1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi mình thích đến ở HN

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Jennie, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nơi mình thích đến ở HN

    Mình chỉ thi thoảng đến đây thôi, 1 năm khoảng 3,4 lần gì đấy. Đối với người HN, Văn Miếu chắc chẳng xa lạ gì. Nhưng có thể với những người không ở HN, Văn Miếu hẳn vẫn còn nằm trong trí tưởng tượng.

    Được xây dựng vào năm 1070 để làm nơi thờ thánh hiện đạo Nho (Khổng Tử, Mạnh Tử...). 6 năm sau, nhà Quốc tử giám được xây ở kề sau Văn Miếu. Ban đầu, đây là nơi học của các hoàng tử, sau đó mở rộng cửa thu nhận học trò trong thiên hạ.

    Văn Miếu có tường bao quanh bằng gạch, bên trong được ngăn ra làm 5 khu. Khu thứ nhất bắt đầu với cổng chính, trên cổng có chữ Văn Miếu Đôn , dưới cổng có 1 đôi rồng đá, mang phong cách thời Lê Sơ thế kỷ 15. Lối đi ở giữa dẫn đến cổng Đại Trung Môn bắt đầu cho khu thứ 2. Hai bên có 2 cái cổng nhỏ. Từ cổng thứ 2 dẫn đến Khuê Văn Các. Khu thứ 3 từ Khuê Văn Các tới Đại Thành Môn. Ở giữa khu này có 1 cái hồ vuông, có tên là Thiên Quang Tĩnh. Hai bên hồ là 2 khu vườn bia, nơi dựng các tấm bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ. Hihi, cá với bạn là 10 người vào Quốc Tử Giám thì có đến 2 người lụi hụi đếm xem họ Trần, hay họ Nguyễn... có bao nhiêu người đỗ tiến sĩ Ở đây có 82 bia, bia cổ nhất từ những năm 1442, gần đây nhất là năm 1779. Bước qua cửa Đại thành là tới khu thứ 4. Khu thứ 4 khá lớn, với 1 cái sân rộng, hai bên là 2 dãy nhà tả vu và hữu vu, vốn là nơi thờ các danh nho. Cuối sân là nhà Đại bái và Hậu cung có kiến trúc đẹp và hoành tráng. À, ngoài những hiện vật cở và quý được trưng bày tại đây, bạn sẽ thấy 1 cái chuông đúc từ năm 1768. Ở bên phải chuông có 1 tấm khánh đá, trên mặt tấm khánh đá có khắc 1 bài văn nới về công dụng của loại nhạc khí này. Sau khu Đại Bái là trường Quốc Tử Giám, là nơi dạy học.

    Vào Quốc Tử Giám, không những bạn sẽ được tận mắt chứng kiến và hiểu biết hơn về lịch sử, văn hoá... mà bạn còn được tận hưởng không khí trong lành và thoáng đãng. Nếu vào dịp tết bạn còn có thể xin chữ những ông đồ ở đây. À, ngoài ra đừng quên thắp một nén hương nhé!


    Jennie








    Được sửa chữa bởi - jennie vào 01/04/2002 05:07
  2. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình ở HN gần chục năm mà chỉ có hai lần duy nhất đến Văn Miếu . Cám ơn jennie nhé --< mở mang kiến thức !!
    Say hello to the girl that I am...I need to make mistakes just to learn who I am. And I dont wanna be so damn protected.There must be another way. Cause I believe in taking chances.
  3. trangle2000

    trangle2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe nói về Văn Miếu ở Hà Nội từ nhỏ. Nhưng vào ngày 14-03-2002 vừa qua trong chuyến du lịch ở HN mới thấy tận mắt Văn Miếu.
    LeTrang

Chia sẻ trang này