1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói một câu gì cho thú vị nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jimmy1234, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nhạt.
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Buổi chiều khi tôi đang lúi húi dọn lại đồ đạc trong phòng cho gọn thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi:
    - Em Ngọc!
    Tôi ngẩng lên thì ra là anh họ đến chơi, tôi mừng rỡ reo lên:
    - Thiếu huynh!
    Anh Tuấn là con trai út nhà bác trưởng họ, vì thế tôi thường gọi là Thiếu huynh đang làm cho một công ty xây dựng. Hồi nhỏ 2 anh em suýt soát tuổi nhau nên chơi với nhau rất thân. Nhớ khi còn bé, 2 anh em thường chạy lon ton ngoài đường, tôi hay đi theo anh ấy và tham dự vào mấy trò chơi của tụi con trai. Anh Tuấn thương tôi lắm, hồi ý có cái gì ăn được, chơi được là lại chia cho tôi. Tôi nhớ, khi bé mọi người hay dọa sẽ bắt cóc tôi bán sang Trung Quốc, thế là anh Tuấn cứ ôm chặt lấy tôi khóc hu hu không cho người khác đụng đến? Hi hi!, lớn lên 2 anh em đều học kỹ thuật nên càng thân thiết hơn xưa.
    Thiếu huynh đi công trình nên thỉnh thoảng mới có dịp ghé thăm 2 chị em tôi. Chị Thiên Anh thì đi làm suốt nên chẳng mấy khi gặp anh ấy cả. Thiếu huynh rủ tôi đi ăn tối, 2 anh em vào quán gọi 2 tô bún chả to đùng rồi chấm chấm chan chan xì xụp ăn rất ngon lành. Hi, đang đói bụng mà.
    Buổi tối 2 anh em ngồi vắt vẻo trên bờ hồ quanh những rặng liễu màu xanh mướt. Tôi thích thú nghe anh kể về những chuyến công tác xa nhà. Ánh đèn buổi tối dịu nhẹ, thỉnh thoảng có vài gánh hàng rong đi qua, những xe đạp bán kem chậm rãi qua lại. Thiếu huynh đi xa mấy tháng, vóc người rắn rỏi hơn, nước da sẫm lại. Ở bên huynh ý tôi bao h cũng được cười vui. Huynh bảo: ?o Em hát một bài đi?. Thế là tôi cất giọng khe khẽ:
    Hai cánh tay kheo khéo cùng đôi bàn chân xinh
    Em múa sao mềm mại như bồ câu liệng trời cao trong xanh
    Hương lúa đưa ngọt lành, táo chín thơm đầu cành
    Nắng soi gương lấp lánh nâng cánh chim tuổi thơ bay xa ....nâng cánh chim tuổi thơ bay xa
    Gió lao xao như tiếng hát nâng cánh chim tuổi thơ bay xa
    Ai chắp đôi cánh trắng như màu nắng đẹp cho chim
    Ai vẽ đôi mắt hiền như giọt sương đậu cành cao lung linh
    Hương lúa đưa ngọt lành, táo chín thơm đầu cành
    Gió lao xao như tiếng hát nâng cánh chim tuổi thơ bay xa
    Và sau đó là đến lượt huynh hát. Thiếu huynh ngồi cạnh tôi vừa hát vừa nhìn ra phía trước, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi gương mặt rạng rỡ niềm vui. Lời huynh ấy du dương ấm nhẹ:
    Quả gì mà xanh xanh thế?
    Xin thưa rằng là quả khế.
    Ăn vào thì chắc là chua?
    Không sao, chua thì để nấu canh cua.
    Quả gì mà gai chi chít?
    Xin thưa răng là quả mít
    Ăm vào thì chắc là đau?
    Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau
    Quả gì mà da cưng cứng?
    Xin thưa rằng là quả trứng
    Ăn vào thì nó làm sao?
    Không sao, ăn vào thì sẽ thêm cao
    Quả gì mà lăn lông lốc?
    Xin thưa răng là quả bóng
    Sao mà quả bóng lại lăn?
    Do chân, bao người cùng đá trên sân
    Quả gì mặc bao nhiêu áo
    Xin thưa rằng quả pháo
    ăn vào thì chắc là dai
    Không dai, nhưng mà nổ điếc 2 tai
    Quả gì mà to to nhất?
    Xin thưa rằng quả đất
    To bằng quả mít mật không?
    To hơn, to bằng nghìn núi Thái Sơn.
    Hi, hay quá mình rất thích bài này. Huynh chạy ra mua một lon nước ngọt rồi 2 anh em cứ ngồi trên xe ngân nga. Sau đấy tôi hát bài gì ý nhỉ? À thật là hay, huynh nghe nhé:
    Nghe véo von, trong vòm cây, họa mi với sơn ca.
    Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng.
    Vui rất vui, bay từ xa, chim oanh tới hót theo...
    la lá la lá là la... thật là hay hay hay
    Hì, có lẽ bùn cười nhất là khi anh ấy hát chế bài theo nhạc Bao Thanh Thiên. Gì nhỉ, để tớ chép lại cho mọi người xem nhé:
    Bay tận sang nước Pháp, Việt Nam đấu với Hà Lan. Hai đội ra sân bóng cùng tranh đua lấy cúp vàng. Mới có mấy phút đầu, Hồng Sơn nhảy lên đánh đầu. Ông RIEDL gật gù cho vào đội tuyển quốc gia. Năm phút sau, Lê Huỳnh Đức nhảy vào. Anh sút ngang ghi bàn thắng tuyệt vời. Ba phút sau Nguyễn Văn Sỹ nhảy vào, anh sút ngay, từ rất xa
    Tôi khúc khích cười khi nghe anh hát. Buổi tối hôm ý vui quá. Từng làn gió mát thổi nhẹ mơn man trên bờ hồ gieo vào những tán liễu xanh non rung rinh. Ánh đèn pha buổi tối chênh chếch, bên hồ tấp nập các bác trung niên chạy tập thể dục, các em nhỏ chạy tung tăng, những ánh đèn bán rong bỏng ngô, kem và đồ uống. Những anh chị khác cũng ngồi tâm sự bên hồ?
    Buổi tối anh đưa tôi về nhà. Chị Thiên Anh chắc lại đi chạy sang nhà bạn. Tiễn anh ra ngõ, tôi bảo anh thỉnh thoảng lại đến chơi nhé. Anh cười hứa, và xoa đầu tôi. Sau đó anh cưỡi một chòm mây nhẹ mà bay đi? Anh mất trong một tai nạn xe máy ngày 12/06/2004

Chia sẻ trang này