1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng nhé đồng chí, đọc topic đồng chí làm tớ có thêm nhiều quyết tâm nhiều lắm. Chào thân ái và quyết thắng
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hì, nhiều khi đi học phần lớn là lấy kiến thức, làm cho mình vững vàng hơn, chứ còn mình thấy đa số mọi người có mấy ai đi theo ngành học đâu (trừ các bạn học nghiên cứu mấy môn khoa học thì không nói làm gì). Anh họ mình học sư phạm rồi cũng đi kinh doanh và làm bên...IT. Bây giờ mình cũng đang học ngành kỳ cục lắm, nhưng mình thây kệ, nhiều khi làm gì cũng phải có đam mê. Chỉ cần bạn thích và cố gắng thì không có gì là quá khó đâu (tất nhiên trừ việc hái sao trên trời).
    Bạn luôn giữ tinh thần như bây giờ nhé. Chẳng hiểu sao đọc những bài bạn viết cứ thấy hình ảnh của một chàng trai trẻ đấy hoài bão và nhiệt huyết, làm cho mình thấy tự tin hơn với lựa chọn của mình.
    Cảm ơn bạn. Mong là cuộc sống thực tế sẽ hun đúc thêm ý chí của bạn chứ không làm nó mất đi như với nhiều người khác.
    "You are magnificent and never let anybody make you think otherwise!"
  3. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @Salamander: Cảm ơn bạn khích lệ nhé. Topic mình lập ra cũng chỉ là thỉnh thoảng xả stress một tý thôi, đôi khi mình thấy viết ra thấy nhẹ hơn và thấy cố gắng hơn. Con trai thì cũng chẳng biết viết nhật ký thế nào, thôi đành lên diễn đàn để viết vài dòng để thỉnh thoảng thấy mình trải qua những giai đoạn khó khăn thế nào thôi. Nếu mà topic của mình làm bạn vui và cố gắng thì quả là may mắn cho mình đấy, nhiều khi câu chữ lủng củng rồi cũng chỉ là mấy dòng viết vội thôi mà. Thật vui khi được một người xa lạ như bạn khích lệ, nó thật đáng quí cho mình.

  4. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    PerfectSting luôn động viên mình. Nghe những lời động viên của bạn mình thấy vui lắm, nhưng những việc mình làm cũng chỉ là quá nhỏ bé hay gọi là tầm thường đối với người khác. Nhưng mình thấy đó là bước tiến cho mình, đó là cơ hội va vấp, được học hỏi kinh nghiệm, được sống trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Đôi lúc đi làm về mệt mỏi, nhưng thấy mọi người trong gia đình (nhất là mẹ mình rất vui) thì dường như mình quên hết, mình nỗ lực hơn. Mình cũng làm cho 1 cty quảng cáo kinh doanh IT đấy. Cty cũng tạo điều kiện cho làm việc nhiều lắm, thế nên mình ko sợ mất gì mà mình chỉ nghĩ mình được rất nhiều thứ.
    Duy trì ý chí và lúc nào cũng nhiệt huyết quả thực là khó nhưng mình sẽ cố gắng làm việc bằng sự yêu thích của mình, một ngày không xa hy vọng cả bạn và tôi đều thực hiện được những mục tiêu của mình. Cố gắng bạn nhé, bạn là người có khả năng mà, vì vậy đối mặt với thực tế và chiến đấu đi thôi, thời gian ko chờ đợi ai. Bạn có gì mới cũng chia sẻ nhé, biết đâu những khó khăn của bạn nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

  5. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm qua làm việc ngày đầu tiên. Lần đầu tiên được nói chuyện bằng điện thoại cả ngày như thế, khàn hết cả cổ. Sao mà nói chuyện để hẹn gặp khách hàng khó như thế chứ, anh quản lý viết cả kịch bản cho mình để mình nhớ thế mà vẫn ấp úng như thường. Nói chuyện thì toàn khách hàng tinh ranh và quá khôn ngoan, nhiều khi còn bị vặn lại mà không biết ứng xử thế nào, mình đúng là gà ngố.
    Được công ty tạo điều kiện làm bán thời gian trong khoảng 1 tháng, để mình làm đồ án cho xong, nhưng thứ 7, CN vẫn phải đi học cả ngày theo kế hoạch của công ty cho những "nhân viên chưa ký hợp đồng" như mình. Anh GĐ thì động viên phải cố gắng, làm kinh doanh mà nản và thái độ làm việc nửa vời thì vứt. Mình lại còn phân vân là kinh doanh ăn theo sản phẩm thế này thì rất khó nhưng đó chính là yếu tố khắc nghiệt của kinh doanh. Ai không vượt qua được rào cản này thì liệu có "mạo hiểm và kiên trì" để trở thành một người làm kinh tế không?
    Chắc không bao giờ một người kinh doanh giỏi suy nghĩ là hàng tháng được một cọc tiền cố định thì không cần phải cố gắng. Kinh doanh là chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận thất bại, vượt qua được những khó khăn ban đầu mà kiên trì với những gì mình đã chọn. Ngày đầu làm việc vất vả thật đấy, chưa bao giờ một thằng như mình lại phải nói chuyện, phải giải thích, phải dẹp bỏ cái xấu hổ để gọi điện cho khách hàng cả.
    Thử việc từ 1-3 tháng, điều kiện cần thì công ty đã cho mình rồi, còn điều kiện đủ là mình phải chứng tỏ được sự nhiệt tình và năng lực của mình. Ngày đầu đi làm đã được anh trưởng phòng chỉ ra cái điểm yếu: nào là thiếu tự tin, nói ngọng, chưa nắm rõ yếu tố tâm lý khách hàng, không nói được thoải mái. Đúng quá rồi, đó chính là điểm yếu của mình, trước hết là phải giải quyết từ từ mấy điểm yếu đó.
    Để gây ấn tượng với GĐ và trưởng phòng thì làm thế nào nhỉ?
    Trước tiên có lẽ là mình nên chịu khó tìm hiểu thật sâu về sản phẩm, đồng thời đọc thêm các tài liệu về chiến dịch quảng bá sản phẩm cũng như phân khúc thị trường. Tiếp đến là phải cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, cố gắng học cách truyền đạt ngắn gọn, rõ ràng và thiện cảm. Tiếp theo nữa là mỗi lần đi cùng anh trưởng phòng tiếp xúc khách hàng mình sẽ cần nhớ cách nói chuyện, giao dịch cũng như cách thuyết phục khách hàng của anh ấy. Và quan trọng là cuối cùng mình phải ký được hợp đồng bán thiết bị cho khách hàng, đó là sản phẩm bằng mồ hôi, sự khó nhọc, và cũng như sự tin tưởng của gia đình ở mình.
    " Tôi đã nhìn thấy tương lai phía trước

    Ở đó có những ánh sáng diệu kỳ
    Giống như những ngọn hải đăng
    Chiếu sáng cho những con tàu neo bến "
    Tôi yêu cuộc sống và tin tưởng mình là người có ích!
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình thích những người nói yêu cuộc sống :) Bạn nghe bài Life is wonderful của Jason Mraz bao giờ chưa? Mình thích bài đó lắm.
    Mình nhiều khi cũng thấy vui như thế, yêu cuộc sống đến mức muốn chạy ra ngoài đường, rồi ôm chầm lấy tất cả mọi người. Cứ thế chạy, trên những đại lộ rộng lớn. Nắm bừa lấy tay một ai đó, và nhảy!
    Người ta sẽ nghĩ là mình bị hâm nhỉ?
    Mình muốn chép ra mấy câu này tặng bạn. Tự nhiên ngồi đọc và nghĩ tới bạn. Hay thật, đúng là "cyberspace" thật là đặc biệt, những con người không rõ mặt, không rõ tên nhưng lại có thể cùng nhau chia sẻ
    Success is every minute you live. It''s a process of living. It''s stopping for the moments of beauty, of pleasure, the moments of peace. Success is not a destination that you ever reach. Success is the quality of the journey.
    Bạn luôn luôn thành công nhé
  7. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng thích các bài hát của Jason Mraz àh.hì hì. Bài life is wonderful mình nghe rất nhiều từ năm ngoái, phải nói là quá hay ấy chứ. Nghe giai điệu của bài đó hay lắm. Một số bài như lucky hay I''m your cũng rất hay. Nghe mà thấy thêm yêu đời, còn khi nào bạn muốn tâm hồn thanh thản, thì nghe nhạc của secret garden nhé, mình hay nghe nhạc không lời, người ta nói cảm nhận âm nhạc thì nghe những bài không lời mới thấy được bài đó hay thế nào mà.
    Success is the quality of the journey !
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, mỗi ngày có một niềm vui khi chia sẻ với người lạ mặt cũng thú vị đấy chứ. Cuộc sống có một niềm vui nho nhỏ nào đó thì cũng rất có ý nghĩa đúng không nào? Nhưng mà khi bạn vui thì cứ thể hiện hết ra đi, ko ai bảo bạn hâm đâu, ai vui cũng vậy mà thôi, chẳng qua đó là cách thể hiện mỗi người, còn mình vui thì nói nhiều lắm, gặp ai cũng nói thế nên trường hợp mình mới gọi là bị hâm thì đúng hơn, nhưng chẳng sao vì mình ko để ý (do vui mà)

    You got to find what you love
  8. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng thích các bài hát của Jason Mraz àh.hì hì. Bài life is wonderful mình nghe rất nhiều từ năm ngoái, phải nói là quá hay ấy chứ. Nghe giai điệu của bài đó hay lắm. Một số bài như lucky hay I''m your cũng rất hay. Nghe mà thấy thêm yêu đời, còn khi nào bạn muốn tâm hồn thanh thản, thì nghe nhạc của secret garden nhé, mình hay nghe nhạc không lời, người ta nói cảm nhận âm nhạc thì nghe những bài không lời mới thấy được bài đó hay thế nào mà.
    Success is the quality of the journey !
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé, mỗi ngày có một niềm vui khi chia sẻ với người lạ mặt cũng thú vị đấy chứ. Cuộc sống có một niềm vui nho nhỏ nào đó thì cũng rất có ý nghĩa đúng không nào? Nhưng mà khi bạn vui thì cứ thể hiện hết ra đi, ko ai bảo bạn hâm đâu, ai vui cũng vậy mà thôi, chẳng qua đó là cách thể hiện mỗi người, còn mình vui thì nói nhiều lắm, gặp ai cũng nói thế nên trường hợp mình mới gọi là bị hâm thì đúng hơn, nhưng chẳng sao vì mình ko để ý (do vui mà)

    You got to find what you love
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn thật là dễ thương.
    Mình cũng thế, nói nhiều khi vui, nhảy nhót linh tinh, hát hò âm ĩ, rồi lại xấu hổ.
    Nhạc thì mình thập cẩm lắm, cái gì hay thì thích thôi, từ giao hưởng, cổ điển đến Jazz đến tiền chiến đến nhạc đỏ nhạc vàng, từ thập niên 50 đến bây giờ.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé. Có gì vui thì lại kể nha.
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn thật là dễ thương.
    Mình cũng thế, nói nhiều khi vui, nhảy nhót linh tinh, hát hò âm ĩ, rồi lại xấu hổ.
    Nhạc thì mình thập cẩm lắm, cái gì hay thì thích thôi, từ giao hưởng, cổ điển đến Jazz đến tiền chiến đến nhạc đỏ nhạc vàng, từ thập niên 50 đến bây giờ.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé. Có gì vui thì lại kể nha.

Chia sẻ trang này