1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói một cách toàn diện là boy hay hơn girl.Thế mà các girl cứ nham nhảm ra đời(kinh hoàng cho xã hội

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bimbim_codon, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã được tạo ra bởi Thượng đế, một hôm Êva hỏi Adam:
    " Anh yêu, sao anh lại yêu em?"
    Adam nhìn đi nhìn lại đâu đó rồi thủng thẳng:
    " Không yêu em thì còn lấy ai để mà yêu?"...
    *****
    Nói chung nếu trên đời này chỉ có toàn đàn ông hoặc chỉ có toàn đàn bà thì đã chẳng bao giờ người ta phải dùng đến từ "đàn ông", "đàn bà", "nam giới', "nữ giới"....Bởi vì chỉ khi có hai cái đối lập, người ta mới cần phân biệt chúng.Hiển nhiên là nếu không có đàn bà thì chẳng bao giờ cho ra được một thằng đàn ông nữa.Và nếu không có đàn ông thì cũng chẳng bao giờ có thêm một con vịt thứ hai!
    *****
    Nghe nói để chứng minh được điều tưởng chừng rất đơn giản trên, các nhà khoa học hàng đầu đã dùng đến 1 loại toán học mới( chưa biết độ cao cấp của nó đến mức nào, không biết là Toán cao cấp tập 5 hay 6 gì đấy mới được tung ra trên thị trường sách giả Viêt. Nam)

    Hayumiko
  2. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ bây giờ hay thật!
    Chúng nó mang chuyện này ra để "tán" nhau (không có gì thô thiển ở đây, "tán"= "tán dóc" thôi) !
    Đúng là chuyện "trai gái" trẻ con!( chuyện "trai gái"= chuyện về "con trai con gái")

    Hayumiko
  3. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To Zhao Wei:
    Ai bảo em chó sủa là chó không cắn, có con chó nào há mõm mãi được đâu. Em thử đứng gần một con chó đang sủa xem (ah, tất nhiên là nó không bị xích) xem em có chạy tả tơi ra không?
    Hay ho gì chứ,anh thấy con gái lớp văn nổi mỗi cái chuyện chửi nhau thâm nho. Mà có phải cứ chửi thâm là đứa nào nó cũng hiểu đâu.Nhiều khi nó tưởng nói cái gì đó hay ho lắm.Thế nên là với những đứa đánh không được mà chửi cũng không xong thì...thà yêu nó còn hơn.
    Mọi người chấm dứt mấy cái cãi nhau vớ vẩn này đi.Chúng ta chuyển sang 1 chủ đề mới thôi.

    Hayumiko
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    vậy hayumiko mở chủ đề đi! nếu như nó hấp dẫn hơn chủ đề này thì có khi chủ đề này sẽ bị lãng wên đắy!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  5. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ là người đề xuất thôi chứ không có chủ trương cụ thể.Nếu muốn thì trả lời giùm cho chủ đề này được không :
    TẠI SAO khả năng sinh con chỉ dành cho phụ nữ mà không dành cho đàn ông trong khi mọi vật đều có xu hướng cân bằng...


    Hayumiko
  6. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản!Phụ nữ mà không chịu đẻ nữa thì còn có việc gì cho họ làm bây giờ?
  7. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chời! Nói như bác thì nói được nhiều thứ hay ho lém!
    Ý kiến của bác cũng được đấy nhưng em thấy bàn luận nghiêm túc hơn thì hay hơn!

    Hayumiko
  8. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thì nghiêm túc hơn đây:Đàn ông mà kiêm luôn cái chuyện đẻ nữa thì....mọi thứ phải thay đổi lại hết!
  9. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề tui lập mang tính trí tuệ thế mà lại ......
    [size=8Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây[/size=4]
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cho ngoclong80 nhảy vô cái nhé...
    Mấy người đến bây giờ là bao nhiêu tuổi rùi vậy... Người trẻ thì còn đang học TP, người cao hơn tí nữa thì cũng hăm mốt hăm hai rùi... Vậy mà lại đi so sánh " con trai hơn hay con gái hơn" sao?... Theo tui nghĩ không ai hơn ai cả, con trai hơn con gái mặt này thì chính trong cai ý nghĩa ngược lại của nó thì con gái lại hơn... (Ví dụ nhé con trai ..có người nói là thường khoẻ hơn con gái , nhưng nếu như con gái yêu điệu thục nữ thì lại được nhiều người yêu mến ...)... Hơn nữa, nếu thiếu con trai hoặc là thiếu con gái ....thì các ông bà học chuyên Sinh (Sinh rồi lại vật , vật rồi lại sinh) sẽ nói là ...loài ngưới ...sinh sản đơn tính... hề hề. Vậy nên làm con trai... như câu truyện của lão thượng đế mệt mỏi thì con gái như một món quà dành cho con trai... và ngược lại con gái cũng là một phần cơ thể của con trai... vậy thì con gái quan trọng lắm chứ ... Nhưng nếu như không có Adam , cũng như Adam chắng thấy buồn tí xíu nào ...thì sao có con gái.... hèm.
    Nữa là ngày xưa người ta cứ tưởng là con gái chỉ có nhiệm vụ chửa đẻ (hề hề xin lỗi các bạn gái) và chăm sóc con cái... thì thời nguyên thuỷ không phải có chế độ mẫu hệ đó sao. Rồi bây giờ con gái muốn khẳng định mình... thành ra đôi khi cũng nên có ngày mùng 3 tháng 8 hê hê... Không phải là tui nịnh mấy bà , mấy cô... nhưng cánh con trai cũng không nên khinh thường con gái... ngược lại... ai bảo là chỉ có con trai mới yêu con gái... nếu như con gái không yêu con trai thì làm sao lại có cụm từ "cưa đổ"... Nếu như cưa đổ là con gái đã yêu con trai rùi còn gì. Mà chưa hết.. nếu như các bà các cô học chuyên Văn thì cũng phải biết ví dụ kinh điển về nàng Kiều chứ... KHông phải là nàng Kiều đjep như thế còn đêm băng đường để tỏ tình với Kim Trọng sao...
    Hờ hờ. Còn nhiều nhiều nưa ...nếu nói ra thì cũng đến hàng nghìn năm cũng không hết đâu. Mọi người từ từ và nghĩ nhé...
    -------------------------
    Chém cha cái buổi mới biết yêu
    Chẳng biết làm chi những buổi chiều
    Tựa gối tâm thần lâu chẳng lặng
    Kiếm ngay ít sái ... rít một liều
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này