1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi buốn bán sum vầy của thành viên hội ăn chơi - Lầu 2 - Đơn giản là

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh em nhà mình về tối nay
  2. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    xie xie các pác zai
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Cô nên thêm phụ đề tiếng việt cô ạ
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nhà này sắp thành nhà hoang roài. Toàn thấy người đọc, chả thấy ai phát biểu. Hình như chả ai thích làm số 1
  5. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhà tang hoang, toang toác, các pác kỉu này là có chiều hướng hướng ngoại roài
    Nhạc chút nhỉ
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Canh-Buom-Do-Tham-Le-Hieu.IWZD9D9U.html
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ đến bài này. Mà kỉu này, có ng đang đọc về Axôn roài
  7. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    chaj uj pé nói thía nào ý chứ bi h mà hường ngoại là chít đấy ngoại bi h đang lạm phát người ta đang dồn về nội địa chả xong bé nại phát biểu xế huhu anh em xem thế nào nhể
  8. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều người em gái ấy vẫn đi ngang qua nhà tôi ,(chut chut chu lêu lêu ồ lêu,ồ lêu lêu).
    Rồi từng bầu nước mắt tới achàng trai yêu (...)
    .Em vui như chim hót,trên cao nguyên bao la ,em như con suối xanh trong[ồ lêu ồ lêu]
    .Rồi từng ngày em đến đám chăn bò vui sao,(...)chàng nào ngày cũng nhớ ớ ơ ờ thương em (...)ai cũng chăm lên nương dãy,chăm săn hươu săn nai ,tiếng sáo ai cũng tha thiết ,em biết chọn tình yêu ai[...]em biết thương yêu ai nhất,ai chơi đàn thật hay đây.[...].
    Rồi 1 chiều xa vắng có anh chàng thương binh(...).trở về làng quê cũ với cây đàn goong xưa (...).Đôi chân anh thôi leo núi ,đôi tay anh thôi chơi đàn,đôi mắt anh buồn xa xăm ,,nhìn em nhìn em .Để rồi người con gái trót đem lòng yêu anh.(...).Rừng về chiêu in bóng thấy 2 người bên nhau(...).em đưa anh qua núi ,đêm đêm anh nghe em đàn,năm tháng di qua êm ấm ,trong căn nhà nhỏ chênh vênh[...]đôi khi tinh yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    Hơ hớ ,hớ hơ hờ núi .Hơ hờ núi vơi vợi ơ ờ ơ. Núi cao chi lắm núi ơi ,núi che mặt trời,che khuất người tôiThựơng em thương em anh hát,ơ hờ một mình đợi em 1 mình, hờ hờ ờ
    Em biêt yêu thương yêu ai nhất,ai chơi đàn thật hay đây .Đôi khi tinh yêu vẫn thế .Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    http://www.nghenhac.info/videoclips_pm.asp?iFile=1770&iType=28
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà buổi sáng. Nắng đẹp. Cafe thôi
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác ngày mới
    Trà ..... Nóng đê ê ê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này