1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỖI LÒNG!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khach_lo_duong, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khắc nghiệt không cho phép mình đi hết cuộc tình...anh biết, em biết, tất cả mọi người đều biết. Vậy mà không hiểu sao em vẫn cứ gắn bó với những con người ấy, những người mà em những tưởng sẽ là gia đình của em. Nhớ lời Mẹ anh nói hôm em mới về " gia đình thương con vì chính con , chứ không phải vì con từng là người yêu của T ", bà Nội anh rưng rưng qua điện thoại " bao giờ con về, Nội thương mày quá con ạ", nước mắt em chảy dài mà có ai hay. Mẹ nhìn em 2 buổi đi về bên ấy mà xót xa, rồi tương lai của con sao, không lẽ cứ lẩn quẩn bên ấy hòai sao con, tập quên dần đi. Em của anh hối thúc em đến với người khác, cô bé thương em như chị ruột, lo lắng cho em với cả tấm lòng. Thế mà tình yêu của anh không đủ mạnh để anh yêu thương em như gia đình anh. Thôi thì trong lúc anh vắng nhà , cho em được thay anh làm một người cháu, người con và người chị trong gia đình. Mai này anh về, em sẽ trả anh tất cả, và trả luôn cho người bên cạnh anh xứng đáng hơn em.
  2. 0808

    0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một nỗi đau !!!!! Tôi xin được sẽ chia cùng người và cuối đầu trước nỗi đau!
  3. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những niềm vui mà ta có không đủ để lấp hết những nỗi buồn mà ta đang mang trong lòng !!!
  4. muadaumua

    muadaumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có những cuộc đời cứ phải trông chờ vào những điều xa vời thay vì người ta phải nỗ lực để có được. Không phải chưa từng khóc là người ta chưa từng đau khổ...
    Không phải chưa từng yêu là người ta chưa từng hạnh phúc..
    Không phải vì cơ hội mà kld phải đợi chờ...mà không làm gì cả..
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã làm em trở nên cứng rắn hơn, em có thể tỏ ra cam đảm và vững vàng hơn rất nhiều cái ngày mà anh ra đi, bây giờ khi nghĩ đến chuyện của chúng mình em đã không còn khóc nữa , nó đã trở thành kỷ niệm. Đúng như người đời thường nói , những điều không thể tưởng được lại thường xảy ra, ngay trước mắt , gây cho ta sự ngỡ ngàng , tưởng chừng như không thể vượt qua... Vậy mà em đã vượt qua được, có lẽ em đã vượt qua bằng chính nỗi đau của mình, bằng chính cái sự thật phũ phàng ấy.
    Không biết anh có còn nhớ hay không em đã từng nói với anh cái đã đi qua, nó chỉ là quá khứ , là khỉ niệm, là một bài học, nó không là nỗi đau , không là điều mà để chúng ta hối hận...dù có thế nào đi nữa, em cũng cám ơn cuộc sống đã cho em niềm vui khi có anh và nỗi buồn khi mất anh, bởi em hiểu đấy là tình yêu là cuộc sống.

  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    " Cảm ơn em vì đã một lần đến trong đời anh để anh biết thế nào là yêu thương và đau khổ..."
    Đã lâu lắm rồi, chẳng dám nhớ, chẳng dám nghĩ. Vậy mà trong dịp lễ Tạ ơn lại nhận được một dòng nhắn ...
    Thôi cứ để trôi qua đi...Chẳng biết trả lời thế nào. Chuông điện thoại lại đổ, một tiếng thở dài nơi xa...Im lặng nhé..

Chia sẻ trang này