1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn những lời động viên của bạn. Những lời khuyên của bạn rất có hữu ích đấy, mình rất thích đọc thể loại truyện như vậy, nhưng (= Vietnamese). Chắc tại bản thân mình chưa xác định rõ ràng nên thành ra cứ nhởn nhơ cá vàng vậy. Nhất định tác phẩm này mình phải đọc để hiểu và có thể đây là một cách học tiếng anh hiệu quả đối với mình.
    Bạn chắc rất rành về các tác phẩm văn học đấy, mình là dân kỹ thuật nên có hơi khô khan vì vậy không biết những tác phẩm nước ngoài nào hay [:). Chúc bạn từng ngày có niềm vui và thực hiện thành công những kế hoạch đặt ra.
    p/s: Lần nào vào thấy com của bạn mình thấy vui vui, ko ngờ những tâm sự dở hơi và lung tung của mình có người đọc và chia sẻ.
    /size=4]]
  2. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho những lời khuyên hữu ích, đúng như bạn nói cuộc sống đôi khi phải biết "dừng và cảm nhận hạnh phúc". Bạn biết đấy, hạnh phúc khi thấy những người xung quanh mình vui, hạnh phúc khi thấy mình đạt được ước mơ và mục tiêu của mình, hạnh phúc khi tìm được một nửa của mình để cùng chia sẻ những gánh nặng cuộc sống ... và rồi những lúc vấp ngã bản thân mình mình đủ bản lĩnh để đứng dậy và thấy rằng "hạnh phúc đích thực cuộc sống là gì".
    Mình dân kỹ thuật nên học 5 năm, năm này mình ra trường, bạn ra trường trước mình chắc hẳn cũng từng chịu một áp lực nào đó khi sắp ra trường nhỉ? Mình đôi lúc còn thấy lo sợ khi đối mặt khi thất nghiệp đấy, nhưng bây giờ có lẽ đã khác hơn rồi. Bản thân luôn đủ tự tin, nhiệt tình và kiến thức chắc chắn thì rồi sẽ có những cơ hội tốt đang chờ đón. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé.

  3. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có thể kinh nghiệm thì mình gọi bạn là đàn anh, đàn chị được mà

  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hì, đọc bài của bạn mình cũng vui lắm, vui vì ở ngoài kia vẫn còn những người rất lịch sự, tình cảm, vớ những quyết tâm trong sáng. Mình cảm thấy khi đọc bài của bạn, mình phải nỗ lực hơn nữa.
    Truyện cha Xéc gây có trong tuyển tập truyện ngắn của Leo Tolstoy mà. Còn truyện tiếng Anh thì nếu bạn không ngại có thể đọc ở đây này: http://www.literature.org/authors/tolstoy-leo/father-sergius/
    Chúc bạn tuần mới vui vẻ nhé. Ngủ muộn ghê quá. Hay là thức dậy sớm quá nhỉ?
    P.S. Bài viết của bạn không dở hơi chút nào. Và nếu có, đơn giản là bạn dở hơi theo một cách khác, một cách tích cực hơn rất nhiều người khác trên thế giới này. (trong đó có mình).
  5. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thử sức ở một lĩnh vực mới. Không biết những kiến thức của mình liệu có đủ người ta đánh giá gì không? hức. Không biết đây là cơ hội hay là cái gì nữa, nhưng kiểu gì cũng phải thử sức mình. Hiện tại có quá nhiều việc nhưng sắp xếp thế nào để hợp lý, tất nhiên là mình không thể vắt kiệt sức được nhưng chắc cũng phải làm thế nào để các đồ án của mình tốt đẹp.
    Mưa rả rích thâu đêm suốt sáng cơ đấy, buồn cười ông zời, cứ bắt mình trong bộ dạng tả tơi đi phỏng vấn là sao nhỉ? Một thằng chưa từng phỏng vấn như mình thì có thể nói gì đây, rồi thì chưa từng thử sức ở lĩnh vực này, với một ít kiến thức tìm hiểu được liệu có nhằm nhò gì không? Nhưng chả sao, mình cứ đi, bỏ qua cơ hội rồi đến lúc lại tiếc ngẩn ngơ rồi trách cứ bản thân, ít ra cũng mạnh bạo khi thử sức của mình.
    Nếu phỏng vấn qua thì lại lo là mình trì hoãn nửa tháng mới làm việc, tại vì bây giờ quá bận thế này sắp xếp kiểu gì được, không biết cty có chịu không? , thế gọi là đàm phán đươc ko nhỉ? . 7h30 ông zời nhớ tạnh mưa đi nhé, cả đêm nghe tiếng mưa của ông mà con não ruột, cứ nghĩ ngày mai tả tơi trong bộ quần áo đóng thùng thì mất hết cả chút ít tự tin. Anyway "Make the best of what you have"
  6. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh, chắc bạn còn dậy sớm hơn mình nữa chứ. Mình hôm qua mệt nên về là ngủ luôn, những lúc như vậy mình thường hay dậy sớm, cũng do là lo lo cái gì đó nên ngủ chỉ được vậy, hì, nhưng thế cũng tốt, ngủ nhiều lại càng buồn ngủ hơn ấy chứ, ngủ vừa đủ như vậy người khỏe mà bạn. Hnay mình có buổi pvấn ở 1 cty nhưng đọc tài liệu hơi chán nên lên đây viết tý cho đỡ buồn. Vậy thì bạn cũng nỗ lực đi nhé, thời gian không chờ đợi ai mà. Thanks for share.

  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Úi, lần phỏng vấn đầu tiên à, cố lên nhé!
    Đừng mất tự tin chứ. Cứ coi như là một cuộc thử sức thôi. Bạn đã đọc qua những kinh nghiệm cơ bản khi đi phỏng vấn chưa? Điều quan trọng là hiểu về công ty (nhà tuyển dụng) và thể hiện được là mình phù hợp với công việc đó.
    Cố lên cố lên.
    Chúc may mắn.
  8. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng cũng tốt đẹp, mình đã được nhận vào làm thử việc. Mình đã đắn đo nhưng đây là thử thách mới cho mình. Có lẽ mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm bên bộ phận kinh doanh nhưng thực sự, khi được anh GĐ điều hành nói chuyện thì dường như đó là quyết định của mình, mặc dù mình biết làm kd thì phải kiên trì, phải biết nỗ lực và vạch kế hoạch. Mục tiêu trước tiên của mình trước hết là một người bán hàng giỏi, đó là khả năng "sell" , hy vọng bản thân mình sẽ vượt qua giai đoạn này.
    GĐ nói câu khó hiểu quá " muốn đi xe ôtô trước hết phải biết lái ô tô đã" rồi thi phải biết kiên trì và chịu khó học hỏi. May mà hồi xưa anh học kỹ thuật nên cũng tâm lý với bọn kỹ thuật.
    Thôi buồn ngủ rồi, hnay làm việc thế là ổn rồi. Cố gắng lên nhất định mình phải vượt qua mộc đó.
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ủa, biết kết quả luôn hả cậu?
    Chúc mừng nhé (đáng lẽ phải tặng vài cành cọ cho chiến thắng nhỉ?)
  10. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhiều nhé. Tại vì bạn mình làm ở đó rồi, thế nên lần phỏng vấn này không nặng nề cho lắm, rất cởi mở. Do mình cũng hiểu biết đôi chút về sản phẩm nên anh trưởng phòng nhận luôn. Cũng là do may mắn mà bạn. Nhưng làm việc cho công ty cũng vất vả lắm, mình cũng mới chỉ là thử việc thôi, chưa được vào chính thức.
    Haizzz, dân kỹ thuật bây giờ mà lại đi làm kinh doanh, hì hì. Dù rất bỡ ngỡ nhưng mình lại rất hứng thú, mặc dù chả biết gì về kinh doanh. Chắc là do cái số mình gắn với 2 từ này rồi. Làm kinh doanh quả thực là rất khó khăn, khó hơn mình nghĩ nhiều.

Chia sẻ trang này