1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay mình bị mất phương hướng quá thể, tự nhiên nghĩ đến bạn, luôn luôn có mục tiêu, luôn luôn phấn đấu, thế là giở mấy bài viết của bạn ra đọc hấy vui vui. Rõ là mình có một danh sách việc cần làm, những thứ cần thực hiện, nhưng mà hình như hơi nhiều nên bị...choáng.
    Bạn đi làm thế nào rôi? Không thấy bạn viết gì nhỉ? Chúc bạn tuần mới vui vẻ!
  2. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể làm cho perfect có phương hướng đấy, nhưng không phải sự giúp đỡ mà chỉ là sự chia sẻ. Danh sách dài lắm àh, biết đâu lại có cái trùng với mình thì sao nhỉ? Cảm ơn perfect nhiều nhé, đi làm đúng là bận rộn, nhiều buổi tối về là lăn ra ngủ, đêm dậy lại đọc tài liệu rồi các soft skill mà sếp gửi.^^
    Mình tin perfect làm được vì đã vạch ra kế hoạch như vậy là perfect đã quyết tâm rồi,hì hì, Vấn đề ở chỗ là thời gian thực hiện hợp lý và sức lực bỏ ra cho phù hợp mà thôi. Giả sử còn phải giành thời gian nói chuyện với một ai đó xả stress chẳng hạn.
    Thực sự là vạch ra kế hoạch làm việc nó mang lại nhiều kết quả mà ngay cả chính mình nhiều khi cũng không thể tin nó mang lại kết quả tốt như vậy.
    Giá như perfect ở gần thì thỉnh thoảng mình sẽ rủ perfect ra ngồi mấy quán trà đá để trò truyện, hì hì. Mình đùa đấy, ở công ty này nhiều khi các sếp cũng trà đá mà mình tham gia thấy hay lắm. . Nhiều khi sự hiểu biết cũng xuất phát từ những điều nhỏ nhặt này.
    Vào công ty điều đầu tiên mình học đó là quan hệ với các nhân viên, điều này là sự đánh giá cao nhất ^^.
    perfect thực hiện và kể cho mình nghe nhé, mình rất quan tâm đấy.
    Còn công việc của mình có khá nhiều biến chuyển, nói chung là đang tương đối tốt, vấn đề chỉ là phần doanh số mình sẽ cố gắng đạt chỉ tiêu. Tất cả những kỹ năng phải cải thiện hơn nữa, nhưng mình tin bản thân làm được.
    Chúc những ngày tháng vui vẻ cũng những kế hoạch, biết đâu mình và perfect cùng chạy đến kim tự tháp thì sao nhỉ? Lúc đó thì chạy cùng nói chuyện rồi ngồi uống trà nhé[:D
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Vậy bạn có ước mơ chạy đến kim tự tháp uống trà? Nghe ngộ ghê. Mình chưa đến Ai Cập bao giờ, nhưng nó có trong list những nơi mình muốn đến. Hi hi, mình sẽ uống cà phê đen, mình không uống trà xanh :) nhưng sẽ chạy cùng bạn, nghe thú vị thật đấy, để chân mình lún lên cát, và vì sẽ phải mặc nhiều đồ vào cho khỏi cháy da, sẽ rất khó, rồi ngã dập mặt chẳng hạn. À, có khi nên mang nhân trần đi, như thế mới độc đáo. Kiểu như hai người Việt Nam đầu tiên đun Attiso dưới chân tượng nhân sư chẳng hạn.
    Nghĩ đến sự đi là mình lại muốn vác ba lô nhảy lên ô tô đi liền. Mấy tuần nay mình không đi đâu, giờ chân tay rất chi là vướng víu, muốn đi khinh khủng. Bạn dạo này thế nào? Công việc tốt chứ? Chúc bạn một tuần may mắn vui vẻ và năng suất. Mình cũng phải đi làm đây.
  4. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, công việc của mình cũng khá bận, tháng này là tháng thứ 2 thử việc nên mình cũng đang cố gắng hết sức. Thông báo với bạn là mình đã có một hợp đồng đầu tiên, dù nhỏ thôi nhưng dù sao cũng giúp mình tự tin và cố gắng hơn. Đó là một thành quả mà. Ban đầu mình cũng thấy rất khó khăn và cũng stress nhiều, vì công ty ép doanh số cũng khá nhiều.
    Mình sắp có một quyết định mà không biết đây có phải là bước đột phá trong sự nghiệp không? Nhưng mà chắc là cũng phải suy xét nhiều điều.
    Mà bạn này, ở Việt Nam cũng có rất nhiều nơi đáng đến mà, du lịch hết ở nước mình cũng khá lý thú. Đi du lịch đây đó cũng được xếp trong kế hoạch tương lai của mình mà. uhm, cũng có thể sau này đi du lịch Ai Cập bắt gặp perfect đang chạy chân trần đến kim tự tháp thì sao ^^.
    Khi nghĩ về tương lai tươi sáng một chút cũng làm cho bản thân đỡ stress đấy perfect à. Sao lại nghĩ rằng những ước mơ là viển vông chứ, chẳng qua là bản thân mình đã cố gắng thực hiện đến đâu thôi.
    Chạy bộ mà bạn đã nghĩ ngã dập mặt à,hì hì. Lúc đó yên tâm là mình sẽ nâng bạn dậy, nhưng với một điều kiện là "khi ngã không được khóc", . Nhưng chạy thi xem ai ra bờ biển cũng rất hay, mình thấy đi bộ trên bờ biển cũng lý thú đấy chứ, nhất là ra các đảo thì lại càng lý thú. À, mà nếu bạn đứng cùng người bạn yêu thương lúc trời sắp dông bão cũng khá hay, và sau đó cả hai người cùng chạy để tránh cơn mưa tới cũng là một điều lý thú. Ở Hà Nội cứ ra Hồ Tây đón gió mỗi khi trời sắp mưa mình cũng thấy lý thú. ^^.
    Uhm, khi nào có điều kiện thì sẽ thi chạy với bạn ở Ai Cập nhé, chắc sẽ là 2 người Việt Nam đầu tiên đấy.
    Cuối tuần thường trôi rất nhanh. mình được nghỉ 2 ngày cuối tuần nên cũng làm thêm khá nhiều việc, công việc nhiều lúc cảm thấy ngập đầu ngập cổ, có khi chạy còn không kịp nhưng nghĩ kiếm được những đồng tiền bằng mồ hôi của mình thấy rất vui, vả lại ở nhà mọi người cũng hy vọng nên bản thân càng phải cố gắng hơn. Perfect hãy cố gắng lên nhé, dù vất vả nhưng đó mới là cuộc sống, sẽ luôn có những người bên cạnh bạn, ví dụ như mình mặc dù chẳng biết bạn là ai nhưng cũng rất quí bạn vì bạn đã rất cố gắng, và bạn cũng đã động viên mình những lúc như thế. Mặc dù môi trường công ty mình là một trong những công ty khắc nghiệt nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để trụ vững được.
    Chắc bạn cũng làm thêm và học nhiều lắm, những lúc buồn hay đang chán nản thì nên nghĩ một chút về tương lai tốt đẹp hơn, đó sẽ là động lực để bạn vượt qua được, mình cũng đã từng làm thế và kết quả không đến nỗi tồi. Hãy luôn hy vọng chính là điều mình muốn nói với bạn và với cả chính mình.
    Hẹn bạn uống cafe đen ở Ai Cập nhé, mà mình thường thích màu nâu nên có lẽ uống cafe nâu.^^. Chúc bạn một tuần mới học tốt, làm việc hiệu quả, và mỗi ngày nên dành cho bản thân những nụ cười nhé.
  5. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới lại vào cái mục tâm sự này. Chẳng hiểu tại sao hồi xưa mình lại vào mục tâm sự này. Có lẽ do hồi đó stress quá nhiều, căng thẳng vì rất nhiều việc lớn trong đời sắp tới.
    Trải qua 1 tháng 20 ngày thử việc, dù gian nan nhưng bản thân mình vẫn chưa chứng tỏ được nhiều, kinh doanh thật gian nan nhưng cũng mang lại lại cho bản thân niềm yêu thích, yêu thích được kiếm tiền chính đáng và bằng sự nỗ lực.
    Ngày hôm nay được nhận tháng lương đầu tiên của công ty nhưng sao thấy bản thân chưa xứng đáng.
    1 tháng 20 ngày, một ngày 8 tiếng trên công ty làm việc và đi gặp khách hàng, 4 tiếng làm thêm buổi tối. Một ngày bắt đầu từ 7h30 -> 22h nhưng chẳng bao giờ thấy mệt, động lực kiếm tiền chắc lớn quá nên thế mà .
    Nhưng cách kiếm tiền thế này không ổn lắm, vậy thì phải bắt đầu xây dựng kế hoạch cụ thể. Biết cách khai thác những tiềm năng và uy thế của công ty chắc chắn mình sẽ thành công. Vấn đề ở chỗ bản thân vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng, vẫn còn chỉ dừng lại ở mức độ mơ hồ. Vậy cần phải bỏ ra nửa ngày để xác định phương hướng và có plan rõ ràng.
    Cái thiếu nhất chính là plan kinh doanh trong 2 tháng tới. Chỉ cần 2 tháng là đủ để có một bước ngoặt.
    Chỉ cần bản thân cố gắng hơn, nhiệt tình với mọi công việc, nắm bắt vấn đề nhanh hơn, bắt chước người tài hơn mình và có chiến lược rõ ràng thì 2 tháng là đủ để tạo bước ngoặt.
    Sắp hết tháng 8 rồi, phải co cẳng chạy doanh số thôi, ngày hôm nay sẽ cố gắng hết sức, cố gắng lập database nhanh nhất. Try to up !!!!!!!

  6. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn một ngày mới để biết cố gắng hơn, có mục đích hơn

    Dạo này bản thân ì ạch quá. Chắc do mình chưa biết điều chỉnh thời gian. Nhịp sống không nhanh quá nhưng đủ làm bản thân quay như chong chóng. 3 tháng cuối năm bằng làm cả một năm nên phải cố hết sức, không thể ì ạch thế này được.


    Đúng là đi làm thì các dự định khó thực hiện nhưng nếu biết cách điều chính thời gian khoa học thì bản thân sẽ không cảm thấy mệt mỏi và phấn đấu sự nghiệp tốt hơn.

    23 tuổi còn trẻ, vì vậy phải tự vận động, phải tự xây dựng kế hoạch không thì sẽ không làm đc gì cả. Đang thời kỳ nhiệt huyết nên phải tận dụng nó, bỏ phí thời gian thế này thì sẽ zezo.

    Buổi sáng mùa thu .... và những kế hoạch ( 3 tháng cuối năm) !



  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hì, bạn cố lên nha. Nhớ ngày xưa còn nhỏ có cô bạn hay quote lời của bố bạn ý, như thế này, "Bởi vì chưa tìm thấy quỹ đạo của mình thôi." Khi nào bạn tìm thấy quỹ đạo thì sẽ lăn vù vù đó.
    Hôm nay mình đi leo núi, trời mưa, đường trơn, ì à ì ạch, vừa sợ vừa mệt, thầy giáo đứng sau bảo, "Đừng lo, thầy canh chừng cho!" Mình chợt nghĩ, "Lúc em ngã thì thầy canh phỏng có nghĩa gì." Rút cuộc vẫn là tự mình phải lo cho mình trước thôi. Càng sợ càng đối mặt với nó thì càng thấy mình dũng cảm lên.
    Mình viết lung tung quá nhỉ? Muộn rồi, nếu không sẽ ra quán cà phê và gọi double shot espresso, thế là anh bồi sẽ trợn mắt lên. Hê hê, nghĩ đã thấy vui rồi. Anh bồi rất là hay nhé, lúc nào cũng la liếm nghe trộm chuyện của người khác rồi tham gia mấy câu rất là vui nhộn. Mình hay ngồi ở ngay quầy, vừa nói chuyện với cô bạn vừa nói xấu mấy người đi qua [:P] Hi hi.
    Chắc mình nên đi ngủ. Mắt díp vào. Lâu lắm rồi mới lại ngồi nghe nhạc lang thang trên mạng. Tự nhiên lại thấy tội lỗi.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé.
    Tặng bạn một bài hát mình rất rất thích của một ca sỹ mình rất rất ngưỡng mộ (mẹ mình hay trêu là mình là đồ mê trai đẹp!) nhưng cụ này già rồi và đã quy tiên nên không tính.
    http://www.youtube.com/watch?v=CnZNe-Xde3g&feature=fvw

    (tự nhiên phát hiện ra gửi nhầm bản nhạc :))
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có nhiều nhiều dự định, nhưng dạo này làm biếng bê trễ quá. Cố lên nào, refresh lại bản thân bắt đầu lại nào :)
    tự dưng thấy mình giống anh bồi trong post của perfectsting :D
    Hope everyone's having a nice weekend.
  9. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0



    Cũng gần tháng rưỡi rồi mới lang thang và vào đây. Đi làm đúng là bận rộn theo đúng nghĩa đen và bóng, đôi lúc không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình, đôi lúc quay cuồng với những hợp đồng, tối muộn trở về nhà và làm một giấc no say. Cuộc sống xoay theo một quỹ đạo đôi khi cảm thấy chóng mặt.

    @perfectSting bạn viết buồn cười lắm, mình thích cách viết của bạn, có một chút dí dỏm, một chút ngộ nghĩnh và quan trọng hơn là những câu trích đoạn về cuộc sống rất hay. Đúng là mình phải đi tìm quỹ đạo cho riêng bản thân mình, quỹ đạo ở đây theo mình hiểu là: cách sống, cách suy nghĩ và hướng đi của tương lai. Nhưng để có được quỹ đạo như vậy bây giờ mình phải bước ra ngoài đã, càng bước nhiều thì tự dưng bản thân sẽ có những hướng đi cũng như quỹ đạo ổn định. Không biết cuộc sống của bạn đã có quỹ đạo ổn chưa?Cảm ơn bạn đã gửi một bài hát hay ^^. Bạn nghe bài này đi nhé, chắc là quá quen thuộc với bạn nhưng mà càng nghe càng thấy hay http://www.youtube.com/watch?v=sWU42RjAnDU&feature=related.

    @saladerman cố gắng bạn nhé


    Bây giờ muộn giờ làm, cái ông team leader còn đi muộn hơn mình. Tý nữa còn ra Tô Hiệu làm cốc nâu nóng, sau đó mới đến cty giải quyết đống hđ, hóa đơn, giải quyết đống đó xong để còn thời gian làm việc khác. Đôi khi cảm giác "bất cần" có khi lại giảm stress hiệu quả. Cứ lo lắng và sợ hãi thì lại hỏng việc.

    Bản thân mình sắp xêp cv vẫn còn lung tung quá. Phải có kế hoạch giải quyết rõ ràng mọi thứ, chứ cứ việc này chồng lên việc kia thì bản thân mình cũng chạy không kịp, đến lúc mệt quá lại ì ra. Bây giờ cứ lo lắng mấy hđ lớn về cũng không ổn, phải lo cho mấy hđ nhỏ trước. Nhưng hy vọng là tháng tới hợp đồng đó sẽ về, đó sẽ là bước ngoặt lớn của mình. Còn bây giờ thì đi làm và giải quyết mấy việc tồn thôi.

    Morning !!!






  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn đi làm sướng hơn người đi học chứ (ghen tị ghen tị). Hồi trước mình hay nghĩ sẽ trở thành professional student, giờ thấy mọi người đi làm lại muốn đi làm, xong rồi thấy mọi người bảo đi làm khổ lại muốn đi học...Hi hi, đúng là không có gì là hoàn mỹ cả.
    Chúc bạn may mắn và giải quyết được mọi việc ổn thoả nhé!
    Cuối tuần vui vẻ :)

Chia sẻ trang này