1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói một câu gì cho thú vị nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jimmy1234, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Nói một câu gì cho thú vị nhỉ

    Buổi sáng, mới mở mắt ra đã thấy trời sáng bừng. Ngày mùa hè nên trời rất sáng và trong veo, hơi chớm gió nồng buổi sớm khiến tớ thấy lòng tràn một nỗi lâng lâng. Thoảng như có lúc, tớ chợt nhớ về những ngày từng sống ở vùng cao, không gian tĩnh lặng và trong trẻo, giữa cảnh núi rừng Tây Bắc chỉ có cây cối và chim muông. Ngay từ mới tinh mơ được cậu bạn kéo thếch đi, 2 đứa chạy mon men lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Nhưng ở nơi đó, trời mát chứ ko oi và ngạt như chốn Hà Thành này. Bất giác, tớ nhớ đến một câu thơ cũ liền lẩm nhẩm nằm đọc:

    Mơ màng ai tỉnh trước
    Bình sinh ta biết ta
    Ngoài thềm giấc xuân đẫy
    Bên song bóng ác tà.


    - Dậy đi cô, còn nằm đó mà ngâm nga

    Tiếng chị tớ, đang lúi húi làm bữa sáng trong bếp. Tớ vắt chân lên thành cửa sổ nhìn ra những tàng cây xanh ngắt đầu nhà. Thật dễ chịu. Bỗng nghe thấy tiếng chị tớ giọng êm ả bên tai:

    Nói ra là bị kẹt
    Không nói cũng không xong
    Vì anh đưa một nét
    Đầu núi ánh dương hồng.


    Hix, thơ gì mà buồn cười vậy, tớ căng đầu nghĩ nhưng chẳng hiểu gì cả. Rồi uể oải ngồi dậy. Tớ bi h đang được nghỉ ôn thi, thời gian linh động hơn trước. Dạo này ko phải đi học, ở nhà được bà chị chăm bón làm tớ béo quay béo ú. Hix, đấy là do chính cái miệng chị tớ trù úm tớ như thế? Chứ ko à, cứ nhìn kỹ con bé trong gương đây này, đ con gái nhà ai mà dễ thương quá, vừa duyên dáng lại thông minh bặt thiệp này. Hi hi? Rồi lề mề mãi cũng xong công tác buổi sáng tớ tung tăng nhảy nhót khi chị tớ đã dọn sẵn những tô mì nghi ngút khói bay lên.

    À, mà phải nói một điều là, tuy thỉnh thoảng 2 chị em tớ có cãi nhau một chút, nhưng cơ bản tớ rất yêu quý và tự hào có một người chị tuyệt vời như vậy. Này nhé rất là khéo tay, học rất giỏi và cũng lãng mạn ko kém gì ? tớ. Có mỗi điều tớ ghét là chị ý hay cú vào đầu tớ, mỗi khi tớ giương cái mặt lên trời nhìn mơ màng, rồi bị săm soi nhắc nhở. Hix, khi ấy những cảm giác bay bổng của tớ cứ gọi là tụt hết đi đâu.

    Xong bữa sáng! Hai chị em ngồi đối ẩm uống trà. Hix, cũng bày biện lắm công đoạn quá chừng. Cái này là chiến lợi phẩm của chị tớ đi công tác về. Trà cành đấy! Chẳng mấy khi tớ uống đâu, vì ko quen? Nhưng chị tớ pha rất ngon, những chén trà ấm nóng với hương khói thơm, vị chan chát ngòn ngọt đến khó tả cứ dụ dỗ tớ. Đưa chén lên môi nhắp, nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Chợt nhớ ra câu thơ lúc nãy chị đọc làm tớ phì cười, suýt nữa thì sặc. Chị hỏi:

    - Em cười gì?
    - Ko ạ, tớ ngoan ngoãn đáp.
    - Thế sao lại cười?
    - À ko, tớ đánh trống lảng, em cười?. là vì em có ý trong cái cười của mình!
    - Thế à, chị cười mỉm, hai mắt trong và sáng như ánh sao nhìn tớ dìu dàng, chị đi làm đây. Ở nhà chịu khó học bài. Sắp thi rồi đấy!
    - Vâng ạ!

    Chị đi rùi, tớ sắp sách vở chuẩn bị lên thư viện học. Tớ diện một cái váy màu trắng, đi vớ ngắn màu trắng, giày búp bê màu hồng. Bộ này chỉ khi mùa hè tớ mới mặc thôi. Mỗi tội khi tớ đạp xe đi học ý, mọi người hay nhìn có vẻ như tớ là một con bé kỳ quặc. Kệ thiên hạ, tớ tặc lưỡi chẳng lẽ chưa thấy người khác mặc váy hay sao. Tớ tỉnh bơ đi một mạch đến trường.

    Rồi chúi mũi vào đống sách vở dày cộp. Những môn học khô khan tớ chẳng khoái tẹo nào. Ở lớp thầy giáo thỉnh thoảng dạy đến những định luật, những công thức, những bài toán khái quát ví von và liên tưởng đến sự kiện gì đó, tớ lại thấy hay hay và có hứng học hơn. Trên thư viện những cái đầu, những gương mặt trầm tư không gian im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng giở sách, tiếng trao đổi khe khẽ thì thầm. Bên ngoài nắng lên chói chang, bàn chân của tớ nóng ran lên. Tớ khẽ đặt 2 tờ giấy trắng xuống nền nhà, rút nhẹ chân ra khỏi giày đặt lên trên tờ giấy tiếp xúc với nền nhà mát lạnh. Hi hi, thật là sáng tạo. Rồi, vẫn còn một đống câu hỏi đề cương đây, học học đi thôi?!
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hay...
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ muốn nói 1 câu
    Em ạh,,,dù thế nào đi chẳng nữa anh sẽ vẫn mãi yêu em...
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì hơn...
  5. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sun never...rises in ... my room...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị đi rùi, tớ sắp sách vở chuẩn bị lên thư viện học. Tớ diện một cái váy màu trắng, đi vớ ngắn màu trắng, giày búp bê màu hồng. Bộ này chỉ khi mùa hè tớ mới mặc thôi. Mỗi tội khi tớ đạp xe đi học ý, mọi người hay nhìn có vẻ như tớ là một con bé kỳ quặc. Kệ thiên hạ, tớ tặc lưỡi chẳng lẽ chưa thấy người khác mặc váy hay sao. Tớ tỉnh bơ đi một mạch đến trường.

    Em zai iu ...không mặc thế này được đâu , mặc giống như con búp bê thế , viết văn lộ quá cơ đúng là con zai nên biết ngay mà chẳng hiểu gì về váy vóc của con gái cả
    Không ...ngầm vượt trần thương ...ve sầu thoát xác ..thay tên đổi giống nữa ..
    Chị bóc mẽ hết em Ngọc với Thiên Anh
    Trả nick đấy , chẳng thèm dùng chung nick đó nữa , đổi pass đi nhé
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ơ hay nhỉ
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đời dang dở nhưng vẫn fải niềm nở
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Không nói điều gì đã đủ thú vị lắm rồi.
    Đôi khi nói ra thì tình cảm của mình chỉ còn tồn tại trong những câu đó thôi
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật đi làm

Chia sẻ trang này