1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    Hi, PerfectSting (gọi tắt PS). Sau hơn một tháng, hôm nay mới lại post bài. Người đi làm thường lười thế đấy :P

    Mục tiêu của PS chính đáng đấy chứ, trở thành một pro student :). Đúng như mọi người nói đấy PS àh, mỗi một môi trường có những áp lực riêng. Vấn đề ở chỗ, mỗi khi gặp khó khăn hay áp lực cao, người ta thường thường tỏ ra chán nản.

    Vào TTVNOL cũng chừng lâu lâu và cũng có vài bài viết, mỗi bài viết là từng thời điểm khó khăn hay sự kiện gì vui mừng. Luôn có một người bạn đồng hành mình cảm thấy rất vui. Cảm ơn PS và mong muốn lớn nhất của mình lúc này là mong PS cần bằng mọi thứ, và thấy rằng không phải ai cũng có được vị trí tốt như PS lúc này. Hnay sẽ tự cho phép đi làm muộn và viết một bài


  2. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Topic này mình còn nhớ là đã lập ra trước khi TN đại học. Đó là khoảng thời gian khó khăn của bản thân về tất cả mọi thứ, chuyện buồn về gia đình, áp lực làm 2 đề tài, áp lực công việc, tài chính .... Nhưng viết một chút tâm sự ra có cảm giác nhẹ nhõm hơn, đến khi trải qua rồi và đọc lại thì thấy trân trọng những gì mình đang có.

    Kể từ khi tốt nghiệp ĐH, rồi đi làm luôn đến nay cũng đã đc gần nửa năm. Còn nhớ thời sinh viên từng ao ước được làm trong một tập đoàn lớn đầu ngành, cuối cùng khi ra trường cũng phỏng vấn thành công và làm trong một trong những tập đòan tư nhân lớn nhất cả nước, trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và áp lực cao. Cũng vì thế mà các anh trong phòng còn trẻ mà tóc đã bạc ^^.

    Hôm nay là khoảng thời gian để nhìn lại chặng đường nửa năm đi làm ...

    Tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba là khoảng thời gian bỡ ngỡ và là thời gian học việc, tham gia các buổi training. Hầu như khoảng thời gian này để tiếp xúc với mọi người trong công ty, công việc cũng đã làm quen và đã biết gặp gỡ đối tác, tìm kiếm khách hàng. Nhưng sự tiến bộ dường như chưa nhiều ở giai đoạn này, nhưng một số người tiếp xúc đã nói mình chín chắn so với tuổi ... chỉ có thế không đặc biệt nhiều. Có lần mình đã hỏi a trường phòng tại sao nhận em vào làm ở cty, a ấy cũng chỉ nói là: " làm đi thì sẽ rõ ", đơn giản chỉ có vậy. Và sau nửa năm thì bản thân mình hiểu tại sao mình phù hợp với hướng đi này.

    Tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì mới là bước đột phá của bản thân, thành công và tiến bộ lớn nhất là tự tìm và tham gia 4 dự án, trong đó có 2 dự án lớn. Trong bốn dự án 2 dự án đã thất bại, thất bại do quá non trong việc đánh giá đối tác quá cáo già, còn 2 dự án lớn vẫn đang thuyết phục đối tác tiến tới ký hợp đồng. Có thời điểm tưởng chừng như hợp đồng đc ký, thế mà vẫn bị delay. Những ngày đầu chưa quen khi sang gặp và làm việc đối tác, kiến thức còn non, chưa có kinh nghiệm khi làm dự án, .... rất nhiều yếu điểm. Nhưng 3 tháng đủ làm bản thân mình lớn hơn, bắt mình phải căng óc ra đặt các giả thiết xem đối tác đang nghĩ và làm gì, rồi tìm cách thuyết phục. Khó khăn thật đấy nhưng giờ đây MÌNH ĐÃ TRƯỞNG THÀNH nên cần phải đối mặt với áp lực và khó khăn.

    Đã có lúc chán nản, muốn từ bỏ nhưng nó là một phản xạ tự nhiên của con người, ai cũng rơi vào tâm trạng đó mỗi khi gặp khó khăn, thất bại hay áp lực cao. Nhưng chỉ nên để những tâm trạng đó trong khoảnh khắc và đừng mải mê nghĩ những điều xấu nhất. Khi mình chán vì dự án thất bại thì lại ngồi lại xem xét các lỗi mình mắc và tại sao thất bại, sau đó là bài học cho mình. Quan trọng nhất vẫn là bài học cho bản thân, đó mới là điều quan trọng, và chính điều đó làm bản thân mình thoải mái hơn ...

    Thời điểm này với mình có lẽ là cũng rất khó khăn, nhưng không vì thế mà bản thân bị động, phó mặc số phận. May mắn chỉ là một yếu tố rất nhỏ để đi tới thành công. Những khoảnh khắc vui sướng khi đạt được một thứ gì đó sẽ là động lực cho mình, vì hơn ai hết bên cạnh mình còn có những người trong gia đình, nhất là khi Mẹ đang hy vọng từng ngày mình thành đạt, hạnh phúc. Cần cố gắng hơn nữa, dù bên ngoài bình yên nhưng bản chất của nó là một chiến trường thì cũng ko cần phải nao núng hay sợ hãi vì mình sẽ thành công.

    Cuộc sống thật nhàm chán và đơn điệu khi con người không có mục tiêu

    Bắt đầu suy nghĩ và vạch kế hoạch cho năm sau ...

    p/s: Àh, chúc bạn PS luôn vui vẻ nhé, giải quyết tốt những đồ án, hồ sơ, công việc nhé. Khi nào thoải mái thì reply để mình vui nhé. You're special one. :)


  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn Presstime. Mình đang cố gắng đây, mấy hôm nay phấn đấu đi ngủ muộn, dậy sớm học bài cho ra dáng sinh viên chăm chỉ, nhưng mà phát hiện ra bệnh ngủ nhiều thật là khó chữa. Không biết mọi người làm thế nào, nếu mình không ngủ đủ 8 tiếng thì không thể làm việc được. Nhưng mà mình sẽ cố. Bạn cũng vậy nhé! Chúc may mắn!
    http://www.youtube.com/watch?v=Pyly3JtXoy4
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hey bạn Presstime,
    Lâu rồi không có thấy bạn. Năm mới của bạn thế nào rồi? Hoàn thành được bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu rồi vậy? Bạn ở đâu xuất hiện ra đi nào, úm ba la xì bùa, xì bùa la ba úm :)
    Chúc bạn năm mới thành công may mắn nhé.
  5. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sự tự tin ở đây, ý chí ở đây, tinh thần phấn đấu ở đây. Cho mình đặt cục gạch ở nhà này để lên tinh thần chiến đấu cho các kế hoạch sắp tới nhé. Nào chúng ta cùng cố lên.
  6. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Hi PS
    Có lẽ Ps úm bùa ko hiệu quả nên Prestime chưa ra đc. :P
    Năm mới của mình đang đặt chỉ tiêu thôi. Còn năm cũ (2010) thì coi như là đạt đc gần 90%. Nhiều khi cũng không ngờ là thành công đến thế. Nhưng năm 2011 là năm thử thách thực sự của Press, bắt đầu bước vào cuộc sống thực sự của ng đi làm chứ ko phải là sinh viên nữa.

    Chúc lại PS nè: chúc ps hạnh phúc, may mắn, thành công trong học tập cũng như cuộc sống.



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chúc bạn có một kế hoạch và hành động hoàn hảo nhé. Ko hoàn hảo cũng phải đc 99%

  7. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Mọi thủ tục cũng xong xuôi. Muốn viết một tý nhưng mà mọi người lại giục mau mau để đi liên hoan chia tay.

    Lâu lắm rồi mới lại có một cảm giác thư thái đến thế, tương lai là cái gì mà lại " hấp dẫn " với mình thế nhỉ?

    Lương cao, môi trường hấp dẫn, thăng tiến ... quan trọng thật đấy nhưng quan trọng là happy với kế hoạch và con đường mình lựa chọn.

    Ôi cái chặng đường mình đi có vẻ như là thích gặp chướng ngại vật vậy. Chị làm cùng có khuyên mình là làm ở đâu cũng vậy, quan trọng là " tâm huyết, và cẩn thận trong công việc ". Chị dành cả buổi trưa để viết cái mail dài chia tay làm bản thân mình thấy cảm động quá.

    Thời kỳ này khủng hoảng, lạm phát ... nhiều khó khăn quá. Nhưng mà mình thì thấy đây là cơ hội để mình tôi luyện, mình thấy cơ hội nhiều hơn là khó khăn, dù gì thì bản thân cảm thấy công việc mới có nhiều triển vọng phát triển, tùy xem bản thân thể hiện khát khao ra sao và làm việc hiệu quả hay không thôi. Ngành nào cũng là tiềm năng nếu biết cách làm việc và yêu thích công viẹc đó. :)

    Tối nay liên hoan xong là phải chuẩn bị lên tiếp kế hoạch và cái dây cót tinh thần chứ nhỉ. SAng giai đoạn mới rồi.

  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vậy là presstime chuyển đổi công việc àh, sao giống mình thế.
    Tư tưởng của bạn mạnh mẽ quá mình cần phải học hỏi ở bạn thật nhiều.
    Đúng là thời buổi này "người khôn của khó" nên cuộc sống khá chật vật...
    Mình cũng đã bắt đầu hình thành những tham vọng cho sự nghiệp trong năm nay...

    Cố gắng lên Presstime, nhất định thành công sẽ đến với những người lao động hết mình.
  9. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Mình thích hai từ "tham vọng" của candle008

    "Người khôn của khó" nên giá trị cái mình làm ra mới càng quý candle008 àh. Trước cái gì cũng dễ dàng thì vô tình bản thân không coi trọng những cái đó, giờ thì mới thấy thật trân trọng.

    " Lao động là vinh quang" giờ không phải là câu khẩu hiệu nữa mà chuyển thành câu mệnh lệnh nếu muốn cuộc sống tốt đẹp, dễ dàng hơn :)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Như vậy là xong 1 tuần ở công ty mới, có cảm giác như là xong một công việc gì to lớn lắm. Cũng hơi điên đảo cái đầu vì một tá nội quy, iso, kế hoạch ... của công ty đặt ra cho một nhân viên mới như mình.

    Riêng cái khoản khắt khe vì phạt đi muộn, phạt nọ phạt kia toàn theo cấp số nhân làm cho một thằng hay đi làm muộn như mình sợ chết khiếp. Thôi thì phải khởi động lại thói quen dậy sớm từ thời SV vậy. Hơi khổ một tý những nghĩ ra lại thấy hay vì rèn luyện cho mình hít sương lạnh buổi sáng, ăn sáng theo kiểu tây là vừa lái xe vừa ăn ;))

    Mới vào cty bị ngay một đòn đau phủ đầu, test kỹ năng đọc hiểu + kỹ năng chống buồn ngủ (3 quyển catalogue (20kg) + vài quyển quy chế, iso cty), lại còn giở trò cho 1 quyển tiếng Pháp + 1 quyển tiếng Đức đưa cho mình nữa chứ. Chắc tưởng mình là thiên tài ngôn ngữ. Chỉ khổ cái ông vào cùng mình, ngủ gà ngủ gật bị camera giám sát sếp phát hiện =)), mặc dù nhắc nhở cậu đó rất nhẹ nhàng là chịu khó đọc tài liệu nhưng mà cũng sặc mùi sát khí :(

    Dù sao thì một tuần bắt đầu công việc mới cũng trôi qua, cũng được đánh giá là tốt nên cũng an tâm phần nào. Công việc giờ đã khác trước, không làm việc thoải mái và tự do như trước nữa, mà giờ đây phải đi theo một quỹ đạo và những quy chuẩn khắt khe. Có thể là bước đầu bị ngộp, áp lực nhưng mà hy vọng thời gian tới bản thân quen được khối lượng công việc và môi trường mới.

    Khi sang công ty mới tự dưng lại nhớ công ty cũ, giá như mấy ACE không nt hay alô hỏi thăm thì chắc ko vấn đề gì. Quyết định ra đi của mình thì ai cũng ngạc nhiên, ai cũng bảo là cty trước nổi tiếng như vậy, tốt như vậy mà lại ra đi, ngay cả chị sếp cũ cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng mà thực tế là ko ai nhìn xem 3-4 năm nữa sẽ thế nào. Người ngoài thì nhìn như thế nhưng mà cũng may mà bạn bè và nhất là gia đình ủng hộ quyết định của mình.

    Muốn viết vài thứ linh tinh, vài thứ cảm xúc nhưng mà lũ bạn lại alo, thôi thì xả stress trước khi sang một tuần mới đầy thử thách và hứa hẹn. Tý nữa cả lũ lại nhao nhao hỏi cv mới cho mà xem :D



  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng đang trong giai đoạn như mình vậy, thay đổi cv mới nên tất cả mọi thứ đều mới đến ngỡ ngàng.
    Tuần lễ đầu tiên mà được đánh giá là tốt thì "đầu xuôi đuôi lọt" đấy Presstime!

    Thực ra, mình cũng từng từ bỏ Cty có tiếng tăm nhắc đến tên ai cũng biết
    để chui vào làm cho 1 nơi có nhắc đến cũng chẳng ai biết.
    Nhưng đúng như Presstime nói "3-4 năm nữa sẽ thế nào"
    vì 1 Cty tốt chưa chắc tạo lên 1 tương lai tốt cho 1 cá nhân.
    Chẳng qua đó chỉ là 1 lớp áo giáp vừa đẹp vừa chắc để bảo vệ cơ thể yếu đuối bên trong,
    Cái mình cần ko phải là lớp vỏ bọc hào nhoáng mà phải là thực tế: mình có cơ hội gì
    cho tương lai hay ko.

    Môi trường mới nhiều khuôn khổ, nhưng xét lại thì toàn những điều tốt, vậy thì lại càng tốt cho mình nhỉ.
    Mình thích những người trẻ như bạn: dám nghĩ dám làm, ko ngại thay đổi và thách thức những khó khăn.
    Tất cả mọi cái còn đang ở phía trước nhưng nếu mình cố gắng hết mình thì chắc chắn kết quả sẽ khác
    so với chẳng có sự chuẩn bị gì.

    Cố lên presstime nhé, cuộc sống là những trải nghiệm quý giá.

Chia sẻ trang này