1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi mà hạnh phúc gõ cửa lần đầu tiên [rose]

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geek

    geek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To meocon1811 :
    Có 2 lí do tại sao tớ không tấn công:
    1. Lúc ấy tớ là một chàng trai rất nhút nhát, bên nàng tớ chỉ thể hiện như một người anh trai đúng mực.
    2. Đối với tớ, Tương lai là quan trọng nhất. Và tớ đã dự định là sẽ cua nàng khi đã ra trường và có công ăn việc làm.
    nhưng người tính không bằng trời tính.
    Được geek sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 02/07/2004
  2. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    geek ah` Có lẽ quyết định khi ấy của bạn thật chính xác
    Nhưng sao cho đến tận bây giờ bạn không thử??
    Bạn đừng nói với tớ rằng cô ấy đã có bạn tỷai rồi đấy nhé
    Mà có như thế đi chăng nữa ,nếu tớ là ấy tớ cũng sẽ tấn công
  3. geek

    geek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc , meocon1811 à, ngay khi tớ tốt nghiệp tớ đã hẹn gặp cô ấy dự định sẽ nói hết lòng mình thì cũng là lúc tớ nhận ra rằng cô ấy không còn thuộc về mình nữa. Thật tình tất cả cũng do geek, quen nhau rất lâu nhưng có tỏ ý gì đâu. và năm cuối ĐH geek tập trung toàn tâm toàn lực vào việc học nên không có thời gian quan tâm đến cô ấy. Trong lúc đó có người khác gần gũi, quan tâm chăm sóc cô ấy hơn tớ và ... cô ấy đã có bạn trai.
    Và cô ấy bảo rằng tớ đừng có tiến tới nữa vì tớ mà tiến tới thì sẽ chỉ làm cô ấy cảm thấy đau khổ và cảm thấy có lỗi với tớ hơn thôi.
    Nói chung còn nhiều còn nhiều vấn đề nữa mà tớ chưa nói ra ở đây cậu không thể hiểu hết đâu.
    Chỉ biết rằng chúng tớ vẫn là bạn bè tốt của nhau . Hạnh phúc của cô ấy cũng là hạnh phúc của tớ mà.
    Cám ơn cậu đã quan tâm nha!
  4. geek

    geek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc , meocon1811 à, ngay khi tớ tốt nghiệp tớ đã hẹn gặp cô ấy dự định sẽ nói hết lòng mình thì cũng là lúc tớ nhận ra rằng cô ấy không còn thuộc về mình nữa. Thật tình tất cả cũng do geek, quen nhau rất lâu nhưng có tỏ ý gì đâu. và năm cuối ĐH geek tập trung toàn tâm toàn lực vào việc học nên không có thời gian quan tâm đến cô ấy. Trong lúc đó có người khác gần gũi, quan tâm chăm sóc và yêu cô ấy hơn tớ và ... cô ấy đã có bạn trai.
    Và cô ấy bảo rằng tớ đừng có tiến tới nữa vì tớ mà tiến tới thì sẽ chỉ làm cô ấy cảm thấy đau khổ và có lỗi với tớ hơn thôi.
    Nói chung còn nhiều còn nhiều vấn đề nữa mà tớ chưa nói ra ở đây cậu không thể hiểu hết đâu.
    Chỉ biết rằng chúng tớ vẫn là bạn bè tốt của nhau . Hạnh phúc của cô ấy cũng là hạnh phúc của tớ mà.
    Cám ơn cậu đã quan tâm nha!
  5. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    U`h
    vậy thì còn j` bằng nữa
    Dù sao mình cũng tự tin rằng cho đến bây giờ điều bạn làm vẫn là một điều tốt ]
    Tớ thấy bạn thật hạnh phúc
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Tôi không trả lời những góp ý của mọi người vì tôi ngẫm nghĩ lại những điều đã qua. Mặc điều đó thật khó khăn, nhưng tôi cho rằng mình không làm sai khi chia tay với cô ấy. Tôi cho rằng khi 2 người không còn thấy hạn phúc bên nhau thì có lẽ nên chia tay. Tình yêu không phải là một gánh nặng mà chúng ta phải chịu đựng. Em cần một đôi vai để dựa nhưng tôi đã làm được những gì và tôi tự hỏi rằng liệu sau này chúng tôi có thể đi đến đâu. Tôi không phủ nhận rằng những thất vọng mà tôi gặp phải là những suy nghĩ vớ vẩn và nông nổi của một thằng con trai mới lớn nếu không nói là thiếu bản lĩnh. Dù sao em cũng hơn tuổi tôi và đứng trước em tôi không có được tự tin cần thiết. Hình như tôi cảm thấy tự ti hơn hơn là vị ngọt của tình yêu. Tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật và không sống thật với cảm xúc của chính mình. Đúng, lúc đó tôi đã sai, lỗi là của tôi. Giờ tôi phần nào hiểu được tại sao khó có thể iu người con gái hơn tuổi mình. Mọi chuyện đã qua. Tôi viết lại những điều này không để dằn vặt mình. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì tôi luôn bị ám ảnh bởi những việc đã qua. Mỗi lần gặp em là thêm một cảm xúc khó tả. Cảm xúc của tôi lộn xộn chắc gì mọi người đã hiểu hết. Chẳng dám mong một điều như vậy. Mong sao em sẽ tha thứ cho tôi........
    Hà Nội ngày 04/07/2004
    Tôi. Tùng John viết và đã kí

Chia sẻ trang này