1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi buốn bán sum vầy của thành viên hội ăn chơi - Lầu 2 - Đơn giản là

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế là trà chanh đôi à? Đã đi chưa nhỉ? Từ sáng rồi cơ mà. Chả đc dịp mời các bạn trà chanh. chẹp
  2. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Oài !!!!!!!!!!
    thứ 7 mưa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI ..........


  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ đê
  4. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hẳn nào lắm kẻ lên mạng rồi nhìn vào Hư Không
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ cóp 1 bài thơ tặng cả nhà cho rễ ngụ hjhjjjjj
    Xa em từ sáng đến chiều
    Mà nghe thấp thỏm bao điều trong anh
    Đường bằng nhưng lắm khúc quanh
    Xe đông người vội nên thành khó đi.
    Một ngày nào có ngắn chi
    Mỗi giây qua, những điều gì đợi em?
    Xuôi tay, chiều phút yếu mềm
    Là thôi... có thể mất em trong đời!
    Nói ra thì sợ em cười
    Đàn ông sao lại có người như anh
    Nhưng mà hạnh phúc mong manh
    Ngọc đèn đêm trống, xung quanh gió lùa.
    Nào ai học hết chữ ngờ
    Điều thiêng liêng hoá trò đùa đắng cay....
    Cùng em buổi sáng chia tay
    Thầm mong lương thiện một ngày đón em.
    SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI ...........
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nhìn còn may, chứ vuốt tóc với cười 1 mình thì toi
  7. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hư không là thế nào. Nhìn chằm chằm vào list chờ một số thứ sáng để xin một số thứ.
    @ Jilinh: Dạo này lẩn thẩn kinh! Lần sau tối thứ 7 mưa to thế thì ngồi đếm mưa giết thời gian đê , kêu jề.
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hnay đẹp trời, ăn sáng bằng bia và ăn trưa bằng trà chanh. Còn gì sướng hơn nữa chứ

  9. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... tưởng thêm nước ổi ép nữa pác Iem thì sắp chít vì bị lạc đè... ặc ặc.. hic hic
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hehe sáng cố gắng lắng nghe .bắc cả 1 cái loa sang bên cạnh mờ ứ hóng được vụ trà chanh hixxxxx may mà kòn được vụ ăn sáng bằng bia
    SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI ..................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này