1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi buốn bán sum vầy của thành viên hội ăn chơi - Lầu 2 - Đơn giản là

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nhà này mấy hôm bụi bặm quá. Quét nhà, pha trà mời bà con cái nhỉ. nữa nhé
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/11/05F67927/
  2. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa vắng vẻ buồn tẻ thế chứ
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu theo với chạy này mệt lắm bà ơi. Cứ theo thiên hạ điệp khúc: tôi đi chậm nhưng không để ai vượt qua thôi
  4. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hế hế cái này nghe loáng thoáng lại nghĩ ngay đến cái cảnh mà ông tướng ji ở trong tam quốc ý nhỉ ?hihi chạy thật nhanh để cho quân địch tưởng sợ xong rồi vào thế của mình quay đầu ngoắt lại đánh cho quân địch tan xác pháo haha
    mà TB ui bi h dân số đông lắm chạy kể cả chạy thật xa nhưng xung quanh vẫn đầy người chả bít đâu mà lần hihi không khéo lại xô vào ng ta ý chứ hihi cứ chầm chậm thui càng tĩnh càng bao quát hết được ví dụ như khi mình đang ngồi uống càphê ý mình sẽ bao quát được 1 vụ đâm xe xảy ra ở gần đấy mình sẽ thấy rõ đầu của xe này đâm vào đít của xe kia như thế nào mà hà hà
  5. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hihi, đúng là phát ngôn viên có khác, nói là trúng
    Tớ chạy thế thôi, nhưng vẫn liếc ra đằng sau, có chú nào chạy theo là tớ đột ngột quay lại túm gọn.
  6. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ những người thích cái đẹp: hôm nay tớ lướt qua mấy bài thể thao, thế nào lại thấy chú em cầu thủ Việt kiều Phạm Văn Robert đẹp giai thế chứ, trông cứ như Trần Quán Hy vậy, nghe nói các em gái đến sân Lạch Tray phải ngẩn ngơ
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    ý bà là mình nên xuống sân lạch tray à? cơ mà dân HP gấu lắm, holigan lắm, tôi sợ
  8. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    ui trời lại mưa !!!!!!!!!!!!
    từng hạt mưa tí tách rơi trên khung cửa sổ .
    kỉu này lại thức trắng đên nay mất thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hé hé mất ngụ lại ngứa nghề xem bói haha chị em nào cần xem bói thì vô nhá đảm bảo trúng 99% không đúng không lấy xiền
    có những cái quẻ này chị em nào muốn xem thì chọn 1 cái nhá hihi
    "Đang đi trên đường, nếu trời mưa, bạn sẽ mua ô màu gì?"
    Có tám lựa chọn cho các bạn :
    1. màu đỏ;
    2. màu cam;
    3. màu vàng;
    4. xanh lá cây;
    5. xanh da trời;
    6. đỏtía;
    7. màu trắng;
    8. màu đen
    ai chon màu ji thì nói nuôn nhá bói nuôn đây hihi
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đỏ
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    àha màu dỏ tính cách của coco đây pà kon uj
    Cô gái này giống như đóa hồng rực rỡ, trái tim dào dạt yêu đương. Cô ấy nhiệt tình, hào phóng,
    sống cuộc đời đầy náo nhiệt, đầy kích thích. Cô ấy khiến bạn hào hứng, muốn cùng cô âý tới chân trời góc bể. Cô ấy rất dễ xúc động, tiêu tiền như rác và cũng khát tiền như nước haha . Cô ấy có thể khiến cuộc sống của bạn đầy màu sắc nhưng bạn cũng phải đủ tài hihi
    .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này