1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi mổ xẻ từng trận thắng và thua của MU của các fans

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi AlexFr, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nơi mổ xẻ từng trận thắng và thua của MU của các fans

    Nhiều lúc xem MU thắng mình cũng chẳng biết bày tỏ với ai, lúc thua thì chẳng cmó gì để trút giận. Nên mình mới nảy ra ý định lập một topic riêgn để từng thành viên có thể bày tỏ cảm xúc của mình về trận đấu vừa qua của MU dù thắgn hay thua. Cái gì nên ca ngợi thì ca ngợi cái gì đáng chê trách thì chê trách. Chúng ta nên vô tư với niềm hâm mộ của mình


    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  2. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc xem MU đá xong một trận, có những nỗi vui mừng khi đội nhà thắng, hay thất vọng khi họ thất bại, tôi chẳng biết trút vào đâu. Vào box MUFC muốn nói lên cảm nghĩ của mình nhưng không dám vì khi ca ngợi thì không sao nhưng khi thất vọng thì ..eo ơi sợ lém. Không dám nói lên cảm xúc thực của mình. Nhưng dù MU có thất bại thì minh vẫn là một fan nhiệt tình, luôn bên cạnh từng bước tiến (cũng như bước lùi hoặc dẫm chân tại chỗ) của đội nhà. Nhưng bi giờ các bác các chú đưa ra những nhận xét thật khách quan về đội nhà nhé. Nhất là cơ hội nào của MU năm nay
    AlexVu
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Something about Kean:
    Trước đây, mỗi lần MU sắp xung trận, tôi lại hào hứng chờ đợi. Roy Kean là người mà tôi để ý nhiều nhất trên sân. Anh là thủ lĩnh nên những phẩm chất của anh luôn thể hiện rõ ràng. Hãy bỏ qua những thẻ vàng và thẻ đỏ dành cho anh. Một lối chơi máu lửa, quyết đoán và biết thể hiện đúng lúc (có cả những pha cảnh cáo đối thủ) để dằn mặt. Tôi yêu phong cách đó của anh. Nhưng kể từ khi bị rắc rối với cuốn tự truyện và một thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, anh trở lại không còn như chờ đợi của tôi. Vẫn lối chơi mạnh mẽ nhưng dường như trong anh đã có một sự kiềm chế, một lối chơi mang ít nhiều tính thoả hiệp, anh đang dần mờ nhạt và không còn gây được những ức chế cần thiết với đối thủ như truớc kia nữa. Tôi không thể quen được hình ảnh Kean chơi mờ nhạt như thế. Hãy trở lại là chính mình.
    AlexVu
  4. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác thì hay nhưng chủ đề nào tôi cũng thấy mọi người bày tỏ cảm xúc của mình. Thực giả hay không thì chưa rõ thôi. Hiện nay thì tôi đang rất thất vọng và bực mình bởi lối chơi của MU. Hi vọng vào những trận đấu sau. Và không chỉ hi vọng MU đá tốt, thần may mắn cũng phải mỉm cười với họ vì Ars đợt này rất mạnh. Chán lắm cơ. Từ hồi mấy bác sao như Beck, Keane trở lại MU lại đá chán. Cứ để mấy chú dự bị như Forlan có hơn không. Thực sự Rio chưa đem lại điểm nào trong tôi. Anh vẫn chưa có được trận nào đáng nể cả. Dù cho có mấy trận Giggs đá không được tốt nhưng mấy năm gần đây, anh vẫn là cầu thủ tốt nhất của MU, sau là đến Keane hoặc Scholes, tôi cũng chưa tin tưởng nhiều ở Becks mặc dù lối chơi bóng của anh hút hồn tôi nhất
    Nickel loves MU__SIC
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Roy kean qua chấn thương vừa rồi đã làm thay đổi lối chơi của anh ấy. Anh ấy dùng nhiều đến cái đầu hơn là sự lăn xả của mình. Đó là tố chất của một thủ lĩnh ở giữa sân.
    Trận gặp Liv, tôi thật tức điên Silvé đi được, hắn ta đá làm sao ấy thỉnh thoảng lại mắc lỗi ( chắc do yếu tâm lý).
    Nhưng qua trận gặp Leeds, sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 thì tôi đã tha cho hắn sai lầm trận trước.
    Về phần Beckham thì tôi thấy dạo này anh ấy "siêng năng" tạt cánh đấy, rất là nguy hiểm, chỉ cần Ruud hiểu ý thì bàn thắng sẽ đến dễ dàng thôi. Mà nè dạo này Anh Beck nhà ta cũng có những chuyền chọc khe ở Trung lộ cũng khá là nguy hiểm ấy.
    HÃY BÀY TỎ NHỮNG GÌMÌNH SUY NGHĨ VỀ MU

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ

Chia sẻ trang này