1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi lòng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi presstime, 19/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    Lâu lắm rồi mới post bài lên cái box này. Gần 6 tháng rồi cơ đấy ^^

    Trong 6 tháng này hình như là có quá nhiều điều mà không ngồi gõ đc thì phải. Hôm nay mình tự dưng muốn viết một cái gì đó mà không biết bắt đầu bằng cái gì. Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những mục tiêu, kế hoạch, những thời điểm khó khăn hay phút trải lòng trên này tự dưng cảm thấy mình lớn hơn trước nhiều.

    Thay đổi nhiều nhất đến thời điểm bây giờ, chắc chắn là "công việc" rồi.

    Có lẽ là việc phải đi suốt ngày, rồi công tác liên miên các công trình làm mình ngại Onl hơn trước.

    Dù thế nào thì đên thời điểm này mình cảm thấy là con đường đi của mình đang rộng mở trong cái thời kỳ kinh tế khó khăn này. Đã chứng tỏ được cái "Nhiệt" cũng như sự hiệu quả và giải quyết khó khăn trong công việc.

    Càng đi nhiều, càng tiếp xúc những người thành đạt bản thân lại càng thấy quá nhỏ bé. Nhưng dù sao thì qua những câu chuyện mà những người đi trước chia sẻ, mình thấy đã lớn và điềm đạm hơn rất nhiều. Quả thực là trong sách vở dù có đọc nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thể bằng học những trải nghiệm của những người đi trước. Cảm thấy những điều đó rất thực tế, đó chính là những công thức rất quý mà mình được học, được nghiệm qua. Nhưng nếu không có sách vở, kiến thức, và may măn chắc mình cũng không được ngồi nói chuyện với những người như vậy ^^.

    3 tháng cuối năm, không còn nhiều thời gian để ngồi tính toán nữa mà phải là hành động.

    Dù khó khăn, sự cạnh tranh và sức ép rất lớn nhưng không phải là không giải quyết được. Đầu tháng 9 đã có những kết quả khả quan, giờ là lúc thực hiện cái kế hoạch mở rộng và tăng trưởng. Kết quả có lẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho mọi việc mình làm.


    “Thời gian chính là cơ hội để mỗi người thực hiện những dự định và ước mơ của mình. Còn việc có nắm bắt được những cơ hội đó hay không còn tùy vào mỗi người”.

  2. presstime

    presstime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Lúc nhiều việc nhất thì tự dưng lại mò lên trên này ...

    Gần 2 tháng mà cảm thấy nhanh quá, làm việc mà cứ như chạy đua với thời gian.

    Mấy ngày hôm nay việc này chồng việc kia, thứ 7 có 6 cái đám cưới làm mình loạn toàn tập thế này. Cưới 3 thằng bạn thời đại học. Rồi cưới 2 đứa em con cậu và con chú ruột, rồi lại cưới chị ở cơ quan cũ. Ai cũng điện thoại liên tục trách cứ thế này mới chán đời, đau đầu.

    Thôi thì tất cả cũng phải hi sinh cho công việc. Mình đang là con người thực dụng chăng???

    Dù sao thì mọi vấn đề giờ là mình phải lo toàn bộ nên không thể bỏ được. Công trình thì phải lo từ đầu tới cuối, bỏ đi làm việc khác không may xảy ra không nghiệm thu đc thì lại đổ lỗi cho ông trời.

    Đúng là khi khối lượng công việc chất cả núi lên mà không biết sắp xếp thật nguy hiểm. Buổi sáng mình đã liệt kê, đánh dấu việc nào trước việc nào sau, thế mà nó cứ phát sinh, bất thình lĩnh thế này ... cảm tưởng như kế hoạch tan trận. Giải quyết công việc phải bình tĩnh lại thôi, cái đầu mình mà hơi nóng lên là công việc ì ạch ngay.

    Đầu năm sau muốn có một "cơ sở" thì giờ là lúc để xây dựng nó. Kể cả có vất vả, áp lực đến mấy thì chắc là phải cố gắng. Cuộc sống thật không đơn giản, từng vấn đề nhỏ nhất cũng phải xử lý thật kỹ càng, rồi những chuyện rắc rối xoay quan công việc.

    "Bài toán nào cũng có cách giải". Câu này giúp mình cảm thấy tự tin hơn nhiều quá. Dù khó khăn đến mấy thì nghĩ đến câu này cũng cảm thấy vui, mình không quan trọng nó có nghiệm hay không có nghiệm. Chủ yếu là "cách giải thông minh, gọn nhất".

    Cuối năm nay dù chưa lường trước được nhiều khó khăn nhưng mà tin chắc rằng những nỗ lực của mình sẽ được đến đáp xứng đáng. Từ hè đến thời điểm này coi như mình đã vượt được kế hoạch ban đầu đặt ra, gia đình cũng rất vui khi mình có một chỗ đứng trong thời điểm này. Mong rằng mình đủ bình tĩnh, bản lĩnh để giải quyết các công việc cũng như các vấn đề cuối năm.

    "Niềm vui của người thân trong gia đình chính là động lực lớn nhất cho mình lúc này, nhất là Mẹ. Cuối năm nay sẽ phải có nhiều niềm vui hơn nữa ..."

    Giờ là lúc phải sắp xếp lại một chút công việc giải quyết cho gọn để nhẹ đầu hơn nào!

Chia sẻ trang này