1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nào cho tình yêu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi evening_star, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào cho tình yêu ???

    --Chào các bạn, minh đưa lên cái chủ đề này mong các bạn chỉ cho mình một vài chốn an chơi hay cafe cũng được để mình đi với bạn trai của mình í mà , mình với bạn mình hít đi ăn rồi tới coi phim rồi cafe riết rồi mình cũng không biết đi đâu nữa ,anh bạn của mình thì hiền lắm mấy chỗ đi chơi toàn mình chỉ không hà,bới vậy mình mong các bạn chỉ cho mình một vài chổ thơ mộng cho tinh yêu hihihi gần sắp tới sinh nhật mình rồi mình không biết phải làm sao đây ?? mình muốn kiếm một vài quán cafe có đèn cầy có thể ăn nhẹ ở đó một chút ,các bạn có thể chi cho mình không ,cho nào romatic một chút đó,mà cũng đừng có mắc quá nha, mình chiệu ko nổi đâu, à mình ờ thành phố hcm nha, cám ơn mấy u trước ,mấy u chỉ nhiều quán cafe càng tốt tớ càng cám ơn hihih ,cu''m ơn nhiều nha
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghỉ là nơi bắt đầu của tình yêuRằng anh sang Gia Lâm,nơi đó tình yêu( và cả TD)bắt đầu
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Evening_star ở TPHCM ha? Nếu vậy thì bạn có thể đến quán Thiên Cát trên đường CMT8 gần CLB Lan Anh. Tớ thấy ở đấy cảnh vật được bài trí rất lạ, ngồi dưới sàn nhà giống như kiểu Nhật, nếu đi nhiều người thì ngồi chung trong một gian thành một bàn dài, còn đi hai người thì hình như có phòng riêng biệt đấy (đừng nghĩ bậy bạ nha) nói chung là không gian rất lãng mãn và giá cả cũng không mắc lắm. Chúc vui há.
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 01/10/2004
  4. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --ban tvinh nay ,dau oc ban den qua di ,nha nghi ha chung nao lay chong thi vo do con duoc ,nguoi ki cuc ..sao ban ko noi la noi bat dau cung la noi ket thuc luon di .... ko noi voi ban nua ..Evening_star cam on ban hashalys nha... chac minh se di thu quan nay nghe la qua chung lun .. cum on ban nhieu nhieu nhe ..neu ban bit nua thi chi cho minh voi ,minh cung co cai thu di quan cafe lam con BF cua minh thi ko co bit nhieu quan boi vay toan minh dan him di ko ha ..tuc ghe
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tán thành ý kiến của ông!!! Nhưng ông ạ, thẳng thừng quá cũng phiền, vì "sự thật" luôn làm cho người ta "bối rối"...
  6. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ờ em evening thấy chưa,tình yêu và ******** thường gắn liền với nhau( tất nhiên là không phải lúc nào cũng vậy)nhưng khi đã yêu rồi thì không có thằng con trai nào không một đôi lần nghĩ đến chuyện ML với người yêu cả.Nhớ đến em yêu là đi cùng với nỗi nhớ về: mông thon thon của em,bộ ngực nổi lên như gọi mời,đôi môi mọng đầy quyến rũ,đôi mắt đa tình như chứa đầy hàm ý...( văn hay chưa kìa,đáng nhẽ mình nên học SP văn hơn là học TM)nói là yêu thì phải xxxx thì hơi quá nhưng mà ...thèm lắm.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Àh đấy, mãi mới gặp được bạn hiền! Nhưng anh phải xin lỗi em evening trước, cho anh nhờ cái topic của em để đàm đạo với ông bạn đây chút.
    Đàn ông con trai thì xong rồi, hiểu rồi, nhưng đàn bà con gái thì hơi.... bày đặt một chút, các em không thể nhảy ngay lên giường với ta được. Tôi cũng chẳng dám nhận mình là kẻ hiểu thấu female, nhưng cũng tạm cho là thế này: Bản năng của female là tìm một con male thật mạnh khoẻ để đứa baby sau này không ốm yếu. Xưa xửa xừa xưa thì là vậy, qua thời gian xã hội phát triển, to cao khoẻ mạnh không còn là yếu tố duy nhất để đánh giá nữa (nhưng vẫn rất quan trọng), phải đẹp mã này, phải trung thực này, phải thế nọ phải thế chai.... Nói tóm lại là thèm lắm rồi nhưng vẫn bắt con nhà người ta thực hiện đầy đủ những nghi lễ nhiêu khê. Thế cho nên anh em mới phải cà fê để tâm sự, phải tặng quà..... Rút cuộc, khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu thì có lúc đội này thắng, đội kia thắng, hoặc hoà cả làng. Cá nhân ông, ông muốn đội nào thắng?
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Để goij là có chút quà làm quen xin bình chọn cho ông bạn 5*cái,gọi là chút quà mọn.Tiếp theo là cũng xin lỗi cô em evening nhé.
    Đồng ý với những ý kiến trên của ông bạn là vẫn phải thực hiện nghi lễ để ...đá bóng.Thường là khi lần đầu đá bóng thì đội Fem sẽ có ưu thế hơn anh em chúng ta(nếu như là trai tân),khi kết thúc trận đấu thì chị em thường có ưu thế hơn chúng ta một chút về độ..không thoả mãn(nghĩa là khi anh em ta thoả mãn rồi nhưng chị em có thể là chưa)nhưng sau khi đá vài trận rồi,đã hiểu đối thủ rồi thì anh em chúng ta sẽ lập lại dc thế cân bằng(nếu như người bình thường,không ốm đau gì,cham tập luyện)và lúc đấy trận đấu sẽ rất sôi nổi,ăn miếng,trả miếng liên tục.sẽ rất hay.Cá nhân tôi thì khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu tôi muốn mọtt trận đấu hoà,cả hai cùng thoả mãn với kết quả của trận đấu.Cùng nhau dắt tay lên đỉnh...O có phải là rất hay.Đây là ý kiến của riêng tôi,mong ông bạn góp ý,phê bình.Mod đừng có lock nick tớ nhé,còn mỗi cái này thôi,cái nick kia vừa bị lock xong

Chia sẻ trang này