1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nào ở TTHuế mấy u thích nhất?

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Có 2 chỗ nổi tiếng là Đồi Thiên An với Đàn Nam Giao có thể đáp ứng như cầu,cả rừng thông,vô trong thì mát mẻ rùi,đi ban đêm thì cũng ít người lắm...toàn là từng cặp "ò í e" thui à! tui cũng thích,mai mốt 2 đứa mình lên đó nha rockdream ! bày tui cách yêu nè,hứa rùi đó!
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ở Huế chỗ nào mình cũng thích cả nên đừng bắt lc chọn chỗ thích nhất. Mỗi cảnh đều gắn với kỷ niệm, buồn có, vui có, tuổi thơ có. Lc yêu Huế lắm, vậy mà Lc lại bỏ Huế mà đi, để rồi nhớ bắt khóc.
    Người Huế rất nhiều người thích nhạc Trịnh.
  3. white_lion2145

    white_lion2145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nơi náo cũng được, miễn sao nơi đó mình thấy thanh thản và bình yên.
  4. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các quán ăn
  5. betran88

    betran88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    cho bé bổ sung hye : lăng Đồng Khánh , chổ đó đẹp lém , mát mẻ .... cây cối nhiều , phong cảnh hửu tình .. hì
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    mẹ mình là người Huế , mình sinh ở Huế nhưng ra Hà Nội đã lâu rồi
    về Huế , thích nhất là cái không khí trầm mặc cổ xưa kiêu sa mà vẫn hiện đạo náo nhiệt
    đường phố Huế sạch hơn ở đây và con người Huế cũng thân thiện , lịch sự hơn đây nhiều
    các chỗ tham quan thì mình thấy chỗ nào cũng đẹp cả , nhưng mà có lần mình đi chơi , qua cái sông gì đó ( mong là không phải sông Hương ) ở 1 vùng " hẻo lánh " thấy nước đục ngầu , người rửa bát , người giặt giũ , người tắm dưới một dòng nước ấy ... thấy tội ... thấy mất một chút ấn tượng đẹp
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là ngồi ở đại nội, ngay trên cổng thành, chỗ cái trống đấy. Giá như buổi trưa mùa hè được trải chiếu nằm ngủ ở đó thì tuyệt!

    0989094479

Chia sẻ trang này