1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói mến nhưng hành động thì lại không phải vậy!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vienduong4, 26/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienduong4

    vienduong4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói mến nhưng hành động thì lại không phải vậy!

    Có một người bạn mới quen đã ngỏ lời mến mình, dù bạn ấy chưa hiểu gì về mình và mới chỉ biết sơ qua thôi. Dù bạn ấy ở tỉnh khác đến học ĐH và mới đi làm thôi, gia đình còn vất vả nhưng mình thấy quý bạn ấy vì sự nỗ lực vươn lên đó.
    Nhưng hành động của bạn ấy thì lại không như vậy. Có một lần bạn ấy nói với mình có ca nhạc ở một trường ĐH khác. Mình đến hơi muộn nên bạn ấy vào trước, dù không cần vé nhưng rất chật lại đông nên mình đành đứng ở cửa xem. Quá đông và do lạ lẫm nên mình nhắn tin bảo mình về trước vì đứng một mình buồn quá. Bạn ấy nhắn tin lại bảo mình cứ về trước và thông cảm vì bạn ấy không tiễn được. Mình thấy bạn ấy thích xem ca nhạc nhưng khi đó ra về mình thấy rất buồn và thất vọng.
    Bạn ấy chỉ đang nhầm tưởng là mến mình thôi đúng không?
  2. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    chỉ là mến thôi mà chứ đã là yêu gì đâu nên hành động cũng bt thôi.... cơ mà bạn ý chả galăng gì cả.... ai lại để con gái đi về 1 mình như thế... chán òm
  3. betit2

    betit2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà, bạn nghĩ nhiều quá rồi đấy
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ tỉnh lại đi klậi ăn quả dưa bở to như quả dưa hấu đấy ợ...khoảng cách từ thick đến yêu nó xa với lắm...mến vẫn chỉ là mến và nên dừng lại ở tình bạn...
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    zai kiểu gì thế ko biết, mời người ta đi mà ko đến đón rồi ko chờ ở cổng rồi để đi về một mình....thế này có là bạn bình thường thì cũng ko thể chấp nhận đc
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Rủ người ta đi xem thì phải đợi chứ, ca sỹ có lăn đùng ra chết ngay đâu mà hớn lên chui tọt vào xem như thế! Lại còn bảo về đi, về đi...
    Trừ khi xem..bóng đá thì chấp nhận được, nhỉ!
  7. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    zai này chẳng nên thích làm gìê.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  9. vienduong4

    vienduong4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tks các bạn nhiều nhé!
    Mình cũng đồng ý với em xinh xinh 87, mình nghĩ một người bạn bình thường cũng không làm như vậy. Thế thì bạn ấy hoặc đã quá vội vàng hoặc là một người không đáng tin. Nhưng không hiểu sao mình thiên về phương án thứ nhất, có thể bạn ấy nghe theo lí trí chứ chưa nghe theo con tim vì mình thấy bạn ấy khá thẳng tính.
    Liệu mình có thể tin bạn ấy như tin một người bạn không nhỉ (chứ không phải như "bè" đâu)?
  10. ngonhaidang9

    ngonhaidang9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    TỘI LỖI THIỆT! HJX HJX HJX HJX.... lại nhầm nữa! hjx hjx hjx

Chia sẻ trang này