng
    Trong lòng mình bây giờ đầy những mâu thuẫn, mình muốn bỏ nó đi để không phải buồn như bây giờ nữa, nhưng mình cũng muốn giữ nó làm kỹ niệm cho riêng mình, những kỹ niệm ko phải để nhớ lại khi có dịp mà là những kỹ niệm lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu.
    ôi trong lòng mình lúc này có bao nhiêu là điều muốn nói mà sao không thể nào diễn đạt cho dc , càng gõ càng thấy lủng củng ...thật là....
    mình có nên đi đám cưới của người ta không nhỉ ??? trong lòng chẳng muốn đi chút nào !
  8. _tocvanghoe_

    _tocvanghoe_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mình có khờ và ngớ ngẩn như chính cái nick của mình không khi biết được anh đã nói dối mình mà mình vẫn làm như không biết gì, âm thầm thấy cơn đau nhói lên trong ***g ngực mỗi khi đọc những dòng thư của anh viết cho người ấy. Phải chăng làm người đến sau bao giờ cũng thiệt thòi?
    Tôi im lặng và tự giúp mình vượt qua nỗi đau đó để giữ cho tình yêu của chúng tôi luôn đẹp như những đóa Loa Kèn mà cả 2 cùng thích.Tôi biết anh vẫn luôn yêu tôi .Và mọi thứ cũng qua...
  9. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :)>-
  10. muadaumua

    muadaumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đúng là có ông anh ko bình thường,tào lao hết chổ nói

Chia sẻ trang này