1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi mà hạnh phúc gõ cửa lần đầu tiên [rose]

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nơi mà hạnh phúc gõ cửa lần đầu tiên [rose]

    ái chà chà
    Có chủ đề mới hay lắm
    Các bạn còn nhớ nơi đầu tiên bạn gặp tình yêu của mình là ở đâu không
    Thật là kì lạ .Có thể khi ấy chúng ta sew không thể biết rằng đó sẽ là người mang hạnh phúc đến cho chúng ta ......nhưng dường như ........

    Tớ chỉ nhớ nơi tớ gặp anh ấy lần đầu tiên là một của hàng lưu niệm - chỗ mà bọn tớ rất hay ra . Đó chẳng có j` đặc biệt cả nhưng đấy là nơi đầy kỉ niệm với bọn tớ



    Được meocon1811 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 01/07/2004
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    nhớ rõ lắm chứ. **** chiều ngày 28/8/2000, trời mưa như trút... gặp anh tại quán Dilmah ở Ngọc Khánh Đúng là lúc đấy không thể biết người này sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mình sau này Nhưng tình yêu không đến ngay sau ngày đó mà... sau hơn 3 năm
  3. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp em trong 1 lớp học khiêu vũ trong NVH TN. Sau phần tập riêng của nam và nữ. Cô giáo nói các bạn nam qua mời nữ. Chợt mắt phải sang tới hàng cuối cùng và bắt gặp em rụt rè, lúng túng ! Nhưng mắt trái thì nhận ra có 1 anh chàng khác cũng đang có ý định bước qua mời em nhảy. CPU trong hệ thần kinh đưa dữ kiện vào phân tích và đưa ra quyết định cuối cùng: Anh ta cách cô ấy tới 5 bước chân, còn mình thì chỉ có 2,5 bước; vậy thì tại sao lại để người ta qua mặt mình ! (Kể thì lâu vậy chứ khi happened chi có 0.5s thui!)
    Nhắm mắt, đưa chân bước đại qua mời em nhảy ! Và từ đó em là partner tuyệt vời nhất cho tới khi em "gone with the wind" !
    Có lẽ đó là kỉ niệm đẹp nhất trong những first time i show u !
  4. geek

    geek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic, dẫu biết rằng mình đã không còn cơ hội nữa từ gần một năm nay nhưng hễ nhắc tới là thấy chạnh lòng.
    Thoáng chốc mà đã 3 năm ngày đầu tiên gặp gỡ, một ngày giữa tháng sáu. Khi mùa hè đang về và mùa thì đại học sắp đến.
    Tôi gặp em ở trường CDSP vào một buổi chiều tà, Nơi tôi đến để ôn thi chuẩn bị cho kì thi học kỳ. Tôi đã từng gặp biết bao nhiêu người con gái nhưng với em thì thật đặc biệt, chỉ cái nhìn đầu tiên đã làm tôi rung bắn lên, con tim tôi đập nhanh hơn gấp bội, và cái cảm giác gì đó thật khó thở thật khó tả xuất hiện.
    Tối hôm đó về nhà nghe bài hát "Điều gì đó" do Vân Trường trình bày đến cả chục lần mà vẫn thấy chưa nguôi cái cảm xúc dâng trào.
    Và một ngày sau đó, Khi tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi học thì tôi nghe một tiếng gọi thật ngọt ngào, khi tôi quay lai, trời ơi, đầu óc tôi bay lên tận chín tầng mây, đôi chân tôi như muốn rã ra, nàng gọi tôi, và rủ tôi ngồi học chung phòng. từ đó vào mỗi chiều tôi và nàng cùng học chung phòng và bắt đầu một tình bạn với nhiều kỉ niêm.Để rồi bắt đầu trong tôi một tình yêu đơn phương, . . . để rồi một ngày tôi nhận ra tôi không có cơ hội để nói lên điều đó. Tất cả nguyên nhân là ở tôi. Nhưng tôi không hề hối hận vì cuộc đời mà, mất cái này thì được cái khác.
    Tất cả đã là quá khứ. nhưng mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm, cảm xúc lại dâng trào trong tôi như mới xảy ra ngày hôm qua. Điều đó làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, thật hạnh phúc.
  5. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình là đứa không để ý xung quanh lắm nên lần đầu tiên mình gặp người ta toàn là lần thứ mấy người ta thấy mình rồi.
    Có lần quen anh qua một bữa tiệc, đi chơi với nhau lần nào mình cũng chuẩn bị gương lược chu đáo , cũng muốn đẹp trong mắt người ta mà lị. Ai dè sau mới biết anh để ý mình trong thư viện mấy lần rồi, có lần đang còn đang ngủ khò nữa chứ, híc xấu hổ ghê, ai bảo cái bệnh dị ứng đọc sách cơ chứ.
  6. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đấy cũng là một kỉ niệm tuyệt vời > tớ chi không hiểu tại sao ấy không tấn công cho du` điều j` xảy ra thì sau này cũng sẽ không bao giờ phải hối hận ,Bởi vì mình đã làm tất cả để hạnh phúc đến với mình ????
  7. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    tôi đã yêu người con gái hơn tôi một tuổi. Tình yêu bắt đầu bằng những buổi sáng đi tập thể dục hay những buổi chiều đá bóng mà thôi. Nàng là con gái mà ngỗ nghịch le''m. Toàn đá bóng cùng tụi con trai ở xom. Chúng tôi gần nhà nhau. Đến bây giờ vẫn thế nên dù chia tay thì thỉnh thoảng vẫn hay bắt gặp một cái nhìn từ phái khác. Nghĩ lại sao tinh yêu của tôi lại khao khát đến như vậy. chúng tôi đã từng hôn nhau lần đầu tiên giũa hồ Trúc trong cái đêm trăng tròn nhất ấy, đã cùng dạo phố trong mùa thu ngào ngạt, mùa đông lạnh nhưng vói tôi luôn ấm áp vì có em ở bên. Đạp xe biết bao nhiêu con đưòng mà không thấy mỏi chân mới lạ. Vậy mà chúng tôi lại chia tay trong cái lúc tôi thất vọng nhất và cảm thấy không thể bên em được nữa. Dù sao đó cũng là những kỉ niệm đẹp cho nu hôn đầu tiên của tôi với một người con gái.
    Hãy cho tôi biết rằng mình đúng hay sai. Tôi cho rằng mình đã đúng. hu''hu''hu''
  8. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ rắng bạn dã nhầm hoàn toàn
    tớ rất gjhét những người như bạn
    sao không dám hi sinh tất cả cho tình yêu
    ..............
    Người yêu của tớ thì khác
    anh ấy luôn lo cho tớ
    chia tay tớ cũng chỉ vì lo cho tớ
    nhưng tớ ghét như thế
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ko hiểu bạn thất vọng vì cái gì? Thất vọng vì một chuyện khác hay thất vọng về người yêu của bạn? Nếu là lý do thứ 2 thì ko có gi để nói. Còn nếu bạn chia tay người yêu vì đang gặp một vấn đề rắc rối nào đó khiến bạn thất vọng thì bạn thật là ích kỷ, thậm chí nếu bạn nghĩ rằng chia tay thì tốt hơn cho cô ấy... Sai lầm đấy!
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    tôi đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bạn lại thất vọng , thất vọng về cô ấy hay là thất vọng về bạn mà đến lỗi không thể gặp mà nói lời chia tay vậy thì quả thật bạn quá ích kỷ đó , tôi nghĩ những lúc buồn chán và thất vọng nhất tôi lại càng cần người mình yêu ở bên cạnh mình lúc đó. Nếu bạn thất vọng về cô ấy nỗi thất vọng đó lớn đến mức nào mà khiến bạn phải chia tay với một tình yêu đẹp như vậy chẳng nhẽ lại không thể bỏ qua và tha thứ được sao.

Chia sẻ trang này