1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi nghỉ chân của kẻ lãng du, nơi buốn bán sum vầy của thành viên hội ăn chơi - Lầu 2 - Đơn giản là

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cocovu, 22/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngon wé, hee. Mát xế này mà fê là hợp nhí nhất
    Chào các pác ngày mát zời
  2. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thư tình giấy ... thời Internet lượm dc ....hình như của e Lan
    Ngày buồn đêm không tên!
    ? Thân Mến
    Biết làm sao, biết fải nói thế nào cho em hiểu cõi lòng tôi, nhưng tôi không muốn em fải khó xử, như mặt trăng mặt trời chạy trốn lẫn nhau. Trái đất thì nhỏ hẹp mà đôi mặt né tránh nhau.
    Nhưng em ơi! Em có biết, chỉ một lần quá đỗi bất ngờ, em đưa tôi tấm thẻ Hương Lan tôi lại tưởng của em, để nhiều lần tôi nhắc đến tên Lan ấy, vì tôi thấy 1 lần và 2 lan trong đầu tôi nghĩ. Mới ngày đầu tôi có biết được đâu, để hỏi Cường, tôi không tin, tôi lại hỏi người khác, để tin đồn theo gió bay xa.
    Rồi hôm ấy, cái ngày hôm ấy, chỉ vì muốn biết mọi người, nên mới đến bên em. Nhưng chẳng biết sao để cậy được lời. Nhưng bia uống nhiều, nhưng nói có là bao. Mà có lẽ cũng chẳng sao, nếu em biết tôi uống nhiều không fải để nói. Mà nỗi sầu để giải nhiều hơn, bơi trong tâm tôi em nào chắc hiểu, Cố uống nhiều cho vơi nhẹ lòng đi.
    Rôi thứ 2 của tuần sau ấy, nghe mọi người nói mà tôi không tin nổi mình, tôi dằn vặt lương tâm, tôi kiệm lời suy nghĩ, chỉ mong sao nói rõ sự tình, bởi tai nạn ấy do tôi mà có, biết tìm lời xin lỗi sao đây. Thế nhưng, sóng này chưa qua, sóng khác đã đến, tôi nghe nói em mệt xin nghỉ nửa ngày, lòng tôi chẳng biết chi đây, để cuối ngày tìm đến nhà em, em đó. Nhưng lần nữa tôi không dám tin tai nghe mắt thấy. Em ở nhà mà lịch sự tối thiểu không ra gặp tôi. Để tôi buồn, tôi bực, chẳng biết nói chi đây.
    Hôm sau, mọi người hỏi tôi đến nhà em, nhưng tôi không muốn nói là tôi đã đến. Để mọi sự trôi qua trong nỗi muộn fiền.
    Thời gian không đuổi nhưng thời gian cứ chạy. Tôi nhận ra em lại né tránh tôi. Để cho tôi tâm động bồi hồi. Tại sao chúng ta phải đối xử với nhau như vậy? Tim tôi còn chưa hết đau. Cánh tay thì vô dụng. Vết ngã chưa lành., rồi trở lại tim đau. Tại sao em không để chúng mình làm bạn với nhau? Mà mãi để cá và chim xa cách. Cá chẳng thể lên bờ, chim chẳng thế xuống nước. Chẳng lẽ, tình cảm chúng mình không thể là bạn bè mà mãi để cá chim xa cách nhau sao? Đúng là trong lúc gặp em, tôi có nói tào lao. Nhưng sự thật chắc không gì thay đổi. Em có người yêu và tôi cũng vậy. Vậy sá chi không thể nghĩ lâu dài mà cứ canh cánh 1 điều trước mắt.
    Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau nhé, mặc kệ người ta nói gì, chỉ cần chúng mình không hổ thẹn với lương tâm là được.
    SỨ GIẢ TÌNH YÊU
    Được capcha sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 04/07/2009
  3. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
  4. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ hơ, hahahaha, chít mất thoaiiiiiiiiiiiii ^_^
    Gì chứ Bạn thì vô tư, Anh zai Em gái càng thoải mái, tk nhểy, hehe Chít mất, vào đọc mà suýt ngất, tự dưng được wả bóng chuyền
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    @tk: chít thật, lúc nãy đưa áo mưa rùi cơ mờ, ko mặc lại để dính....mưa
    @hoanglan: cô đỡ bóng chuyền đê
  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ vào lau cái nhà để pà kon đi chơi vìa ngụ cho mát hjhj ứ đi đau được huhu
    Dây oan trái sẵn dành mọi giới
    Cuộc nợ duyên do bởi hoá công
    Gái trai ai cũng ước mong
    Muốn sau cho đặng vừa lòng yếm âu
    Ái tình nặng tựa biển sâu
    Ít vu lại gặp nhiều sầu vấn vương
    Bé thơ chưa biết chữ thương
    Lớn lên dạo rực con đường tình yêu
    Hạp lơi ,hạp nhãn đặng nhiều
    Sóng tình nổi dậy ngã siêu duyên này
    Mặc cho ngày tháng tới đây
    Lầm than ,hạnh phúc dạ này cũng cam
    Đường đời đa số phải ham
    Đó là định luật người phàm xưa nay
    Xin khuyên ai đó ,những ai
    .....................................................................................................................................................................
    [red] HÃY ĐỢI ĐẤY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/red ]
  7. jindoVNB

    jindoVNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ko hỉu j lắm nhưng thấy thơ văn nhà mình hơi bị ác chiến.
    Ông anh Linh đi tn mà lại ngã xe thế, em vừa quệt xe thì đến anh ngã xe, chắc lại ngắm mấy em 90 roài
    Tuần này ko đc đánh cầu ngứa chân tay quá, nhà ta chuẩn bị ăn khao vợt nhá, anh Dũng béo sắp tậu cây vợt tiền " chai"
  8. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hehe chú cứ nhớ lại đoạnh quảng cáo cơ lâu dấp mà thằng giang đông gun nó bị va vào cái ji thì anh cũng như thế hehê
    HÃY ĐỢI ĐẤY !!!!!!!!!!!!!!!
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ông này lại chém rùi. Ngắm gái còn may, chứ ngắm zai mà để ngã xe thì còn gì đẹp bằng
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tk dạo này tâm trạng cứ gọi là.... e hèm....
    .... Lưu để nhớ, Niệm để thương, Hai chữ vấn vương... ờ thì là ...Kết thành lưu niệm ....
    hehe, đọc cũng chuối mắm cứ gọi là ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này